- 24 Tháng ba 2019
- 445
- 2,966
- 316
- Đồng Tháp
- Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
NGƯỜI LỚN THẬT KHÓ HIỂU
___Nếu nói về sự kì lạ không thể lí giải thì đó phải là người lớn, người lớn với bao điều kì lạ mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi hiểu được cả. Tóm lại Người lớn thật khó hiểu
Hình ảnh được cung cấp bởi Ryan McGuire từ Pixabay
Chỉ cần người lớn thích!
___Đây cứ như một thường lệ vào mỗi bữa ăn của gia đình, khi mà cả nhà đã sẵn sàng để dùng bữa thì mẹ tôi bắt chợt nhìn về phía và tôi cũng biết sẽ có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy đến, bằng một giọng nhẹ nhàng mẹ bảo:
-Con ăn cải xào không?
-Dạ khỏi.
-Thế củ cải đỏ (cà rốt )?
-Cũng không đâu mẹ.
___Và thế là mẹ gắp củ cải và cà rốt và chén tôi vì bà biết nếu không làm vậy thì tôi sẽ chẳng bao giờ đụng đến những thứ mà được mọi người ca tụng là bổ khỏe đấy, có lẽ là bổ thật sự nhưng tôi chẳng thích cái vị ấy chút nào. Cái chuyện đáng nói ở đây là nếu bà kiên quyết sẽ gắp cho tôi những món đấy thì sao lại hỏi tôi? Đơn giản vì bà thích vậy. Và tôi chỉ ăn được một vài loại rau, tôi thật trẻ con và mẹ tôi cũng thật kì lạ.
___Không phải lúc nào một người lớn hỏi ta cũng để làm điều mà ta thích đơn giản họ hỏi để tham khảo xem ta muốn không nhưng cuối cùng thì quyết định cũng thuộc về họ đơn giản là họ thích hay không thích mà thôi.
Tôi là người lớn và tôi không bao giờ sai, tôi chỉ bị lầm!
___Đúng đấy! Với người lớn thì họ cho rằng mình không bao giờ sai hay ít nhất là họ chỉ cho là vậy trước mặt những đứa trẻ. Mặc dù ai ai cũng biết là họ sai thậm chí đôi lúc còn nhiều hơn cả ta nhưng họ làm vậy vì họ muốn họ thật sự là tấm gương sáng không tì vết để mọi đứa trẻ cũng trở nên hoàn hảo như vậy. Môi khi tôi nói họ sai thì họ lại bảo con nít mà lại dạy người lớn. Nhưng thật chất có lẽ những người lớn ấy đang xấu hổ và lấy lời mắng để che bớt đi phần nào nỗi xấu hổ ấy mà thôi.
Hình ảnh cung cấp bởi stevepb từ PixabayGiận cá chém thớt
___Âm thanh xe máy một lúc càng gần và hình như nó đang tiến đến nhà tôi, nó rẽ vào nhà thôi. Mẹ tôi về. Bà bước vào nhà với vẻ mặt chẳng gì vui vẻ thể hiện rõ sự mệt mỏi của mình và bà bắt đầu la tôi:
-Đã lau dọn chưa?
-Dạ rồi.
-Có học bài chưa?
-Dạ rồi.
-…
___Một loạt câu hỏi khác không biết từ đâu mà cứ tuôn ra không ngớt, có lẽ nếu có công ty nào cần nhân viên để đặt câu hỏi phỏng vấn thì mẹ tôi sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất. Sau một lúc hỏi thì tôi cũng có cái chưa làm và mẹ bắt đầu lấy cái ấy để la tôi, có lẽ đó là cách để giải tỏa căng thẳng nhanh nhất. Buồn ơi là buồn.
___Những thứ trên là do người lớn đối xử với chúng ta vậy còn họ đối xử với nhau kì lạ như thế nào? Ở những đứa trẻ thì đứa này ghét đứa khác là chuyện thường tình chúng hay thể hiện ra mặt và nhìn vào hẳn ai cũng biết: “À! Chúng đang giận nhau”. Người lớn thì lại khác, họ ghét nhau, họ nói xấu nhau nhưng khi gặp nhau họ lại mỉm cười mà nói chuyện như chẳng có chuyện gì xảy ra có lẽ vì họ không muốn người khác ghét mình vì mình ghét họ. Nhưng tại sao không nói ra để đối phương có thể hiểu mà sửa đi cái lỗi sai ấy nhỉ? Câu này tôi chẳng thể trả lời đâu! Đi mà hỏi người lớn ấy.
Ôi hỡi ôi! Người lớn còn ngàn hàng điều khó hiểu khác ấy chứ, nhưng thật tệ khi tôi chẳng nhớ ra thêm một điều gì nữa, đành dừng lại vậy. Chúc bạn trở thành người lớn vui vẻ.
nhatquang05 - Nhật Quang
Edit: À mà có điều này định nói lâu rồi mà quên viết vào, dù người lớn có kì quặc đến thế nào thì vẫn hãy yêu họ bởi vì một trong những điều kì quặc nhất của người lớn đó là yêu ta vô bờ
Đối với bạn người lớn thế nào?
Cảm ơn bạn đã dành ra
___Nếu nói về sự kì lạ không thể lí giải thì đó phải là người lớn, người lớn với bao điều kì lạ mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi hiểu được cả. Tóm lại Người lớn thật khó hiểu
Hình ảnh được cung cấp bởi Ryan McGuire từ Pixabay
Chỉ cần người lớn thích!
___Đây cứ như một thường lệ vào mỗi bữa ăn của gia đình, khi mà cả nhà đã sẵn sàng để dùng bữa thì mẹ tôi bắt chợt nhìn về phía và tôi cũng biết sẽ có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy đến, bằng một giọng nhẹ nhàng mẹ bảo:
-Con ăn cải xào không?
-Dạ khỏi.
-Thế củ cải đỏ (cà rốt )?
-Cũng không đâu mẹ.
___Và thế là mẹ gắp củ cải và cà rốt và chén tôi vì bà biết nếu không làm vậy thì tôi sẽ chẳng bao giờ đụng đến những thứ mà được mọi người ca tụng là bổ khỏe đấy, có lẽ là bổ thật sự nhưng tôi chẳng thích cái vị ấy chút nào. Cái chuyện đáng nói ở đây là nếu bà kiên quyết sẽ gắp cho tôi những món đấy thì sao lại hỏi tôi? Đơn giản vì bà thích vậy. Và tôi chỉ ăn được một vài loại rau, tôi thật trẻ con và mẹ tôi cũng thật kì lạ.
___Không phải lúc nào một người lớn hỏi ta cũng để làm điều mà ta thích đơn giản họ hỏi để tham khảo xem ta muốn không nhưng cuối cùng thì quyết định cũng thuộc về họ đơn giản là họ thích hay không thích mà thôi.
Tôi là người lớn và tôi không bao giờ sai, tôi chỉ bị lầm!
___Đúng đấy! Với người lớn thì họ cho rằng mình không bao giờ sai hay ít nhất là họ chỉ cho là vậy trước mặt những đứa trẻ. Mặc dù ai ai cũng biết là họ sai thậm chí đôi lúc còn nhiều hơn cả ta nhưng họ làm vậy vì họ muốn họ thật sự là tấm gương sáng không tì vết để mọi đứa trẻ cũng trở nên hoàn hảo như vậy. Môi khi tôi nói họ sai thì họ lại bảo con nít mà lại dạy người lớn. Nhưng thật chất có lẽ những người lớn ấy đang xấu hổ và lấy lời mắng để che bớt đi phần nào nỗi xấu hổ ấy mà thôi.
Hình ảnh cung cấp bởi stevepb từ Pixabay
___Âm thanh xe máy một lúc càng gần và hình như nó đang tiến đến nhà tôi, nó rẽ vào nhà thôi. Mẹ tôi về. Bà bước vào nhà với vẻ mặt chẳng gì vui vẻ thể hiện rõ sự mệt mỏi của mình và bà bắt đầu la tôi:
-Đã lau dọn chưa?
-Dạ rồi.
-Có học bài chưa?
-Dạ rồi.
-…
___Một loạt câu hỏi khác không biết từ đâu mà cứ tuôn ra không ngớt, có lẽ nếu có công ty nào cần nhân viên để đặt câu hỏi phỏng vấn thì mẹ tôi sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất. Sau một lúc hỏi thì tôi cũng có cái chưa làm và mẹ bắt đầu lấy cái ấy để la tôi, có lẽ đó là cách để giải tỏa căng thẳng nhanh nhất. Buồn ơi là buồn.
___Những thứ trên là do người lớn đối xử với chúng ta vậy còn họ đối xử với nhau kì lạ như thế nào? Ở những đứa trẻ thì đứa này ghét đứa khác là chuyện thường tình chúng hay thể hiện ra mặt và nhìn vào hẳn ai cũng biết: “À! Chúng đang giận nhau”. Người lớn thì lại khác, họ ghét nhau, họ nói xấu nhau nhưng khi gặp nhau họ lại mỉm cười mà nói chuyện như chẳng có chuyện gì xảy ra có lẽ vì họ không muốn người khác ghét mình vì mình ghét họ. Nhưng tại sao không nói ra để đối phương có thể hiểu mà sửa đi cái lỗi sai ấy nhỉ? Câu này tôi chẳng thể trả lời đâu! Đi mà hỏi người lớn ấy.
Ôi hỡi ôi! Người lớn còn ngàn hàng điều khó hiểu khác ấy chứ, nhưng thật tệ khi tôi chẳng nhớ ra thêm một điều gì nữa, đành dừng lại vậy. Chúc bạn trở thành người lớn vui vẻ.
nhatquang05 - Nhật Quang
Edit: À mà có điều này định nói lâu rồi mà quên viết vào, dù người lớn có kì quặc đến thế nào thì vẫn hãy yêu họ bởi vì một trong những điều kì quặc nhất của người lớn đó là yêu ta vô bờ
Đối với bạn người lớn thế nào?
Cảm ơn bạn đã dành ra
Last edited: