[Ngữ văn 8] Tóm tắt VB tức nước vỡ bờ và Lão Hạc

T

tailakute22@gmail.com

]Lão Hạc có 1 ng` con trai, 1 mảnh vườn và con chó vàng . Con trai lão Hạc đi phu đồn điền cao su, lão chỉ còn lại cậu Vàng. Cuộc sống ngày 1 khó khăn, lão kiếm đc j` ăn nấy và ốm 1 trận khủng khiếp. Vì muốn để lại mảnh vườn cho con trai, laoc phải bán chó. Lão mang tiền dành dụm gửi ông giáo và nhờ ông trông coi mảnh vườn. 1 hôm, ,lão xin Binh Tư 1 ít bả chó. Ông giáo rất buồn khi bik đc chuyện ấy.Lão bỗng nhiên chết - cái chết thật dữ dội. Cả làng 0 hiểu tại sao lão chết chỉ trừ ông giáo và Binh Tư .[/B][/COLOR]
Xong !
Tức n'c vỡ bờ để mai nhé :)| Out !
Quên Tức n'c vỡ bờ nên tóm tắt đủ nd của 2 phần :- Chị Dậu chăm sóc chồng.
- Chị Dậu đứng lên bv chồng ;)
[/QUOTE]:D:D:D::D:D:D:D:D:D:D:D
 
  • Like
Reactions: Thanh Nhàn 1532004
T

thiensu_yuura

Tức nước vỡ bờ
Cháo chín, chị Dậu vội quạt cho chóng nguội để anh Dậu ăn một chút. Nhưng cháo chưa vào đến miệng thì cai lệ và người nhà lí trưởng lại đến quát tháo đòi tiền sưu. Hoảng quá, anh Dậu ngất đi. Chị Dậu nài nỉ vang xin bọn ông lí, ông cai cho khất. Dù chị Dậu đã hạ mình nhưng đám người đó vẫn cứ hống hách, còn đòi bắt anh Dậu trói ngoài đình. Chị Dậu chạy tới đỡ chồng nhưng bị đánh lại. Thậm chí cai lệ còn bịch cho chị mấy bịch khi chị cự lại lời hắn. Bị dồn vào bước đường cùng, chị Dậu liền quật ngã cả đám người ông cai ông lí. Dù biết đánh quan là sai, phải ngồi tù. Nhưng vì tình yêu thương dành cho chồng và cũng đã bị chèn ép quá lâu rồi, chị đã vùng lên...

Lão Hạc
Lão Hạc là một người nông dân nghèo, có một mảnh vườn và người con trai. Vì không có tiền cưới vợ, con trai lão Hạc lên đồn điền cao su với lời thề khi nào kiếm được bạc trăm mới trở về. Lão Hạc sống thui thủi một mình với con chó Vàng làm bạn, bòn vườn sống qua ngày.Một lần lão Hạc ốm, lão rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Lão Hạc quyết định bán con chó Vàng nhưng vẫn giữ lại vườn. Lão Hạc gửi mảnh vườn cho ông giáo giữ hộ con trai, gửi tiền để ông giáo lo hậu sự cho lão. Lão Hạc tự tử bằng bã chó, cái chết thật đột ngột. Không ai biết vì sao lão chết trừ Ông Giáo và Binh Tư.

---Lam Hạ Tuyết---
P/S: bài làm độc quyền của Hạ Tuyết, chỉ dùng để tham khảo. Không copy lại nguyên xi rồi bảo của mình làm.
 
Last edited by a moderator:
A

anthoong

Chị Dậu phải “ dứt tình” bán con gái đầu lòng cùng đàn chó để nộp sưu cao cho

chồng, nào ngờ chị còn phải đóng thêm một suất sưu của chú Hợi - em chồng - đã

chết từ năm ngoái. Anh Dậu vẫn bị trói, đánh chết đi sống lại nhiều lần và bọn

chúng ném trả anh cho chị Dậu trong tình trạng “ thập tử nhất sinh”. Sáng hôm sau

vừa tỉnh lại một lát, run rẩy kề bát vào miệng thì bọn cai lệ, người nhà lí trưởng

hùng hổ xông vào định trói anh Dậu giải ra đình. Lúc đầu chị Dậu còn cố van nài,

nhưng đến khi giới hạn của sự chịu đựng bị phá vỡ “ tức nước vỡ bờ”, chị đã chống

cự lại. Sức mạnh của lòng căm thù, tình thương yêu chồng tha thiết đã tiếp thêm

nghị lực để chị chiến thắng kẻ thù.
 
K

kimcuongythb

Cho hỏi cách dang bài lên diễn đàn

Cho hỏi cách dang bài lên diễn đàn...............................................................................................................
 
H

huong120702

3. Tôi đi học của Thanh Tịnh và Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng rất khó tóm tắt. - Cả hai văn bản được trích từ tác phẩm gốc là Quê mẹ và Những ngày thơ ấu. - Tôi đi học là một truyện ngắn mang màu sắc hoài niệm. Ngoài cảm xúc dạt dào, tác giả còn sáng tạo thêm một số hình ảnh rất đẹp, rất hay nhưng không đi và trình tự nhất định nên rất khó tóm tắt. - Trong lòng mẹ là đoạn trích của chương IV hồi kí Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng. Đoạn trích kể lại cảnh bơ vơ tội nghiệp của bé Hồng đã mồ côi bố lại phải xa mẹ. Do tính chân thật của hồi kí, tác giả đã kể lại diễn biến của sự việc theo hồi ức nên có sự đảo lộn về trình tự, vì vậy rất khó tóm tắt.
 
S

sarin.sarin12

Mình chỉ tóm tắt Lão Hạc nha, tức nước vỡ bờ chưa kịp làm

*Tóm tắt băn bản "Lão Hạc"
Lão Hạc là một người nông dân nghèo, sống cô độc, chỉ có con chó vàng làm bạn. Con trai lão vì nghèo không lấy được vợ, đã phẫn chí bỏ làng đi làm ăn xa. Sau một trận ốm đúng hai tháng mười tám ngày, lão không còn sức làm việc nặng nữa. Rồi lại bão, hoa màu bị phá sạch sành sanh, lão không còn gì để bán. Do không đủ tiền sinh sống hay nói cách khác lão không muốn sống nữa nên lão đã bán con chó Vàng đi, mang 30 đồng bạc dành dụm được sang gửi ông giáo để khi lão chết, ông giáo mang số tiền này ra nói với hàng xóm làm ma hộ và nhờ ông giáo coi hộ mảnh vườn cho con. Từ đó, lão kiếm được gì ăn cái đấy: bữa trai, bữa ốc, sung luộc, củ ráy,... Một hôm lão sang nhà Binh Tư xin ít bả chó, ông giáo rất buồn khi nghe Binh Tư kể chuyện ấy. Thế rồi Lão Hạc bỗng nhiên chết, cả làng không hiểu vì sao lão chết trừ Binh Tư và ông giáo

~Mình làm không được hay lắm, các bạn góp ý hộ mình nha :D~
 
S

sarin.sarin12

Mình làm bài lão hạc rồi còn bài tức nước vỡ bờ chưa kịp làm nha
 
Last edited by a moderator:

Huỳnh Nguyễn Bích Vân

Học sinh
Thành viên
25 Tháng năm 2018
151
71
31
18
Lâm Đồng
THCS Trần Phú
Lão Hạc có một hoàn cảnh vô cùng khó khăn, vợ mất sớm, Lão có một đứa con trai, một mãnh vường và một con cho. Lão luôn miệng gọi nó là ' Cậu Vàng'. Nhưng, vì không có tiền cưới vợ nên con trai lão đã bỏ đi phu đồn điền cao su và để lại Cậu Vàng cho lão. Nhưng do hoàn cảnh khó khăn và muốn để lại mãnh vườn cho con nên lão đá bán con cho đi. Lão đưa cho ông giáo tiền dành dụm được và nhờ ông trông coi mãnh vường. Cuộc sống mỗi ngày 1 khó khăn, lão kiếm được gì ăn nấy và bị ốm 1 trận khủng khiếp. Một hôm, lão quyết định tìm đến cái chết, lão đi xin Binh Tư 1 ít bã chó và chết 1 cái chết rất dữ dội. Cả làng không hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lão, trừ ông giáo và Binh Tư.
 
Top Bottom