Văn 9 [Nhận xét] Về bài làm cho đề Thuyết minh cá bảy màu

Alex Pier

Học sinh
Thành viên
11 Tháng bảy 2021
67
184
21
Bình Định
F4F
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Với câu hỏi mà mình đã đặt ra ở topic Thuyết minh về một loài vật nuôi-Cá bảy màu, có sử dụng các biện pháp nghệ thuật và đã nhận được dàn bài hướng dẫn cách làm cụ thể từ chị @baochau1112
Và hôm nay mình đã làm một bài viết như sau, các bạn đọc và nhận xét giúp mình. @baochau1112

Bài làm:
Chỉ bơi qua bơi lại trong một chiếc bể bằng kính có mặt hầu hết trong mọi ngôi nhà, được chăm sóc chu đáo và ăn uống đầy đủ ngày 3 bữa mà không cần phải làm gì. Nói như thế thì làm sao mà không làm cho các bạn nghĩ vì sao mà cuộc đời của loài cá bảy màu nhà chúng tôi lại sung sướng đến thế phải không? Sự thật là vậy, thế nhưng những gì mà chúng tôi đem tới cho cuộc sống đầy bộn bề này lại tuyệt vời hơn là việc chỉ bơi rồi ăn uống. Bản chất của chúng tôi là bơi và phô bày vẻ đẹp đầy kiêu hãnh và tự hào của mình. Và từ đó giúp làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. Tự cái lúc mà chúng tôi mới được nuôi trong nhà cho đến khi trở thành mọt thú vị phổ biến của nhiều người, thì chúng tôi đã và sẽ luôn là như vậy bởi lẽ loài cá bảy màu của chúng tôi luôn tự hào vì điều đó.

Loài cá bảy màu chúng tôi đã tồn tại rất lâu rồi, có thể là bằng với tuổi thọ của lịch sử loài người. Tổ tiên tôi đến tự một nơi rất xa, nơi với khí hậu thuận lợi và nguồn thức ăn nuôi sống trù phú. Ngày trước chúng tôi gọi nó là Kim Thủy cung bởi lẽ nó tràn ngập với vàng lấp lánh của những cướp biển vùng Caribê bị đắm thuyền và trôi dạt vào vùng nước ngọt, một nơi tuyệt vời mà ngày nay con người gọi nó là Jamaica. Việc loài cá bảy màu được biết đến đầu tiên có lẽ là một tình huống ngẫu nhiên khi ngài Robert John Lechmere Guppy-một nhà tự nhiên học người Anh, một lần đang nghiên cứu đảo Trinidad -một vùng của quê hương tôi, đã bắt gặp chúng tôi sau đó đem đi xem xét nghiên cứu rồi đặt cho chúng tôi với cái tên “Cá bảy màu” hay Guppy vào năm 1866. Bởi vẻ đẹp lộng lẫy mà dòng tộc loài guppy nhà tôi luôn lấy làm tự hào, nên từ khi được phát hiện, tiếng tăm của chúng tôi dương như được vang danh khắp quả đất. Họ cá bảy màu nhà được đi ngao du khắp sơn thủy, được chứng kiến nhiều những con suối, sông hồ với nguồn nước ngọt tuyệt mĩ và đầy rẫy các loài thời tiết nóng rát có lạnh băng cũng có…

Thế nhưng cá bảy màu chúng tôi lại không vì đối mặt với những cái quá mới ấy mà gục ngã rồi nằm ngửa người ra. Chúng tôi đã tìm cách thích nghi bằng cách tập đổi màu cho cơ thể sao cho phù hợp với thời tiết, rồi còn cố gắng bơi nhiều hơn và ăn nhiều hơn giúp khỏe mạnh hơn mà có thể chống chọi lại được cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đó. Vì những nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ trước kia của ông cha, mà ngày nay tạo hóa cá bảy màu được thừa hưởng vẻ đẹp tráng lệ với phong phú các sắc màu và dáng hình thướt tha đầy thu hút đến như vậy. Đúng như tên gọi là “bảy màu”, tùy theo từng vùng miền, thời tiết và chủng loại mà chiếc áo màu sắc bao trùm cơ thể của chúng tôi có thể đi từ màu đen tuyền đến đỏ đậm, cũng như là hài hòa tất cả các màu sắc. Với kích cỡ nhỏ khoảng 5-10 cm về chiều dài và 1-2cm về chiệu rộng nên sẽ là điều kiện tốt để trốn tránh kẻ thù trong tự nhiên, còn khi được đem về nuôi thì kích cỡ của chúng tôi bởi lẽ không đòi hỏi diện tích nuôi, phù hợp với những dân mê cá cảnh mà lại vướng phải vấn đề đất đai chật chội. Khác với con người sốn trên cạn thở bằng mũi, cá chúng tôi lại dùng mang để mà trao đổi oxy với môi trường. Mang của chúng tôi áp sát thân nên khi thở, cặp mang cứ đưa ra rồi áp vào làm cho thể hình của đầu chúng trông mới đầy đặn và sắc xảo hơn hẳn. Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, đó chính là sự tô điểm đậm nét của chiếc đuôi lung linh được tạo hóa ban tặng cho loài cá bảy màu tự bao đời. Không những màu sắc đẹp và nhiều kiểu dáng mà ngoài ra con người còn để ý chiếc đuôi ấy là vì khi bơi, để di chuyển lên phía trước chúng tôi cần phải xòe bung lụa chiếc đuôi của mình, để lộ một nét sắc xảo quyến rũ và cuốn hút thị giác của nười ngắm nó. Tổ tiên tôi, như đã nói trên, đi đến đâu cũng thích nghi đến đó, chính vì vậy đã luyện tập được một bản năng sinh tồn đó chính là hệ miễn dịch của chúng tôi rất mạnh khỏe, kháng được nhiều bệnh. Với những đặc điểm mặn mà về bề ngoài, lại dễ nuôi vì có khả năng chống chọi tốt bệnh tật thế nên loài cá bảy màu chúng tôi luôn luôn cảm thấy hãnh diện và thấy rất vui khi được nhiều con người chọn làm thú cưng, được chăm sóc và đặc biệt là làm đẹp cho đời.

Sự lẫm liệt hùng mạnh trong cốt cách bản chất của loai cá còn thể hiện ở môi trường sống. Mặc dù phận là một loại cá nước ngọt, đặc biệt là ưa chuông nước cứng-tức là nước giàu khoáng chất, thế nhưng chúng tôi vẫn có thể trụ vững nếu hàm lượng muối trong nước tăng cao, và vẫn có thể sống sót nếu nước mặn bằng nước biển. Nhìn chung, lối sống của chúng tôi thì khá là hòa bình và dễ chịu, trừ trường hợp bị tấn công chúng tôi mới dám hành động mạnh mà thôi. Ở lĩnh vực nào trong tự nhiên, thì sinh sản cũng là một phần quan trọng không thể không đề cập. Một lần hạ sinh, các mẹ có thể sinh ra trung bình từ 2 đến 100 chú cá bé.Tuy nhiên, bản chất mọi thứ trong cuộc đời muôn màu muôn vẻ này bao giờ cũng có hai mặt xấu và tốt song hành với nhau. Bởi vì bạn biết đây, trong tự nhiên tì hiện tượng “Sinh sản có chọn lọc” tức là con trưởng thành sẽ ăn thịt hoặc làm cho biến mất con yếu để có thể làm ít tổn hại tới bầy đàn. Và điều này không ngoại lệ với loài cá. Mặc dù điều này nói ra có vẻ là khá kinh hãi nhưng tôi lại tin rằng chính việc làm đó là tiền đề cho cái cách tìm kiếm sự mạnh mẽ và khởi động chế độ trốn tránh kẻ thù cần có trong mọi chú cá….
Nói tới đây thì cũng chỉ mới nói đến những bản chất của đời sống và vẻ bề ngoài. Thế nhưng đó chưa phải đủ đối với những gì mà làm chúng tôi thật sự cảm thấy kiêu hãnh. Những định kiến về loài cá như “mình là cá, việc của mình là bơi”, hay”tại sao loài cá lại sung sướng đến thế?”. Đúng, đúng là loài cá tôi nhìn chung khá là sung túc và đúng, việc của tôi chỉ là bơi. Tuy vậy, giống loài của tôi không nghe những lời nói ấy để rồi làm mình thấy vô dụng mà chúng tôi tiếp thu những câu khẳng định ấy để làm cho bản thân mình cảm thây đặc biệt. Là cá bảy màu, miệng không lưỡi, không nói chuyện được với gia chủ, thế nhưng bao giờ ai cũng có thể nhận thấy rằng chúng tôi luôn luôn bơi lội theo cách tràn đầy năng lượng và niềm vui và bao giờ cũng nhận ra chủ khi đến gần hồ mà rải các hạt cám ăn xuống. Chúng tôi sở dĩ làm như vậy không những là vì háu ăn mà còn là cách để lan tỏa nguồn năng lượng mạnh mẽ, tích cực và sảng khoái cho người ngắm. Cá không nói với chủ, chủ cũng không thốt lên lời nào với cả, ấy vậy mà cứ nhìn ngắm nhau, cứ thế mà có thể kéo dài tới tận giờ đồng hồ chia sẻ những tâm tư tình cảm và giải tỏa bớt u phiền trong lối sống đầy bộn bề gian nan, thăng trầm của loài người hiện đạị. Chúng sanh còn diệt được bệnh dịch nguy hiểm đó chính sốt do muỗi, bởi bọ gậy chính là nguyên nhân tiềm tàng và chúng tôi là những dũng sĩ luôn ngày đêm diệt trừ thứ y nguy hiểm đó. Đó, đó chính là vai trò của chúng tôi, là điều mà chúng tôi ngày nay luôn luôn lấy làm tự hào vì có thể xoa dịu và đem lại những món ăn tinh thần và cũng như là làm mạnh khỏe cho đời sống.

Loài cá bảy màu với cái đẹp, cái xinh mặn mà và sắc xảo thì chan chứa trong đó bao giờ cũng là chiếc trụ cột vững chải làm nơi dựa và giải bày tâm hồn người xem. Cá bảy màu còn là “vắc xin” hữu hiệu góp phần lớn trong tiêu diệt các bệnh nguy hiểm. Tù thuở khi ông cha còn tạo lạc ở miền đất Jamaica xa xôi cho đến lúc phổ biến và du nhập vào địa phương và được nhiều con người ưa chuộng, có được điều này là chính bởi những vẻ đẹp tượng trưng cho một cuộc sống cân bằng,mạnh khỏe và tràn trề sự sống.
Tác giả @Alex Pier
 
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Với câu hỏi mà mình đã đặt ra ở topic Thuyết minh về một loài vật nuôi-Cá bảy màu, có sử dụng các biện pháp nghệ thuật và đã nhận được dàn bài hướng dẫn cách làm cụ thể từ chị @baochau1112
Và hôm nay mình đã làm một bài viết như sau, các bạn đọc và nhận xét giúp mình. @baochau1112

Bài làm:
Chỉ bơi qua bơi lại trong một chiếc bể bằng kính có mặt hầu hết trong mọi ngôi nhà, được chăm sóc chu đáo và ăn uống đầy đủ ngày 3 bữa mà không cần phải làm gì. Nói như thế thì làm sao mà không làm cho các bạn nghĩ vì sao mà cuộc đời của loài cá bảy màu nhà chúng tôi lại sung sướng đến thế phải không? Sự thật là vậy, thế nhưng những gì mà chúng tôi đem tới cho cuộc sống đầy bộn bề này lại tuyệt vời hơn là việc chỉ bơi rồi ăn uống. Bản chất của chúng tôi là bơi và phô bày vẻ đẹp đầy kiêu hãnh và tự hào của mình. Và từ đó giúp làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. Tự cái lúc mà chúng tôi mới được nuôi trong nhà cho đến khi trở thành mọt thú vị phổ biến của nhiều người, thì chúng tôi đã và sẽ luôn là như vậy bởi lẽ loài cá bảy màu của chúng tôi luôn tự hào vì điều đó.

Loài cá bảy màu chúng tôi đã tồn tại rất lâu rồi, có thể là bằng với tuổi thọ của lịch sử loài người. Tổ tiên tôi đến tự một nơi rất xa, nơi với khí hậu thuận lợi và nguồn thức ăn nuôi sống trù phú. Ngày trước chúng tôi gọi nó là Kim Thủy cung bởi lẽ nó tràn ngập với vàng lấp lánh của những cướp biển vùng Caribê bị đắm thuyền và trôi dạt vào vùng nước ngọt, một nơi tuyệt vời mà ngày nay con người gọi nó là Jamaica. Việc loài cá bảy màu được biết đến đầu tiên có lẽ là một tình huống ngẫu nhiên khi ngài Robert John Lechmere Guppy-một nhà tự nhiên học người Anh, một lần đang nghiên cứu đảo Trinidad -một vùng của quê hương tôi, đã bắt gặp chúng tôi sau đó đem đi xem xét nghiên cứu rồi đặt cho chúng tôi với cái tên “Cá bảy màu” hay Guppy vào năm 1866. Bởi vẻ đẹp lộng lẫy mà dòng tộc loài guppy nhà tôi luôn lấy làm tự hào, nên từ khi được phát hiện, tiếng tăm của chúng tôi dương như được vang danh khắp quả đất. Họ cá bảy màu nhà được đi ngao du khắp sơn thủy, được chứng kiến nhiều những con suối, sông hồ với nguồn nước ngọt tuyệt mĩ và đầy rẫy các loài thời tiết nóng rát có lạnh băng cũng có…

Thế nhưng cá bảy màu chúng tôi lại không vì đối mặt với những cái quá mới ấy mà gục ngã rồi nằm ngửa người ra. Chúng tôi đã tìm cách thích nghi bằng cách tập đổi màu cho cơ thể sao cho phù hợp với thời tiết, rồi còn cố gắng bơi nhiều hơn và ăn nhiều hơn giúp khỏe mạnh hơn mà có thể chống chọi lại được cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đó. Vì những nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ trước kia của ông cha, mà ngày nay tạo hóa cá bảy màu được thừa hưởng vẻ đẹp tráng lệ với phong phú các sắc màu và dáng hình thướt tha đầy thu hút đến như vậy. Đúng như tên gọi là “bảy màu”, tùy theo từng vùng miền, thời tiết và chủng loại mà chiếc áo màu sắc bao trùm cơ thể của chúng tôi có thể đi từ màu đen tuyền đến đỏ đậm, cũng như là hài hòa tất cả các màu sắc. Với kích cỡ nhỏ khoảng 5-10 cm về chiều dài và 1-2cm về chiệu rộng nên sẽ là điều kiện tốt để trốn tránh kẻ thù trong tự nhiên, còn khi được đem về nuôi thì kích cỡ của chúng tôi bởi lẽ không đòi hỏi diện tích nuôi, phù hợp với những dân mê cá cảnh mà lại vướng phải vấn đề đất đai chật chội. Khác với con người sốn trên cạn thở bằng mũi, cá chúng tôi lại dùng mang để mà trao đổi oxy với môi trường. Mang của chúng tôi áp sát thân nên khi thở, cặp mang cứ đưa ra rồi áp vào làm cho thể hình của đầu chúng trông mới đầy đặn và sắc xảo hơn hẳn. Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, đó chính là sự tô điểm đậm nét của chiếc đuôi lung linh được tạo hóa ban tặng cho loài cá bảy màu tự bao đời. Không những màu sắc đẹp và nhiều kiểu dáng mà ngoài ra con người còn để ý chiếc đuôi ấy là vì khi bơi, để di chuyển lên phía trước chúng tôi cần phải xòe bung lụa chiếc đuôi của mình, để lộ một nét sắc xảo quyến rũ và cuốn hút thị giác của nười ngắm nó. Tổ tiên tôi, như đã nói trên, đi đến đâu cũng thích nghi đến đó, chính vì vậy đã luyện tập được một bản năng sinh tồn đó chính là hệ miễn dịch của chúng tôi rất mạnh khỏe, kháng được nhiều bệnh. Với những đặc điểm mặn mà về bề ngoài, lại dễ nuôi vì có khả năng chống chọi tốt bệnh tật thế nên loài cá bảy màu chúng tôi luôn luôn cảm thấy hãnh diện và thấy rất vui khi được nhiều con người chọn làm thú cưng, được chăm sóc và đặc biệt là làm đẹp cho đời.

Sự lẫm liệt hùng mạnh trong cốt cách bản chất của loai cá còn thể hiện ở môi trường sống. Mặc dù phận là một loại cá nước ngọt, đặc biệt là ưa chuông nước cứng-tức là nước giàu khoáng chất, thế nhưng chúng tôi vẫn có thể trụ vững nếu hàm lượng muối trong nước tăng cao, và vẫn có thể sống sót nếu nước mặn bằng nước biển. Nhìn chung, lối sống của chúng tôi thì khá là hòa bình và dễ chịu, trừ trường hợp bị tấn công chúng tôi mới dám hành động mạnh mà thôi. Ở lĩnh vực nào trong tự nhiên, thì sinh sản cũng là một phần quan trọng không thể không đề cập. Một lần hạ sinh, các mẹ có thể sinh ra trung bình từ 2 đến 100 chú cá bé.Tuy nhiên, bản chất mọi thứ trong cuộc đời muôn màu muôn vẻ này bao giờ cũng có hai mặt xấu và tốt song hành với nhau. Bởi vì bạn biết đây, trong tự nhiên tì hiện tượng “Sinh sản có chọn lọc” tức là con trưởng thành sẽ ăn thịt hoặc làm cho biến mất con yếu để có thể làm ít tổn hại tới bầy đàn. Và điều này không ngoại lệ với loài cá. Mặc dù điều này nói ra có vẻ là khá kinh hãi nhưng tôi lại tin rằng chính việc làm đó là tiền đề cho cái cách tìm kiếm sự mạnh mẽ và khởi động chế độ trốn tránh kẻ thù cần có trong mọi chú cá….
Nói tới đây thì cũng chỉ mới nói đến những bản chất của đời sống và vẻ bề ngoài. Thế nhưng đó chưa phải đủ đối với những gì mà làm chúng tôi thật sự cảm thấy kiêu hãnh. Những định kiến về loài cá như “mình là cá, việc của mình là bơi”, hay”tại sao loài cá lại sung sướng đến thế?”. Đúng, đúng là loài cá tôi nhìn chung khá là sung túc và đúng, việc của tôi chỉ là bơi. Tuy vậy, giống loài của tôi không nghe những lời nói ấy để rồi làm mình thấy vô dụng mà chúng tôi tiếp thu những câu khẳng định ấy để làm cho bản thân mình cảm thây đặc biệt. Là cá bảy màu, miệng không lưỡi, không nói chuyện được với gia chủ, thế nhưng bao giờ ai cũng có thể nhận thấy rằng chúng tôi luôn luôn bơi lội theo cách tràn đầy năng lượng và niềm vui và bao giờ cũng nhận ra chủ khi đến gần hồ mà rải các hạt cám ăn xuống. Chúng tôi sở dĩ làm như vậy không những là vì háu ăn mà còn là cách để lan tỏa nguồn năng lượng mạnh mẽ, tích cực và sảng khoái cho người ngắm. Cá không nói với chủ, chủ cũng không thốt lên lời nào với cả, ấy vậy mà cứ nhìn ngắm nhau, cứ thế mà có thể kéo dài tới tận giờ đồng hồ chia sẻ những tâm tư tình cảm và giải tỏa bớt u phiền trong lối sống đầy bộn bề gian nan, thăng trầm của loài người hiện đạị. Chúng sanh còn diệt được bệnh dịch nguy hiểm đó chính sốt do muỗi, bởi bọ gậy chính là nguyên nhân tiềm tàng và chúng tôi là những dũng sĩ luôn ngày đêm diệt trừ thứ y nguy hiểm đó. Đó, đó chính là vai trò của chúng tôi, là điều mà chúng tôi ngày nay luôn luôn lấy làm tự hào vì có thể xoa dịu và đem lại những món ăn tinh thần và cũng như là làm mạnh khỏe cho đời sống.

Loài cá bảy màu với cái đẹp, cái xinh mặn mà và sắc xảo thì chan chứa trong đó bao giờ cũng là chiếc trụ cột vững chải làm nơi dựa và giải bày tâm hồn người xem. Cá bảy màu còn là “vắc xin” hữu hiệu góp phần lớn trong tiêu diệt các bệnh nguy hiểm. Tù thuở khi ông cha còn tạo lạc ở miền đất Jamaica xa xôi cho đến lúc phổ biến và du nhập vào địa phương và được nhiều con người ưa chuộng, có được điều này là chính bởi những vẻ đẹp tượng trưng cho một cuộc sống cân bằng,mạnh khỏe và tràn trề sự sống.
Tác giả @Alex Pier
Bài viết của em về tổng thể thì ổn rồi nha.

Tuy nhiên, nghĩa của vắc xin là theo nghĩa đen thì nó là chế phẩm có tính kháng nguyên có nguồn gốc từ vi sinh vật gây bệnh hoặc vi sinh vật có cấu trúc kháng nguyên giống vi sinh vật gây bệnh, đã được bào chế đảm bảo độ an toàn cần thiết, làm cho cơ thể tự tạo ra tình trạng miễn dịch chống lại tác nhân gây bệnh. Mà ở đây, em dùng "vắc xin" ở cuối bài sẽ không hợp lí nè. Nên đổi lại là giải pháp phòng chống các căn bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, em sử dụng ngôi thứ nhất tức cá bảy màu để thuyết minh về cuộc sống của chúng nên ở kết bài em cũng nên giữ nguyên ngôi này nha.

Ngoài ra, em có thể đăng ký để đăng bài vào thư viện văn mẫu nè.
https://diendan.hocmai.vn/threads/dang-ki-tham-gia-xay-dung-thu-vien-van-mau.833467/
Sau khi đăng ký thì em hãy đăng bài em đã viết này vào thư viện nha :D
https://diendan.hocmai.vn/forums/van-mau-lop-9.3191/
 
  • Like
Reactions: Alex Pier

Alex Pier

Học sinh
Thành viên
11 Tháng bảy 2021
67
184
21
Bình Định
F4F
Bài viết của em về tổng thể thì ổn rồi nha.

Tuy nhiên, nghĩa của vắc xin là theo nghĩa đen thì nó là chế phẩm có tính kháng nguyên có nguồn gốc từ vi sinh vật gây bệnh hoặc vi sinh vật có cấu trúc kháng nguyên giống vi sinh vật gây bệnh, đã được bào chế đảm bảo độ an toàn cần thiết, làm cho cơ thể tự tạo ra tình trạng miễn dịch chống lại tác nhân gây bệnh. Mà ở đây, em dùng "vắc xin" ở cuối bài sẽ không hợp lí nè. Nên đổi lại là giải pháp phòng chống các căn bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, em sử dụng ngôi thứ nhất tức cá bảy màu để thuyết minh về cuộc sống của chúng nên ở kết bài em cũng nên giữ nguyên ngôi này nha.
Em cảm ơn vì nhận xét của chị ạ, em đã sửa lại về phần ngôi ở đoạn kết rồi ạ và cũng như cân nhắc lại từ vắc xin rồi ạ.
Trong xuyên suốt bài này em đã có sử dụng các biện pháp nghệ thuật, vậy cho em hỏi là bài thuyết minh của em nó có bị đi quá xa với thể loại thuyết minh không ạ?
 
Top Bottom