[Ngữ văn 9] văn bản " Làng "

L

letrang2404

tóm tắt văn bản Làng
Truyện kể về tình yêu làng của người nông dân VN thời chống Pháp. Nhân vật chính là ông Hai, 1 người nông dân ở làng Chợ Dầu có tình yêu sâu đậm và gắn bó với làng quê,đi đâu ông cũng khoe làng.Ông luôn gắn bó tha thiết với làng chợ dầu ,tự hào ,yêu quý và tham gia kháng chiến để bảo vệ nó .Vì hoàn cảnh gia đình ,ông phải di cư lên thị trấn thắng nhưng luôn khổ tâm day dứt vì nhớ làng ,nhớ anh em ,nhớ đồng chí .Khi nghe tin làng theo giặc ông vô cùng đau khổ ,tủi nhục và xấu hổ ,ông không muốn về làng ,ông ở nhà suốt mấy ngày .Nhưng sau ông chủ tịch lên cải chính làng không theo Tây ,làng ông vẫn kháng chiến ,ông mừng ,ông vui và cảm thấy như mình được minh oan : làng ông ,nhà ông bị Tây đôt .Ông vui sướng trong cái mất mát đó .Tình yêu làng của ông Hai đã được nâng cao thành tình yeu nước nồng nàn ,sâu thắm
nhớ thanks nhé!
 
N

nguyenvandun2010

Trả lời

Ông Hai là một người nông dân sinh ra và lớn lên ở làng Chợ Dầu. Ông có một tinh thần yêu làng hết sức đặc biệt. Dù ở đâu, bất cứ lúc nào ông cũng có thể khoe về làng mình. Vì tuổi cao sức yếu, ông phải cùng vợ con đi tảo cư không được ở lại làng tham gia kháng chiến. Ở nơi tản cư, ông lại tiếp tục khoe về làng: có phòng thông tin, có chòi phát thanh và khoe luôn cả cái sinh phân của cụ thượng làng ông. Tin làng Chợ Dầu theo giặc khiến ông đau đớn, xót xa, nhục nhã. Ông không dám đi đâu không dám nhìn ai và thương cho những đứa con mình. Ông càng bế tắc tuyệt vọng khi bà chủ nhà đánh tiếng đuổi gia đình ông đi với lý do không chứa người làng Việt gian. Khi tin làng theo giặc được cải chính, ông sung sướng hạnh phúc khoe về làng mình mặc dù nhà ông bị giặc đốt cháy.

khi%20%28146%29.gif
khi%20%2848%29.gif
Nhớ thanks nha

 
Last edited by a moderator:
T

tamaharu

Ông Hai Thu là người làng chợ Dầu - Từ Sơn - Bắc Ninh. Ông là người có lòng yêu làng, yêu nước. Chính vì yêu làng yêu nước cho nên ông hay khoe làng của mình và luôn tự hào về truyền thống của làng. Khi thực dân Pháp xâm lược ông cùng gia đình phải đi tản cư ở một nơi khác. Ở nơi tản cư ông luôn luôn nhớ tới làng mình và luôn luôn nghe ngóng dõi theo tin tức của làng. Một hôm, ông nghe tin làng mình theo theo giặc làm Việt gian ông đau khổ dằn vặt. Mâu thuẫn nội tâm trong ông diễn ra: "Yêu làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây thì phải thù". Đến khi ông chủ tịch dưới làng lên cải chính báo tin làng ông không phải làng theo giặc thì ông Hai mới sung sướng, vui vẻ hẳn lên. Ông lại khoe rằng làng của ông bị giặc đốt, khoe nhà ông bị giặc đốt nhẵn. Có thể nói ông Hai là một người có lòng yêu nước, một lòng một dạ theo cách mạng.
 
Top Bottom