Văn 7 Người ấy sống mãi trong lòng tôi

kaede-kun

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
HV CLB Địa lí
Thành viên
10 Tháng sáu 2020
1,691
10,852
806
Tây Ninh
~ Outer Space ~

lam371

Học sinh gương mẫu
HV CLB Lịch sử
Thành viên
25 Tháng mười hai 2011
1,065
2,563
406
Bình Phước
Hogwarts School Of Witchcraft And Wizardry
  • Like
Reactions: kaede-kun

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
Đề : Người ấy sống mãi trong lòng tôi ( văn biểu cảm :> )
làm giúp mình dàn ý nha ^^ ( không chép mạng )
:meomun19
Bạn tham khảo bài này qua các link sau nhé:
Dàn ý: https://diendan.hocmai.vn/threads/bai-van-so-1.698244/#post-3556760
Dàn ý và văn mẫu: https://diendan.hocmai.vn/threads/nguoi-ay-song-mai-trong-long-toi.769042/#post-3839039
Văn mẫu:
  1. https://diendan.hocmai.vn/threads/me-toi.627776/#post-3171102
  2. https://diendan.hocmai.vn/threads/ngu-van-7-cam-nghi-ve-nguoi-than.409077/#post-2701303
Chúc bạn học tốt ^^
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
a, Mở bài:
- Đối với mỗi người, ai cũng đều có cho mình một người bạn để cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống và tôi cũng thế.
b, Thân bài:
*Biểu cảm về ngoại hình, tính cách của người bạn ấy:
- Bạn tôi - một cô bé nhí nhảnh và dễ thương, luôn bên tôi khi tôi cần.
- Có lẽ đó sẽ là cô bạn thân nhất của tôi từ trước đến giờ.
- Cái tên Linh luôn gây được ấn tượng với người đối diện, kể cả tôi.
- Hai đứa chúng tôi có thể chơi chung được có lẽ vì chiều cao, cân nặng đều xêm xêm nhau.
- Mái tóc đen nhánh luôn được chải chuốt, chăm sóc kỹ càng.
- Có vẻ hàng mái đã giúp Linh ghi thêm điểm cộng, càng làm tăng lên vẻ dễ thương, tinh nghịch của tuổi thiếu nữ mộng mơ.
- Khuôn mặt tròn tròn cùng cặp má bánh bao, cưng phải nói.
- Đôi mắt nâu to tròn như biết cười lúc nào cũng hớp hồn đối phương khi nhìn vào.
- Phải nói Linh học rất giỏi, môn nào cũng có thể ngấu nghiến như một bé mọt sách dễ thương, luôn khiến tôi u mê không lối thoát.
- Bàn tay nhỏ nhắn, thuôn gọn luôn làm tốt mọi việc.
- Nụ cười đó sẽ làm người ta cười theo nếu nhìn vào.
- Linh tốt bụng, giản dị và luôn biết nghĩ cho người khác theo cách riêng của mình.
- Bản tính vốn nhỏ nhẹ, rụt rè và ngượng ngùng cũng không thể làm khó cậu ấy trong mọi hoàn cảnh mà nó còn được coi như một vũ khí bí mật vô giá.
*Có thể kể về một số kỷ niệm:
- Lúc nào đi đâu, hai đứa cũng có nhau, cùng nhau đi chơi, đi học, cùng nhau thích chung một cuốn sách, cùng vô tình chọn chung một món đồ uống, có vẻ khá trùng hợp hay là do chúng tôi quá hiểu nhau nhỉ?
- Có lẽ Linh sẽ là một người bạn thân tuyệt vời của tôi.
- Tình bạn thì cũng phải có xích mích, cãi vã đúng không?
- Vâng, tôi cũng có vài lần khiến Linh phải buồn vì tính tôi cục súc, hay khó chịu, cáu giận với mọi thứ xung quanh.
- Lần đó, do không hiểu nhau, bất đồng quan điểm xảy ra giữa hai đứa ngày càng nhiều, tôi và Linh đã không nói chuyện với nhau một khoảng thời gian khá dài.
- Tôi đã tự tạo ra một khoảng cách cho chính tình bạn đang sinh sôi nảy nở này.
- Tôi gửi thư xin lỗi Linh vì chuyện thành ra thế này cũng là do tôi, mấy ngày sau, Linh cũng không nói gì với tôi, tôi càng sợ hãi hơn nữa, tôi hẹn găp Linh sau sân đá bóng khi tan trường. Tôi xin lỗi, mong tình bạn tôi trở lại.
- Linh đã nở nụ cười cùng ánh mắt trìu mến quen thuộc nhìn tôi, rồi nói, lỗi là do Linh, Linh xin lỗi Mai nhiều, chúng ta lại là bạn nha.
- Hai chúng tôi lại vui vẻ khoác tay nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra ngăn cách chúng tôi.
- Tôi có lẽ đã rất mến Linh, người bạn nhí nhảnh của tôi.
c, kết bài:
- Tình bạn luôn là một thứ tốt đẹp, thứ tình cảm ấy làm người ta lớn hơn, trưởng thành hơn, biết nghĩ cho nhau hơn.
- Liên hệ bản thân.
bạn tham khảo dàn ý, học tốt nha ^^
 
Top Bottom