Người khách trọ trong ngôi nhà cũ

S

sportguy

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Become a Fan on Facebook & Twitter


Người khách trọ trong ngôi nhà cũ


(webthethao.vn)- Hỏi ông Chỉnh có muốn về đội bóng cũ của mình hay không? Có lẽ, sẽ khó nhận được một câu trả lời thật thỏa đáng. Nhưng nếu hỏi ông có nặng lòng với TP.HCM hay không, sẽ dễ dàng để tìm cho mình một lời giải đáp chính xác. Trong cái ngày “đại tang” của bóng đá thành phố, ông Chỉnh cùng với người thầy Tam Lang và đồng niên một thời Nguyễn Hồng Phẩm thẫn thờ trên sân Thống Nhất, đôi mắt nặng trĩu những suy tư


chinh.jpg

Đặng Trần Chỉnh và Thầy Tam Lang là một phần
của lịch sử bóng đá Sài Thành.
Đặng Trần Chỉnh là một phần lịch sử của đội bóng, là người đã chứng kiến và thấu hiểu nỗi đau của thời cuộc khi đội bóng từ đỉnh cao bị kéo xuống vực sâu cách đây 6 năm. Sau lần xuống hạng hy hữu đó, bóng đá Sài thành bước sang một trang mới mà ông là người cầm lái trong giai đoạn thoái trào. Trong khoảng thời gian 4 năm Trần Chỉnh dẫn dắt, Cảng mất dần chất hào hoa nổi tiếng một thời mà thay vào đó là lối đá thực dụng để mà trụ lại ở V.League, trong lúc ông không muốn nhưng buột phải làm vì điều kiện không cho phép.
Đó là quãng thời gian cựu cầu thủ CSG phải lao tâm khổ tứ níu giữ sự sống cho một tượng đài vốn chỉ còn hư danh khi mà phần chân đế đã mục rỗng nhưng lại không được gia cố, trong khi lãnh đạo bằng lòng với cách làm ngắt ngọn, sống lay lắt cho qua ngày. Cùng với đó, những hoài vọng mà dự định của ông cũng tan theo khiến ông phẫn uất, cáo bệnh lui về ở ẩn, nhường ghế cho Bửu "voi" và sau này là Tuấn "nhím".
Giờ ông đang hạnh phúc với việc chăm lo cho lứa trẻ được Bình Dương mua về từ Thành Long, qua bàn tay của ông đã vững chải hơn và leo lên hạng Nhất mùa sau với cái tên TDC.Bình Dương. Chỉnh về với tư cách là một người khách trọ đúng nghĩa, bởi nó là kết quả của một cuộc vay mượn giữa UBND TP.HCM, HFF và lãnh đạo Bình Dương.


vtc_14978_tmn6.jpg

Đặng Trần Chỉnh liệu có vực dậy TPHCM giống như
điều ông đã làm đựoc 5 năm trước với CSG.
Theo Đặng Trần Chỉnh về rất có thể sẽ có một số người cũ và một số cầu thủ trẻ ở đội 1 Bình Dương nhưng ít được thi đấu để đưa TP.HCM trở lại V.League vào năm 2011.
Trong ngôi nhà cũ đã hỏng phần móng ấy, Chỉnh sẽ được làm kiến trúc sư trưởng nhưng điều quan trọng là những ông chủ mới của TP.HCM có muốn gia cố lại phần móng hay lại muốn đắp ở bề ngoài để ra một ngôi nhà mới. Điều này liên quan đến cả tư duy làm bóng đá chứ không hẳn việc muốn hay không.
Và liệu HFF khi đã vay mượn chất xám từ học trò một thời Bình Dương liệu có muốn vay luôn cách làm bóng đá nơi đây mà từ đó bóng đá đất Thủ đã hóa rồng hay chỉ dừng lại ở một định mức nào đó?
Câu hỏi đó chờ người khách Đặng Trần Chỉnh trả lời trong thời gian ở trọ ở ngôi nhà cũ TP.HCM một năm tới.


HOÀNG ĐĂNG
trans.gif
TIN KHÁC
trans.gif
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Hà Minh Tuấn – cơn gió mới của ĐT U23
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Nếu đội tuyển toàn "Tây"?
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Hoan hô VFF!
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Cà phê buổi sáng: Từ chuyện cái vòng một của Hỏa Tóp
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Đội hình tiêu biểu V.League 2009
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Sổ tay: Thế mới điêu!
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Nước mắt chiều mưa
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Loạn chuyện “ân tình”
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Chuyện 22 giờ: "Nổi loạn *******"
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Chuyện 22 giờ: Nói vậy, mà không phải vậy!
 
Top Bottom