Tâm sự Người cười nhiều chắc gì đã hạnh phúc

Hồng Vânn

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
1,148
3,416
441
21
Thanh Hóa
Sao Hoả
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ngày nào đi học cũng nghe lũ bạn bàn tán con này sướng nhỉ, con kia hạnh phúc thế, lúc nào nó cũng cười. Nhưng mấy ai hiểu người hay cười chắc gì đã hạnh phúc. Ai mà không có những nỗi đau, những góc khuất của riêng mình. Khác nhau chỉ là cách mà họ thể hiện. Có kẻ khóc và có người cười. Họ cười không phải vì họ vui, họ cười vì họ không muốn mọi người thấy họ khóc, họ cười vì họ giỏi giấu đi tâm sự và họ cười vì họ biết, khóc hay cười thì điều đó cũng đã xảy ra.

Vậy đấy, trong cuộc sống không phải cái gì chúng ta nhìn thấy cũng đúng. Lòng người vẫn luôn là thứ khó đoán định. Ai khóc ai cười, ai tốt ai xấu có khi phải sống cả đời cũng không hiểu hết được.

Chỉ là chúng ta không thể sống trọn vẹn với ai cả một đời. Vậy nên, cố gắng hiểu nhau để làm gì. Khi đó mừng vui hay thất vọng còn chưa biết. Vẫn câu cũ “tai không nghe, mắt không thấy, lòng không đau” . Bí quyết của hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi mà mấy ai làm được.


Ai cũng cố gắng biết thật nhiều, tìm hiểu thật sâu rồi lại nói tôi không thể dối lòng mà che dấu. Rồi lại đau khổ. Rồi lại giá như tôi đã không như thế. Nhưng sao, làm thì cũng đã làm rồi, cái gì cần biết cũng đã biết, cái không cần biết cũng biết luôn rồi. Biết chắc gì đã xấu, không biết chắc gì đã tốt.

Cuộc sống là vô thường, lòng người càng đa đoan, mọi chuyện càng rối ren, khó đoán. Trắng hay đen vốn chỉ khác nhau ở cách nhìn. Mỗi người một hướng, đến cuối cùng chẳng có ai đúng hoàn hảo cũng chẳng có ai sai hoàn toàn.

Thôi thì sống trên đời cứ khóc, khắt khe làm gì. Thả lỏng ra mà sống. Cái gì cho qua được thì cho qua, không cho qua được thì cũng cố mà cho. Dằn vặt nhau nỗi đau cũng chẳng phải của riêng ai.

Và đừng bao giờ đặt niềm tin quá nhiều, kỳ vọng ít đi một chút, sống hạnh phúc hơn một chút.Cái gì giữ được thì giữ, không giữ được thì buông. Cố gắng mãi làm gì. Ai trân trọng mình thì mình trân trọng lại. Sống là cho đi, cho đi để nhận về mà mãi không nhận về thì bỏ qua, dành cho người khác xứng đáng. Càng cố chấp, càng khổ mình, khổ người, mà bản thân họ mãi vẫn không thể nhận ra.

Suy cho cùng, sướng hay khổ, sinh ra chẳng ai có quyền lựa chọn hay sắp đặt cho chính mình, chỉ có thể dung hòa. Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là hài lòng với những gì ta đang có. Đói thì ăn, thích thì mua, miễn là trong khả năng. Ai xấu ai tốt, bản thân hiểu là được rồi.

Cười nhiều hơn một chút, hạnh phúc cũng sẽ đến thôi! :)
Nguồn: Internet
 
Last edited:

Awet nina

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng tám 2019
87
451
61
21
Thanh Hóa
cap 3
Người hay cười một là cười thật hai là cười giả tạo
Thường thì người đó cười để che dấu cảm xúc của mình để sống lạc quan hơn
bạn thấy người khác vui bạn nghĩ người đó hạnh phúc nhưng có khi nào người đó đang có chuyện buồn đóYociexp35
 
  • Like
Reactions: Hồng Vânn
Top Bottom