Văn [Ngữ văn 9] Thảo luận

Tiểu My My

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng hai 2017
76
70
96
Hải Dương
THPT Hưng Đạo
Mình làm giàn bài nhé
Trên cơ sở khái quát về Nguyễn Minh Châu và Bến quê, nêu vị trí đoạn trích:
Sau nhiều ngày nằm trên giường bệnh, qua khung cửa sổ, Nhĩ bất chợt nhận ra
vẻ đẹp lạ lùng của bãi bồi bên kia sông mà trước kia chưa bao giờ Nhĩ nhận
thấy. Nhĩ khát khao được một lần đặt chân lên bãi đất ấy, song vì căn bệnh
hiểm nghèo, Nhĩ đành nhờ con trai thay mình sang bên kia sông.
Nội dung đoạn văn
- Cảm xúc của Nhĩ:
+Lo lắng vì con trai có thể trễ chuyến đò duy nhất trong ngày: Không khéo rồi thằng con trai anh lại trễ mất chuyến đò trong ngày.
+ Buồn bã khi nhận ra những cái vòng vèo, chùng chình lấy đi bao thời gian,năng lượng sống của đời người nhưng không trách giận con vì đó là điều thật khó tránh trên đường đời,vì con còn trẻ, lại chưa thấy được bên kia sông có gì hấp dẫn.
+ Niềm mê say và nỗi day dứt , ân hận, đau đớn vì đã bỏ lỡ vẻ đẹp bình dị, gần gũi của quê hương, giờ đây chỉ có thể ngóng vọng chứ không sao chạm tới.
- Suy ngẫm của Nhĩ về thực tế của đời người:
+ Khi còn trẻ, chưa từng trải để nhận ra điều gì là quan trọng, cần thiết, người ta có thể bị lôi cuốn, thu hút bởi những thú vui bên đường mà bỏ lỡ cái đích ngay trước mặt.
+ Người đã từng trải sẽ nhận thấy hết vẻ đẹp của bãi bồi bên kia sông,sự giàu có và trong những nét tiêu sơ,
những điều riêng có thể khám phá thấy,...
Đặc sắc nghệ thuật
- Lời độc thoại nội tâm.
- Ngôn ngữ vừa tinh tế, vừa sâu sắc, chất chứa cảm xúc và nặng trĩu suy tư, triết lí.
Thông điệp nhà văn gửi gắm qua đoạn văn
Con người trên đường đời thật khó tránh khỏi những điều vòng vèo, chùng
chình để rồi lỡ mất cơ hội khám phá những vẻ đẹp gần gũi ngay bên mình. Đây
cũng là bài học sâu sắc về cách sống, thái độ sống mà mỗi người phải tự suy
ngẫm, trải nghiệm.
 
  • Like
Reactions: thanhbinh221

Đoàn Hoàng Lâm

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
644
354
176
22
Không khéo rồi thằng con anh lại trễ mất chuyến đò trong ngày , Nhĩ nghĩ một cách buồn bã, con người ta trên đường đời thật khó tránh khỏi được những cái điều vòng vèo hoặc chùng chình, vả lại nó đã thấy cái gì hấp dẫn ở bên kia sông đâu ? Họa chăng chỉ có anh đã từng trải, đã từng in gót chân khắp mọi chân trời xa lạ mới nhìn thấy hết sự giàu có lẫn mọi vẻ đẹp của một các bãi bồi bên kia sông Hồng ngay bờ bên kia, cả những nét tiêu sơ và cái điều riêng anh khám phá thấy giống như một niềm mê say pha lẫn với nỗi ân hận đau đớn, lời lẽ không bao giờ giải thích hết.
Nêu cảm nghĩ của em về đoạn văn trên. Lưu ý viết dưới dạng một bài văn.
 

aooyuki@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng hai 2016
486
552
151
22
Đồng Nai
văn bản này mình không học nên không rõ, chỉ biết đoạn trích nói về:
+ Khi còn trẻ, những người chưa từng trải để hiểu những thứ gì là quan trọng, cần thiết thì người ta dễ bị thu hút bởi các thú vui trước mắt, mà làm lỡ cái đích trước mặt của mình
+ Những người đi nhiều, trải nhiều sẽ nhìn thấy được thế giới xung quanh và vẻ đẹp của nó 1 cách chân thực nhất, những điều đáng giá bản thân nhận ra được qua mỗi chuyến hành trình,và sự giàu có, cả những nét tiêu sơ
+ sự ân hận, day dứt của Nhĩ khi không tranh thủ ngắm nhìn chung quanh, để bây giờ chỉ có thể đứng từ xa mà trông ngóng chứ ko tài nào chạm tới
 
  • Like
Reactions: ~♥明♥天♥~
Top Bottom