[Ngữ văn 9] Viết bài TLV số 5-nghị luận xã hội

D

depvazoi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài tập làm văn số 5-Nghị luận xã hội:

Đề 1: Vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt là an toàn giao thông đường bộ đã để lại những hậu quả đáng tiếc trong xã hội. Em hãy viết bài văn bàn về sự việc, hiện tượng trên.

Đề 2: Trên 1 vùng đất khô cằn sỏi đá có những loài cây vẫn mọc tốt và nở ra những chùm hoa thật đẹp. Viết bài văn nêu suy nghĩ của em từ hiện tượng trên (Gợi ý: từ đó dẫn đến vấn đề: những con người vượt khó để vươn lên trong cuộc sống)

Đề 3: Hiện nay có nhiều bạn nghiện game online, bỏ bê việc học. Em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về hiện tượng trên.

Đề 4: Môi tường là 1 vấn đề đang được toàn xã hội ta quan tâm. Hãy viết bài văn trình bày những hiểu biết và suy nghĩ của em về tình hình nước và vệ sinh môi trường ở địa phương em, từ đó nêu ra lời khuyên.
 
L

lonely_start

đề 2
- giải thích hiện tượng : là hiện tượng có thể bắt gặp trong thiên nhiên , gợi tả sức chịu đựng, sức sống kì diệu của những loại cây vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp ngay trong một vùng sỏi đá khô cằn(bạn có thể giải thích các từ ngữ: giữa vùng sỏi đá khô cằn là chỉ sự khắc nghiệt của môi trường sống,: loài cây vẫn mọc lên và nở những chùm hoa đẹp nói về sự thích nghi , sức chịu đựng sức sống mãnh liệt của loài cây với vẻ đẹp vô giá)
- trình bày suy nghĩ: hiện tượng thiên nhiên nói trên gợi suy nghĩ, vẻ đẹp vẻ đẹp của những con người trong bất cứ hoàn cảnh nghiệt ngã nào vẫn thể hiện nghị lực phi thường, sức chịu đựng và sức sống kì diệu nhất. đối với họ nhiều khi sự gian khổ, khắc nghiệt của hoàn cảnh lại chính là môi trường để tôi luyện, giúp họ vững vàng hơn trong cuộc sống. "những chùm hoa thật đẹp - những chùm hoa trên đá " (thơ chế lan viên), thành công mà họ đạt được thật có giá trị, vì nó là kết quả của những cố gắng phi thường, sự vươn lên không mệt mỏi. vẻ đẹp của những cống hiến những thành công mà họ dâng hiến cho cuộc đời lại càng có ý nghĩa hơn, càng rực rỡ hơn....
- liên hệ thực tế : trong đời sống? trong văn học? để chứng minh cho cảm nhận và suy nghĩ nói trên.
- nêu tác dụng , ảnh hưởng bài học rút ra từ hiện tượng : những con người với vẻ đẹp của ý chí, nghị lực luôn là niềm tự hào, ngưỡng mộ của chúng ta, động viên và thậm chí cảnh tỉnh những ai chưa biết chấp nhận khó khăn, thiếu ý chí trong cuộc sống.
- ngoài ra bn còn có thể thêm một số câu thơ ns về nghị lực sống và giải thích nó ra .
( bài này là m ôn thi hsg và đạt điểm gần như là tối đa cho bài văn này thế nên bn yên tâm làm bài nhé)
 
F

flytoyourdream99

Một hiện tượng khá phổ biến hiện nay là vứt rác ra đường hoặc nơi công cộng. Ngồi bên hồ dù là hồ đẹp nổi tiếng, người ta cũng tiện tay vứt rác xuống... Em hãy đặt một nhan đề để gọi ra hiện tượng ấy và viết bài văn nếu suy nghĩ của mình?


Rác - tác nhân hủy hoại môi trường
Trong cuộc sống thực tại, có rất nhiều nguyên nhân làm cho trái đất ta biến đổi khí hậu và môi trường bị ô nhiễm, một trong những nguyên nhân gây ra biến đổi đó là hiện tượng vứt rác. Ở các nước tiên tiến, vấn đề giữ vệ sinh môi trường rất đuợc chú trọng nên việc xả rác và nước thải bừa bãi hầu như không còn nữa. Người dân được giáo dục rất kĩ về ý thức bảo vệ môi trường xanh- sạch- đẹp. Đáng buồn thay, ở nước ta hiện tượng vứt rác ra đường hoặc nơi công cộn, không giữ gìn vệ sinh đường phố lại rất phổ biến. Có thể gọi hiện tượng này là nếp sống thiếu văn hóa, văn minh. Vậy chúng ta cần làm gì để ngăn chặn hiện tượng trên? Hãy cùng tìm hiểu hiện tượng này nhé!

Như chúng ta đã biết vứt rác ra nơi công cộng là chính chúng ta đã góp phần làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sự sống của con người. Những bãi rác chính là đầu mối gây ra các mùi hôi thối, khó chịu. Một số thói quen thường xảy ra trong đời sống của con người như là ăn xong một que kem hay là một chiếc kẹo, nguời ta vứt que,vứt giấy xuống đường. Uống xong một lon nước ngọt hay một chai nước suối, vứt lon, vứt chai ngay tại chỗ vừa ngồi mặc dù thùng rác để cách đó rất gần. Thậm chí khi ăn xong một tép kẹo cao su, họ cũng không mạng đến thùng rác mà vo tròn rồi trét lên ghế đá và cứ thế bỏ đi chỗ khác. Công viên nơi được xem là có bầu không khí trong lành, sạch đẹp, giúp con người thư giãn hay chùa chiền vốn là nơi tôn nghiêm cũng không tránh khỏi hiện tượng này. Một biểu hiện phổ biến khác là một số tài xế trở gạch, đá, phế liệu ở các công trình xây dựng đem đổ khắp nơi và cả trên dưới phố. Con người ta còn vô ý đến mức mang xác súc vật chết như: chó, mèo, gà,... ném xuống hồ, ao, sông và ra đường. Ở một số hàng quán bán trên vỉa hè người ta đổ tất cả đồ ăn dư thừa, nước rửa chén, bát xuống cống khiến cho nước thải bị ứ đọng, cống bị tắc nghẽn.
Vậy do đâu mà hiện tượng xả rác bừa bãi lại tràn lan như vậy? Nguyên nhân đầu tiên là do những thói quen xấu luời biếng và lối sống lạc hậu, ích kỉ chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân của một người. Họ sống theo kiểu " của mình thì giữ bo bo, của người thì thả cho bò nó ăn" họ nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần nhà mình sạch thì được còn bẩn thì ai bẩn mặc ai. Những nơi công cộng không phải là của mình vậy thì việc gì mà phải mất công giữ gìn. Cứ ném rác vội ra đường là xong, đã có đội vệ sinh lo dọn dẹp. Cách nghĩ như thế thật nguy hại làm sao. Nguyên nhân tiếp theo là do thói quen đã có từ lâu, khó sửa đổi, phải có sự nhắc nhở người ta mới không xả rác bừa bãi.
Đặc biệt gần đây ở nước ta có nhiều người tử vong vì bị tiêu chảy do nhiễm khuẩn từ nước bị ô nhiễm. Về vấn đề kinh tế mà nói, ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất là ngành nuôi trồng thủy sản. Do môi trường sinh thái bị ô nhiễm, cá tôm chết nhiều bị bệnh tác hại nghiêm trọng đến sản lượng, kinh tế nguời dân và tốn kém nhiều tiền bạc trong việc cải tạo môi trường. Rác trong lớp học, sân trường, nếu không thu dọn kịp thời sẽ bốc mùi hôi thối, khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự tiếp thu bài của học sinh, sự truyền đạt kiến thức của giáo viên và còn ảnh hưởng đến vẻ đẹp của ngôi trường. Và độc hại hơn cả là rác thải y tế với nhiều mầm bệnh gây ung thư, nuớc nhiễm chì, nhiễm bẩn, rác tồn đọng, ứ lại trên các kênh rạch, cống rãnh gây lên ngập lụt vào mùa mưa gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Nhà nuớc, địa phương phải tốn thêm một khoản chi phí không nhỏ để thuê nhân công thu dọn, nạo vét, khai thông cống rãnh. Và một thiệt thòi đối với nước ta nếu hiện tượng xả rác còn tràn lan là sẽ để lại ấn tượng không tốt cho khách du lịch. Thử hỏi còn ai dám đến thăm quan một đất nước mùi hôi khó chịu, mất vệ sinh. Lúc ấy, chúng ta sẽ mất đi một nguồn lợi khá lớn về du lịch.
Vậy trước những tình trạng trên chúng ta cần làm gì để bảo vệ mội trường. Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường chúng ta hãy tự rèn luyện mình một ý thức bảo vệ môi trường thật tốt vì môi trường bị ô nhiễm thì mọi người đều phải chịu ảnh hưởng trong đó có cả mình, gia đình và bạn bè. Chúng ta hãy thử nghĩ xem nếu chúng ta là người vứt rác thì chỉ chúng ta chịu ảnh hưởng mà còn là người gây ra hậu quả, việc làm đáng bị xã hội và người lên án. Vì vậy, chúng ta cần tuyên truyền cho mọi người cùng tha gia, học tập và đề ra những biện pháp thiết thực nhất để bảo vệ môi trường như tổ chức các phong trào"mùa hè xanh, quét dọn đường làng ngõ xóm, làm sạch sân trường, lớp học,...và đề ra những quy định chung như đổ rác đúng nơi quy định để giữ cho môi trường xanh - sạch - đẹp.
Có lẽ rằng ai trong chúng ta cũng cần có một cuốc sống thật tốt, một môi trường thật trong lành, ở mọi nơi dù là trong nhà hay ngoài ngõm dù dưới cạn hay dưới nước đều cần có một môi trường sống tốt đẹp cho chính bản thân mình và còn cho mọi người. Đứng trước xu thế hiện nay làm thế nào để vươn ra biển lớn, để hòa nhập với bạn bè bốn phương, thiết nghĩ cần nhất là một gương mặt, diện mạo mới của đất nước. Những con đường sạch đẹp trên khắp cả nước tạo cho mọi người, nhất là các du khách trên quốc tế một cảm giác thật thoải mái. Hãy cho mình đẹp hơn duới con mắt của người khác.

Qua đây, cho chúng ta thấy được môi trường rất cần thiết đối với mỗi chúng ta, vì vậy mỗi chúng ta cần có ý thức, góp phần chung tay xây dựng một môi trường xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, em muốn gửi đến tất cả mọi người một thông điệp theo tinh thần cao đẹp" mình vì mọi người, mọi người vì mình" và hi vọng rằng với việc nhỏ nhoi đó sẽ làm cho đất nước chúng ra đẹp hơn, ngày càng phát triển


tham khảo nha
 
Last edited by a moderator:
F

flytoyourdream99

Rác là tác nhân hủy hoại môi trường.
Ngày nay đất nước ta đang trên đà phát triển, nên nhu cầu tiêu dùng của người dân được nâng cao. Nhưng một hiện tượng khá phổ biến hiện nay là vứt rác bừa bãi.

Hiện nay khi bước đi đến đâu, thăm quan, cũng thấy rác ở khắp nơi. Đi công viên được coi là nơi thư giãn cho mọi người. Vậy mà một số người dân mua đồ ăn đồ uống ra đây, ăn uống xong họ lại tiện tay vứt luôn ra đường mà ngay gần đó có thùng rác hoặc biển "cấm vứt rác bừa bãi". Đi trên đường các nhân viên vệ sinh đang quét dọn sạch sẽ để bảo vệ cảnh quan mà một số người đi đường vứt rác thải ra đường, ngay cả học sinh, sinh viên họ cũng ăn bánh mì xong vứt luôn cả túi ni lông, hay giấy ăn ra ngoài đường. Có lẽ họ nghĩ nhân viên vệ sinh đang quét dọn, vứt ra đường tạo cho họ có việc làm. Nhưng em nghĩ đấy không phải là giúp họ có việc làm mà là hại không những họ mà còn cả mọi người đi đường. Các túi ni lông, rác thải,nhân viên vệ sinh tiếp xúc nhiều gây ra hiện tượng ho, khó thở. Người đi đường, đi xe máy không để ý liền quấn vào xe máy, xe đạp làm cho tai nạn, chuyện này cũng có thể xảy ra. Không những là vứt rác ra đường mà một số người còn vứt rác ra hồ, sông. Ngồi bên hồ dù là hồ nổi tiếng, người ta cũng tiện tay vứt rác xuống hồ, để lâu làm ô nhiễm nguồn nước, các vi sinh vật dưới hồ khó có thể sống được. Rác thải không những làm ô nhiễm nguồn nước mà còn gây ra hiện tượng tắc ống do nhiều túi ni lông. Nước ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống chúng ta hay người dân, mang nhiều mầm mống bệnh, dịch bệnh. Do ô nhiễm nguồn nước mà dịch bệnh sốt xuất huyết ngày càng nhiều. Hiện tượng vứt rác bừa bãi không chỉ diễn ra ở những nơi đông người mà cả ở nơi nhỏ hẹp nhất cũng diễn ra. Con ngưòi vứt rác ra, ruồi muỗi, các con vật kí sinh bám vào thức ăn, rau, làm cho người dân ăn vào lại bị các bệnh về đường ruột nhưu tiêu chảy cấp, hoặc các bệnh gây nguy hiểm cho con người mà còn gây nguy hiểm cho các con vật như cá, chó. Hiện tượng vứt rác diễn ra ngày càng nhiều do dân số ngày càng tăng, nhà nước cũng đã đưa ra một số biện pháp để khắc phục nhưng vẫn chưa mạnh tay, làm cho ngưòi dân không quan tâm, không cùng chung tay góp sức cho môi trường xanh - sạch - đẹp. Theo em biết ở một số nước ngoài đã giảm được việc vứt rác bừa bãi. Chính phủ ra quyết định phạt tiền những người vứt rác bừa bãi và họ tuyên truyền cho người dân biết tác hại của rác. Với lại họ ý thức cao về việc ô nhiễm môi trường gây hại cho họ cũng như con cái họ, nên họ giữ gìn được cũng như ngăn chặn được, cùng đất nước hướng đến cảnh quan đẹp. Chúng ta hãy học tập người dân nước ngoài để cùng chung tay góp sức cho cuộc sống của chúng ta thêm đẹp và sạch sẽ. Và giảm được hiện tượng con người tự hại con người. Muốn làm được điều đó thì chúng ta, các bạn học sinh, sinh viên hãy cùng nhau tuyên truyềncho mọi người biết việc lợi của giữ gìn vệ môi trường và việc hại do việc vứt rác không đúng nơi để mọi người nhận thức cao về việc giữ gìn bởi những việc làm là nhỏ nhất. Người lớn hãy cùng nhau giữ gìn môi trường để cho trẻ em học tập theo. Hiện nay ở địa phương em đã làm được việc là giữ gìn môi trường ở một số người dân, và muốn nhiều người giữ gìn thì phải dùng hành động của mình cho mọi người nhận thấy để học tập theo.

Qua đây chúng ta hãy cùng chung tay để đất nước có thể đưa đất nước đứng đầu về bảo vệ môi trường ở Đông Nam Á. Em cũng muốn nói một điều là: "dù là một hành động nhỏ có thể cứu nhiều người, con vật".






nguồn: bạn BTNH
 
F

flytoyourdream99

Hãy bảo vệ môi trường
Trái đất ngôi nhà của chúng ta đang nóng dần lên. Một trong những nguyên nhân làm trái đất nóng lên là vứt rác bừa bãi. Mọi người có biết không? Dù ngồi bên hồ đẹp, nổi tiếng mà vẫn có người tiện tay vứt rác xuống hồ không suy nghĩ nguyên nhân việc làm của mình. Mọi người cảm thấy như thế nào khi mình là người Việt Nam?

Hiện tượng vứt rác bừa bãi rác bừa bãi rất phổ biến ở mọi nơi trong đất nước Việt Nam. Hầu như người lớn cho đến trẻ em, ai ai cũng vứt rác bừa bãi, không có ý thức bảo vệ môi trường sống của mình. Ngay cả ở trên xe buýt, trên đường đi, các nơi chiếu phim, ca nhạc, rác thải cứ lung tung khắp nơi. Cũng như học sinh trong các trường học chưa có ý thứctong việc vứt rác đúng nơi quy định. Nào là giấy, vỏ kẹo, chai nước học sinh cứ chất đầy trong ngăn bàn không ai chịu mạng ra thùng rác. Ngay cả các lễ hội trong làng xã họ cứ bày quà, bánh, trò chơi. Nếu ai cứ mua là vứt ngay rác ra đường làm mất cảnh quan đường làng. Những khu du lịch nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, SaPa,... lượng rác rất nhiều khiến mọi người làm công việc thu gom mệt nhọc mà chưa giải quyết được vấn đề rác thải. Những hành vi đó không phải là cá biệt mà còn có nhiều người làm cho môi trường chúng ta bị ô nhiễm.
Do mọi người quá chủ quan, hay là một thói quen có từ lâu, không chỉ do mấy nguyên nhân ấy mà còn do sự thiếu hiểu biết nên không suy nghĩ nguyên nhân của nó. Một số người còn thiếu ý thức giữ vệ sinh, ích kỉ, lười nhác hay thiếu một tấm lòng để cho người làm công việc thu gom vất vả. Nhiều người ở trong Việt Nam chỉ nghĩ rằng rác ở đường hay ở đâu thì không phải nhặt còn ở nhà mình thì luôn sạch sẽ, rác rưởi không có. Có lẽ rằng nhiều người có ý thức cũng buồn, cũng tức giận vì thói quen xả rác cứ diễn ra thường xuyên.
Chắc rằng nước Việt Nam ta còn chưa thu gom rác, xử lí những hành vi gây ô nhiễm môi trường nên rác thải cứ diễn ra thường xuyên. Rác thải hiện nay rất nóng bỏng trên mọi nước vậy nên cần có các biện pháp để xử lí thì tất cả chúng ta mới được sống trong môi trường trong lành.
Cũng vì thế ở Việt Nam hay trên các nước khác đã có rất nhiều đội tuyên truyền bằng nhiều hình thức như kêu gọi tất cả mọi người để rác đúng nơi quy định, nhặt rác hay là những mẫu thiết kế thời trang bảo vệ môi trường. Không những thế nhiều làng, xã còn tổ chức dọn dẹp đường làng ngõ xóm vào các ngày thứ sáu, chủ nhật để đóng góp một phần vào công việc bảo vệ môi trường.
Các việc làm đó cũng góp phần làm giảm bệnh tật do rác gây lên, hay góp phần làm cho cảnh quan đất nước đẹp hơn.
Việc vứt rác bừa bãi là một vấn đề xã hội xấu trong xã hội thiếu văn hóa và đáng bị phê phán. Những việc làm như vứt rác bừa bãi càng làm cho bản thân chúng ta thiếu trách nhiệm với cuộc sống, thiếu tôn trọng người khác. Vậy nên chúng ta cần rèn luyện cho mình thói quen tự giác, có ý thức trong việc bảo vệ môi trường và có biện pháp khắc phục chung.

Tất cả con người đều muốn sống trong môi trường trong lành. Em cũng vậy, em sẽ góp phần vào việc bảo vệ môi trường và tuyên truyền cho mọi người để có một môi trường xanh, sạch, đẹp. Đó cũng là lí do làm cho ngôi nhà của chúng ta đẹp hơn. Hãy :" bảo vệ môi trường" dù chỉ là việc nhỏ nhất. Hỡi con người trên thế giới để giúp trái đất ta đẹp hơn.



nguồn: bạn NTM


 
F

flytoyourdream99



Hành động nhỏ
Triệu niềm vui
Chúng ta đang sống trong thế kỉ 21. Thế kỉ của công nghệ thông tin phát triển như vũ bão. Nhưng cũng vì vậy mà ý thức con người chưa được cải thiện. Vấn đề rác thải đang xuất hiện rất nhiều trong xã hội gây ô nhiễm môi trường và làm biết bao sinh vật như: cá, chim,...chết vì rác thải. Chúng ta phải nên án hiện tượng vứt rác bừa bãi.

Trên đường đi học, tôi đã bắt gặp rất nhiều những người vứt rác ra đường, từ trẻ em đến người lớn. Có những người cho rằng trẻ em còn nhỏ nên vứt rác ra đường là chuyện bình thường. Nhưng theo tôi đó là chuyện không bình thường. Trẻ em vứt rác ra đường là vì người lớn chúng ta chưa dạy dỗ trẻ em về việc bảo vệ môi trường. Ở sân trường cũng có rất nhiều bạn học sinh vứt rác ra sân trường. Có nhiều bạn học sinh cho rằng nếu như chỉ có một mình bạn ấy vứt rác vào thùng còn những bạn khác vứt bừa bãi thì một mình bạn ấy làm sao bảo vệ môi trường được. Đó là ở trường học, còn khi chúng ta đi, đi đến những nơi công cộng thì sao. Mặc dù nơi đó có nhiều thùng rác và các biển báo "cấm vứt rác bừa bãi". Vậy mà ý thức người dân vẫn chứng nào tật ấy vứt rác bừa bãi. Họ mua những gói kẹo, hay những chiếc túi ni lông đã dùng qua họ vứt ngay ra đường hoặc xuống ao, hồ dù là hồ nổi tiếng và đẹp khi họ làm vậy họ đâu biết những sinh vật dưới nước đang phải đứng trước sự sống và cái chết. Những sinh vật đó đang nhìn chúng ta với ánh mắt cầu cứu. Và nghiêm trọng hơn cả, những rác thải đó sẽ ngấm đất làm ảnh hưởng đến nguồn nước, gây nhiều mầm mống bệnh tật. Trong năm qua, các bệnh viện nước ta phải nhận biết bao bệnh nhân bị mắc các bệnh do rác thải gây nên. Những chiếc túi ni lông chôn dưới đất sẽ làm ngăn cản sự sống của cây xanh. Đất nước chúng ta đang hướng tới một đất nước" xanh- sạch- đẹp". Vậy mà "xanh" ở đâu? Rác thải bừa bãi thì "sạch" ở đâu? Màu xanh không còn, ô nhiễm môi trường nặng nề thì còn"đẹp" ở đâu? Chúng ta đâu biết rằng từ những rác thải như vậy chúng ta có thể chế lại thành những phân đạm, lân, kali,...để bón cho lúa.
Như chúng ta đã xem trên tivi, hoặc trên báo, có nhiều công ty thải nước thải chưa qua xử lý ra nhiều con sông lớn làm ô nhiễm nguồn thủy sinh. Nhiều bệnh viện còn chôn rác thải y tế xuống đất làm ô nhiễm nặng nề... Còn rất nhiều những hiện tượng vứt rác bừa bãi mà tôi chưa nói đến ở đây. Vậy sau những việc làm thiếu ý thức của người dân như vậy thì cơ quan chức trách ở đâu? Họ là những người ban ra những quy định như vậy mà tại sao họ không thực hiện? Lỗi ở đây không thể trách riêng người dân được mà cũng có một phần lỗi nhỏ của những người cầm quyền. Sau những việc làm trên chúng ta hãy thử tưởng tượng đến một ngày cuộc sống của chúng ta ngập trong rác thải thì đến khi đó chúng ta mới hối hận về những việc làm của mình.

Đối với tôi thì những hành vi xả rác nơi công cộng, đổ nước thải sinh hoạt ra đường là những hành động xấu, đáng chê trách. Vì vậy mỗi người dân và toàn xã hội cần phải khắc phục hiện tượng đó. Riêng với tôi, những học sinh phải xem lại bản thân mình, điều chỉnh những hành vi của mình thật đúng đắn. Hi vọng rằng việc làm nho nhỏ đó góp phần làm cho môi trường đẹp và xanh, sạch hơn





nguồn: bạn NHL
 
F

flytoyourdream99



Vứt rác bừa bãi- hủy hoại môi trường
Ngày nay, vấn đề về môi trường đang là vấn đề"nóng" và được quan tâm hàng đầu. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta cũng bắt gặp rất nhiều thông tin, hình ảnh về thực trạng môi trường hiện nay. Thế nhưng bất chấp những lời kêu gọi bảo vệ môi trường, người dân vẫn cứ ngang nhiên vứt rác ra đường phố, nơi công cộng. Hiện tượng này khiến cho người ta phải suy nghĩ.

Hiện tượng vứt rác ra đường là hiện tượng rất phổ biến hiện nay. Ngồi bên hồ dù là hồ đẹp nổi tiếng, người ta cũng tiện tay vứt rác xuống. Ăn xong một que kem, một cái kẹo hay uống một chai nước ngọt người ta cũng ngang nhiên vứt xuống ngay cạnh chỗ ngồi mặc dù thùng rác cách đó không hề xa. Không chỉ trên đường phố mà cả trên xe khách, rạp chiếu phim hay trong công viên đều thấy xuất hiện nhiều giấy rác bẩn. Ngay cả những khu du lịch nổi tiếng, người ta cũng tiện tay vứt rác mà không chút áy láy. Không chỉ có người lớn mà trẻ em cũng có thói quen vứt rác bừa bãi. Trong trường học, ở ngăn bàn, chân cầu thang, trên sân trường hay ở trong lớp học,...chỗ nào cũng thấy rác, đặc biệt là giấy tập, giấy kẹo. Học sinh cũng "tiện tay" mà xả rác không chút áy láy. Cái "tiện tay" cư lặp đi lặp lại nhiều lần cuối cùng biến thành thói quen xấu, khó sửa. Mọi người cứ xả rác như mình có quyền làm thế. Vậy ý thức của người dân để ở đâu?
Mấu chốt của vấn đề là ở đó. Do mọi người thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, lười nhác, thiếu lòng tự tôn dân tộc. Đáng chê trách nhất là tính ích kỉ của người dân. Họ vứt rác ra đường bắt đầu từ một nhận thức: nơi ấy không thuộc phạm vi nhà mình; có bẩn cũng không ảnh hưởng đến mình, không ai chê cười hay lên án cá nhân mình,...Vì thế, nên họ cứ ngang nhiên vứt rác. Trẻ em vứt rác, người lớn cũng thế,...không ai cười, cũng chẳng ai nên án, chê trách,...chỉ có một số người có ý thức cũng chỉ ngậm ngùi, thở dài, ngao ngán nhìn rồi lẳng lặng chẳng biết nói sao, không biết làm thế nào trước đám đông khổng lồ vô ý thức. Một lí do nữa cũng dẫn đến hiện tượng trên là người dân thiếu hiểu biết. Họ chư nhận thức, chưa thấy được hậu quả của những việc làm của mình thế nên có cũng"tiện tay" mà xả rác. Lí do nữa là đất nước ta còn nghèo nàn, lạc hậu, các phương tiện thu gom rác còn hạn chế, thiếu thốn, có nơi còn không có phương tiện thu gom rác. Ngoài ra, việc tuyên truyền bảo vệ môi trường tuy rộng rãi nhưng không sâu sắc về tác hại của việc xả rác. Chừng nào người dân còn chưa thấy xấu hổ khi xả rác nơi công cộng, chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, chưa nhận thức được vấn đề, chưa nghĩ rằng mình sẽ bị phạt nặng, hoặc có thể bị mọi người chê cười, lên án. Chừng ấy vẫn còn hiện tượng xả rác ra đường, nơi công cộng. Những nguyên nhân trên đều là những nguyên nhân xuất phát từ con người cả.
Với tình hình vứt rác bừa bãi như hiện nay thì những hậu quả kéo theo nó cũng không phải nhỏ. Mọi người cứ vứt rác như vậy thì sẽ gây ô nhiễm nguồn nước và ô nhiễm không khí. Với một loại lượng rác thải như thế sẽ nảy sinh mầm bệnh do vi khuẩn trong rác tạo lên. Ngoài ra nhưũng đống rác còn là nơi chú ngụ của các con vật có hại như: ruồi, muỗi, kiến,...và có thể làm xuất hiện nhiều bệnh như: sổt rét, sốt suất huyết,...Nếu bị ô nhiễm nguồn nước, tỉ lệ mắc bệnh cấp và mãn tính rất cao liên quan đến các bệnh như: viêm màng kết, tiêu chảy thậm chí là ung thư. Những người dân sống khu vực xung quanh khu vực ô nhiễm ngày càng mắc nhiều loại bệnh. Ngoài ra, ô nhiễm nguồn nước còn gây tổn thất lớn cho các ngành sản xuất kinh doanh, các hệ nuôi trồng thủy sản,...thiệt hại rất lớn về kinh tế. Nếu ô nhiễm không khí thì đời sống người dân sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Sẽ xuất hiện nhiều bệnh như:hen xuyễn, viêm phế quản, viêm phổi có thể ung thư. Tác hại thứ hai là tạo ra một thói quen xấu trong đời sống văn minh, hiện đại. Những thói quen xấu đó có thể sẽ không làm cho đất nước phát triển được, đất nước sẽ bị giảm đi ấn tượng tốt đẹp. Xả rác bừa bãi là một hành động thiếu văn hóa, đáng bị chê trách, phê phán, lên án. Những việc làm đó còn chứng tỏ con người chưa có ý thức trong bảo vệ môi trường, chưa có ý thức trách nhiệm với cộng đồng và bản thân. Bởi vậy, mọi người phải rèn luyện cho mình tinh thần trách nhiệm cũng như ý thức bảo vệ môi trường. Chúng ta cần phải tuyên truyền cho mọi người hiểu được tác hại của hiện tượng này. Nhà nước ta phải có biện pháp hữu hiệu trong việc thu gom và cần xử phạt nghiêm khắc với các hành vi vi phạm trên.

Tình trạng môi trường Việt Nam tuy nghiêm trọng nhưng vẫn có thể cứu vãn nếu mọi người biết góp sức mình, chúng ta bảo vệ môi trường. Vì vậy, chúng ta cần chung tay bảo vệ môi trường và tránh gây ô nhiễm. Vì tương lai một Việt Nam xanh- sạch- đẹp và vì cuộc sống của chúng cũng như thế hệ sau, hãy hành động" một người vì mọi, mọi người vì một người".




nguồn: NTL
 
Top Bottom