[Ngữ văn 9] Viết báo tường

N

nhoaucruco

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

các bạn làm giúp mình thứ 6 mình pải có oy!

đề bài :

1, em hãy viết về tôn sư trộng đạo
2, kỉ niệm học trò và thầy cô
3. kỉ niệm vè mái trường
4, tình yêu học đường

giúp mình nha!...........
mình đang cần để viết báo tường .. mà càn trong thứ 6...
các bạn cố gaaứng làm nhanh va hay vào ná...thanks...
các pạn iêu:)>-
và nhớ là do chính cảm xúc của các bạn...
ko chép trên mạng...ko dùng văn mẫu
mà cái này là bài báo tường lớp 12 cuối cấp 3 nha!
 
Last edited by a moderator:
L

lan_phuong_000

Lời tựa báo tường ngày 20 - 11
Cứ mỗi năm mùa thu tới, chúng em lại náo nức đón chào ngày nhà giáo VN. Hoà chung với không khí vui tươi đó, chi đội 9A3 ra số báo đặc biệt để tỏ lòng biết ơn thầy cô, tựa người cha, người mẹ thứ hai của chúng em Thầy cô nâng đỡ ta ngay từ khi còn thơ bé, dạy dỗ ta cho tới lúc trưởng thành. Công trời biển ấy thật cao cả biết bao nhiêu. 20/11 đến rồi...năm nay chúng em rời mái trường THCS không biết nói sao cho hết tấm lòng mình .Từ mái trường thênh thang bâng khuâng nhìn lại mái trường đẵ gắn với các em 4 năm liền. là bốn mùa 20/11, 16 mùa mưa nắng, 16 mùa buồn vui.. còn thầy cô cả đời đưa đò.. thầm lặng..mà thầy đã dạy chúng Em biết thế nào là hy sinh, thế nào là cuộc sống.. biết yêu gia đình và yêu quê hương..Thầy dạy chúng em biết quý thời gian, trọng chữ tín, biết giữ lòng trong sạch.. để ngẩn cao đầu với bạn bè..Cuộc đời thầy đưa biết bao nguời qua dòng sông tri thức.. Để thể hiện tình cảm và bầy tỏ sự biết ơn sâu sẵc đó Chi Đội 9A3 xin trân trọng gửi đến quý thầy cô số báo đặc biệt có tựa đề “ thầy cô”
Kính thưa bạn đọc! Lời nói đầu BBT không thể diễn đạt hết được những lời muốn nói để thể hiện tình cảm sâu sắc và sự biết ơn chân thành của mình đối với những cô ngày đêm thầm lặng cống hiến cả tuổi thanh xuân cho chúng ta vững bước đi trên con đường học tập và sự nghiệp sau này. Nhưng quý bạn đọc sẽ hiểu phần nào tình cảm sâu sắc đó ở những vần thơ, khúc nhạc được thể hiện trong trang báo này. Mời quý vị cùng chia sẻ với chúng tôi
Thưa quý bạn đọc! Đây là số báo đặc biệt đầu tiên chúng tôi ra mắt nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, chắc chắn còn rất nhiều thiếu sót, rất mong bạn đọc góp ý chân thanh. Mọi sự đóng góp của quý vị xin gửi về BBT báo “ Ơn thầy cô” lớp 9A3 trường THCS ..... Xin trân trọng cảm ơn!
Nguồn: internet
 
N

nhoaucruco

'Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ..."


Đúng như vậy!
Có lẽ đời học sinh chúng mình cũng đã trải qua bao nhiêu vui , buồn của tuổi học trò!. Những tiếng cười rộn rã và cả những giọt nước mắt non nớt, ngẹn ngào....Tất cả đó tạo nên những khoảng thời gian đẹp của chúng ta khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường và cả khi phải xa rời thời thơ ấu.!
Nhưng....có ai quên được những kỉ niệm đẹp với thầy cô giáo đã dạy dỗ, nuôi nấng mình nên người như hôm nay?!
Chắc hẳn đã có nhiều người đặt câu hỏi rằng: Ai đã dạy dỗ và biến ước mơ của chúng mình thành hiện thực?
Chính thầy cô đã cho chúng em được như hôm nay!. Luôn luôn ủng hộ khát khao và ước mơ của chúng em. Mỗi lúc buồn- chúng em có thầy cô an ủi , động viên. Những lúc chúng em thất vọng, có thầy cô sát cánh, nhẹ nhàng nhen nhóm , thúc đẩy tinh thần chúng em, tạo nên sức mạnh động lực để chúng em cố gắng học tập tốt !...
Chúng em xúc động lắm và biết ơn thầy cô đến nhường nào!




Vậy mà...lúc chúng em đã khôn lớn, tóc vẫn còn xanh...thì thầy cô chúng em mái tóc ngả bạc!
Phải chăng tuổi trẻ của thầy cô đã vì những mầm xanh này?! Phải chăng thầy cô đã trao những ngày tháng trẻ xuân để đứng bên bục giảng, sớm sớm tới trường dạy bài cho chúng em?!
Riêng em, em cảm thấy điều đó thật ý nghĩa dường nào! Em nghĩ rằng công ơn đó chẳng thể phai nhòa được!
Bởi trong chúng em, thầy cô mãi mãi là người cha, người mẹ thứ 2! Chúng em sẽ không bao giờ quên công ơn thầy cô! Luôn khắc sâu trong tâm hồn mình!
Nhân ngày 20-11 này, em có món quà tặng thầy cô giáo kính yêu:





Những lời nói trên là lời cảm ơn chân thành nhất của em viết ra để cảm ơn thầy cô giáo đã dạy dỗ thế hệ mầm xanh như chúng em! Chúng em mãi khắc sâu công ơn thầy cô đối với chúng em trong lòng...!

............... ( kái này..trộm kủa các bạn trên này đấy).....................
__________________

anh này cái này kũng dk này..kòn kái chủ đề về tình yêu học trò thì em chỉ nhgĩ dk 1 đoạn thui ...ko viết nữa....
 
Last edited by a moderator:
N

nhoaucruco

Vấn đề tình yêu học đường đang rất được mọi người quan tâm. Cuộc bàn cãi xung quanh việc nên hay không nên có tình yêu học đường đã diễn ra trong thời gian dài với những quan điểm khác nhau.
Nhiều bạn cho rằng cuộc sống là cần sự trải nghiệm. Trải nghiệm trong tình yêu sẽ mang đến những cảm giác mới lạ, làm cho cuộc sống đầy màu sắc và đáng sống hơn. Và để không bị ai bắt bẻ, họ nói thêm rằng phải biết trải nghiệm thế nào cho đúng, cho phù hợp với lứa tuổi là được. Nhưng có mấy ai làm được điều đó, ở độ tuổi mà các nhà khoa học gọi là tuổi mới lớn, suy nghĩ chưa chính chắn, chưa từng trải nghiệm cuộc đời, chưa biết ngoài kia bao nhiêu khó khăn đang chờ đợi họ thì làm sao có khả năng nhận biết được đâu là trải nghiệm phù hợp. Họ đơn giản chỉ nói được những điều trên sách vở mà không biết thực hiện nó là một điều cực kì khó khăn.
Có người lại cho rằng hạnh phúc chỉ đến khi ta yêu. Khi ta có những cảm giác mơ mộng nhớ nhung một ai đó, rồi ngồi vào một góc, mắt lim dim mường tưởng đến một nơi nào đó xa xăm. Họ nghĩ rằng không nên để hạnh phúc tuột khỏi tầm tay, phải luôn buộc chặt nó bên mình. Và thế là vô số những ý tưởng từ ngộ nghĩnh đến kì quái được họ nghĩ ra để tô điểm cho tình yêu của mình. Họ tốn hàng giờ mua qua tặng cho nhau, cùng nhau đi dạo, đi chơi đến nỗi quên mất nhiệm vụ hàng đầu của một người học sinh là học tập. Một kết quả dường như tất yếu, kết quả học tập của họ càng ngày càng giảm sút. Nhất là đối với những ai đang sắp bước vào hai kì thi quan trọng: Tốt nghiệp THPT và Đại Học. Không biết rồi đây khi rớt Tốt nghiệp, các bạn còn có thấy hạnh phúc nữa không. Cũng có những đôi bạn giúp đỡ nhau học tập, cùng đạt được những thành công trong học tập, và có thể sau này họ yêu nhau bằng tình yêu của những người trưởng thành. Nhưng tình cảm bây giờ của họ chỉ có thể là một tình cảm bạn bè đơn thuần, một tình bạn đặc biệt hơn nhũng tình bạn đặc biệt khác mà thôi. Và cũng mấy ai có được những tình bạn để giúp nhau học tập như thế.
Hãy vì tương lai của mình, của gia đình, của xã hội, từ bỏ những gì không phù hợp, không thực tế, tập trung vào việc học. Hạnh phúc không chỉ là tình yêu, còn nhiều thứ khác làm cho ta hạnh phúc, tai sao cứ tìm kiếm những hạnh phúc bị người khác phản đối

_____________________________
bé mít iêu anh
 
Last edited by a moderator:
T

thienthannho.97

Có ai không nhớ những lời dạy dỗ yêu thương, dịu dàng của thầy cô. Có một người học trò nào ra trường lại không lưu luyến, không mến thương. Sẽ chẳng bao giờ quên được những tháng ngày ấy, những tháng ngày dưới mái trường mến yêu với bao ký ức tuổi thơ đẹp đẽ này :)
Ôi nhớ lắm những tiếng giảng bài thân quen và gần gũi. Với mỗi cách giảng dạy, chỉ bảo khác nhau nhưng chúng em - mỗi người học trò đều cảm nhận được sâu sắc tình thầy trò, và muốn thầy cô cũng hiểu được tình trò thương mến của chúng em. Chính thầy cô đã cho chúng em cảm nhận được sự yêu thương, chia sẻ để ngày ngày lên lớp là những tháng ngày khó phai trong mỗi người học trò. Những lời dạy bảo ân cần, thậm chí là những lần bị thầy cô la mắng, đánh đòn nhưng trong mỗi chúng em đều biết được rằng đằng sau những lời trách móc ấy là tấm chân tình thương yêu học trò hết mực. Thời gian trôi qua mau, trên khuôn mặt thầy cô đã điểm một vài nếp nhăn, mái tóc đã đổi màu nhưng tình yêu thương và lòng tận tuỵ của thầy cô thì vẫn không thay đổi. Chỉ một trang giấy làm sao nói hết được nỗi niềm riêng và tình yêu của người học trò với mỗi thầy cô. Ngày 20/11 - ngày hội của các thầy cô sắp đến. Chúng em muốn được vui cùng niềm vui của thầy cô, được là người sẻ chia những giây phút hạnh phúc nơi mái trường yêu dấu. Thầy cô sẽ mãi là người lái đò để đưa những lớp lớp người chúng em qua cập bến, và phía bờ bên kia đang chờ chúng em khám phá.

Hjx hjx, hết văn rồi :(( Thông cảm nhá
 
N

nhoaucruco

bài 1 đêy:

Em là hạt cát trong biển đời sâu thẳm
Tri thức kia là cả một đại dương
Rất nhiều ngã, chẳng thể chọn một con đường
Thầy chỉ lối, mở ra nhiều cánh cửa

Em là tia nắng trong ban mai chan chứa
Rọi vào đâu để thấy có ích hơn?
Thầy nâng đỡ cho cánh chim đang lớn
Chăm sóc thêm cho hoa nở khắp vườn

Ngày đến trường em chờ nghe giọng nói
Những nét hoa và dáng bước ung dung
Màu nắng kia lẫn quyện vào màu ngói
Mái trường xưa – bao kỉ niệm đà từng …

Sự nghiệp trồng người – chuyện thầy luôn trăn trở
Em giờ đây nguyện tiếp sức cùng thầy

Hạt mầm sẽ nở thành cây
Màu xanh rồi sẽ lấp đầy hành tinh
Công lao dù có vô hình
Thầy cô tâm huyết lặng thinh vì người

_________________________________

bài hai này:
Nắng ban mai đã lên rồi thầy ơi
Trên con đường em đón chào ngày mới
Đầy niềm tin và ước mơ vẫy gọi
Những mẫu xanh em góp nhặt cho đời

Nước từ nguồn dù trãi ra muôn lối
Cũng gom về với biển cả mà thôi
Cảm ơn thầy đã cho em đôi cánh
Bay giữa đời dù mưa vẫn đang rơi

Em bay xa nhưng quên đâu nguồn cội
Công ơn thầy như biển cả trùng khơi
Điều tốt đẹp mang đến vùng đất mới
Thầy ngày xưa – tấm gương mãi sáng ngời
 
H

hoahieunp

Lời ngỏ:
Kính thưa quý thầy cô và các bạn thân mến !
Thời gian như một cố máy vĩnh cửu cứ thế trôi đi không bao giờ trở lại.
Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi đi không để ý tới những gì xung quanh nó. Thầy cô là người cảm nhận rõ nhất. Thời gian trôi đi là những ngày thầy vất vả dạy dỗ đàn em thơ, nâng niu từng nét chữ , khuyên dăn trò từng lời... Những canh thâu không ngủ, thức trắng đêm bên bàn giáo án, những sớm hôm miệt mài trên bục giảng để rồi mai kia chứng kiến lớp lớp học trò trưởng thành là hạnh phúc mà thầy cô mong muốn. Và lúc đó, theo bước chuyển nhịp của cuộc sống bất chợt, chúng ta nhớ đến thầy cô, mái trường, nhớ đến cái nôi đã đào tạo chúng ta trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Công ơn đó to lớn biết bao, cao cả biết nhường nào...
Một lời thôi làm sao tả hết công ơn to lớn như trời biển của thầy cô đối với chúng em. Thay cho lời muốn nói, chúng em xin kính gửi đến quý thầy cô những vần thơ, câu chuyện mà chúng em đã dành tất cả công sức và lòng nhiệt huyết gửi vào trong đó tất cả tấm lòng của chúng em để kính dâng thầy cô... như một món quà ý nghĩa trong những món quà mà chúng em, hai mươi ba học sinh của lớp 6/4 kính tặng lên thầy cô nhân ngày “Nhà giáo Việt Nam 20.11.
Chúng em kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khoẻ để luôn dìu dắt, dẫn bước chúng em trên bước đường trở thành con người có ích cho xã hội, những mầm non của đất nước.
Làm sao nói hết ân tình
Tặng cô hai tiếng chân tình: “Mẹ ơi” !
 
  • Like
Reactions: Quang Đức !
Top Bottom