MB:Mùa hè về, hè về, phượng đỏ lung linh
Những trái tim tuổi xuân tình nguyện
Mùa hè về, hè về, rực lửa trong ta
Bài ca mùa hoa phượng đỏ
Đó là những lời ca trong sáng và trân thành với hoa phượng của nhạc sỹ Nguyễn Văn Hiên.Chính những câu hát ấy đã khiến lòng tôi luôn rạo rực khi hè về,khi tôi được thấy lại cây phượng và những tiếng ve.
TB:Hoa phượng,loài hoa đại diện cho sự thành công trong học tập.Đó là loài hoa mà có lẽ đã rất đỗi quen thuộc với tuổi học trò.Mỗi khi nhắc đến hoa phượng,người ta không thể không nhớ màu đỏ rực rỡ của nó.Đó là màu đỏ thuần khiết, trong sáng giống như những cô cậu học trò.Đài hoa phượng ôm lấy bông như một người mẹ che chở cho con thân yêu của mình. Bên trong lớp đài hoa là cánh cánh hoa của phượng vĩ lớn, với 4 cánh hoa tỏa rộng màu đỏ tươi hay đỏ hơi cam, dài tới 8 cm, còn cánh hoa thứ năm mọc thẳng, cánh hoa này lớn hơn một chút so với 4 cánh kia và lốm đốm, mặc dù cánh hoa mỏng manh nhưng chính nó đã tạo nên vẻ đẹp tươi xinh cho mỗi bông hoa phượng. Trong lòng hoa là nhuỵ đỏ, chứa mật và phấn, mật hoa cho những chú ong bé nhỏ, chăm chỉ tới hút,thụ phấn,giúp phượng thêm đẹp hơn.Với bông hoa màu đỏ/da cam rực rỡ của mình cũng như các lá màu xanh lục sáng làm cho phượng không bao giờ bị nhầm lẫn.Thật ra loài phượng vĩ có xuất xứ từ Madagasca nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng đó là loài hoa từ thiên đường.Ngoài tác dụng làm cây cảnh,con người còn trồng phượng để che râm.cây phượng có lá rất nhỏ tạo thành từng chùm.Mặc dù lá nhỏ nhưng chúng kết lại với nhau tạo thành những tán lớn giống một chiếc ô khổng lồ.Loài phượng thật đoàn kết các bạn nhỉ.
Đồng hành cùng hoa phượng,con vật mà không bao giờ tách rời mỗi khi hè về là chú ve sầu.Vào khoảng giữa tháng năm,tiếng ve sầu kêu râm ran, liên miên trên những tán lá phượng vĩ, báo hiệu mùa hè tới.Mỗi khi ngồi dưới tán phượng hay bàng vào hè,là tồi lại cảm thấy hồn mình như thả cùng với thiên nhiên.Tôi được bay cùng mây cùng gió trong "dàn đồng ca mùa hạ"của những chú ve sầu.Ve sầu không to,chúng cũng không sống được lâáôC người nói :"ve sầu là loài bọ,kêu làm phiền dân khi ngủ trưa".Đâu phải vậy,với tôi và với những bạn học sinh,tiếng ve làm chúng tôi vui vẻ hơn.Khi nghe ve kêu,chúng tôi cẩm thấy rất thoải mái.Các bạn hãy nhìn vào mặt có ích của thiên nhiên,các bạn sẽ thấy nó đẹp nhường nào.
Vào đầu tháng sáu, lũ học trò chúng tôi vui vẻ, sửa soạn về nhà, sung sướng đón chào một mùa hè thú vị. Nhưng không ít tiếng khóc sụt sùi phải xa mái trường, xa thầy cô,xa ban bè và xa những kỉ niệm dưới ngôi trường thân yêu , gốc phượng cùng những chú ve bơ vơ giữa sân trường,bơ vơ giữa biển nắng vàng. Hoa phượng buồn khi phải xa học trò, thỉnh thoảng có những con gió nhẹ thổi qua, lại một cơn hoa rụng..Rồi khi tiếng ve ngân không còn được như một dàn hợp xương,chúng tôi biết chúng rất buồn khi phải xa học sinh… Ba tháng hè trôi qua đằng đẵng, không một tiếng cười nói, không tiếng trống, phượng trống vắng. Phượng vẫn thả những cánh son đỏ xuống sân trường,cùng ve, phượng vẫn đếm từng giây từng phút khi xa học sinh.Rồi khi đến ngày khai giảng,phượng háo hức mong được gặp lại học sinh.Những cánh phượng nở càng to và đẹp hơn.Tiếng ve trong trẻo,mượt mà hơn trong ánh nắng.
KB:Hoa phượng,tiếng ve-hai kỷ niệm yêu dấu của thời học trò.Tôi sẽ mãi dữ chúng như bóng hình trong trái tim.Dù sau này đi đâu về đâu,tôi sẽ không bào giờ nguôi nghĩ về khúc hát ấy,loài hoa ấy.Người bạn yêu dấu của tôi!