có một thời đại mà lịch sử đã tự hào ghi nhận: "ra ngõ gập anh hùng"-đó là thời kì kháng chiến chống Mĩ của đan tộc. Ỏ đó có những con người sẵn sàng "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước-mà lòng phơi phới dậy tương lai". Các nv trong truyện ngắn "những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê là một monh chứng cho lòng nhiệt huyết, dâng tràn sức trẻ đó. các cô gái TNXP đã khắc tạc vào thời gian, lịch sử vẻ đẹp sáng ngời của lòng yêu nước khiến chúng ta không khỏi tự hào, cảm phục thế hệ trẻ Việt Nam ngày ấy, những nữ TNXP làm nhiệm vụ "trinh sát mặt đường". ngày ngày đối mặt với kasi chết trong mỗi lần san lấp hố bom, đếm bom chưa nổ, phá bom ở vùng đất đến cây cối cũng xơ xác không có lây một mầm xanh của sự sống, thế mà họ vẫn sống thật lãng mạn yêu đời, tiếng hát vẫn vút lên giữa mưa bom bão đạn của kẻ thù. họ gắn bó với nhau trong tình đồng chí, đồng đội giản dị, cao đẹp, cùng nhau sẻ chia những niềm vui, nỗi bùn, động viên nhau nắm chắc tay súng để chiến đấy và chiến thắng. nhiệt huyết tuổi trẻ sục sôi trong trái tim đã giúp các anh, các chị vượt ưa những năm tháng khói lửa đạn bom khốc liệt để giữ đk tâm hồn trong sáng bản lĩnh kiên cường, bất khuất, tc son sắt tràn dầy tywee hương đất nước...giống như lời thơ của PTDuaajt đã viết trong bài gửa e cô TNXP bạn tìm và trích dọan cuối y