[Ngữ văn 8] đánh nhau với cối xay gió.

L

lolemtinhnghich_116

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. xác định 3 phần của đoạn truyện này theo trình tự diễn biến trước, trong và sau khi đôn-ki-hô-tê đánh nhau với cối xay gió. Liệt kê 5 sự việc chủ yếu, qua đó tính cách của lão hiệp sĩ và bác giam mã đã được bộc lộ
2.qua năm sự việc ấy, phân tích những nét hay và dở của nhân vật đôn-ki-hô-tê
3vaanx qua các sự việc ấy, chứng minh nhân vật Xan-chô Pan-xa cũng bộc lộ cả những mặt tốt lẫn mặt xấu
4. đối chiếu Đôn-ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa vầ các mặt: dáng vể bên ngoài, nguồn gốc xuất thân, suy nghĩ, hành động,....để thấy rằng nhà văn đã xây dựng một cặp nhân vật tương phàn.


giúp mình với nha. thankssssssssssss nhìu nhìu
 
G

ga_cha_pon9x

Kết hợp đề 3 và 4


Cặp nhân vật tương phản ở đây là: Đôn - ki - hô - tê và Xan - chô Pan - xa.
- Đôn-ki-hô-tê:
+Tính cách: một hiệp sĩ, anh dũng , ko chịu sợ bất cứ cái gì, thấy gì đều xông vào mà đánh nếu như biết đó là kẻ thù. Nhưn đó chỉ là hành đọng của một người có đầu óc ko mấy sáng suốt. Luôn tơ tưởng đến tình nhân và quyết làm mọi việc để tiêu diệt kẻ thù, lập chiến công và gặp đc ngưòi yêu trong mơ của mình.
+ Vẻ bề ngoài: là 1 người ốm yếu, gầu guộc. Cưỡi trên lưng con ngụa cũng ốm yếu, gầy như ông.
=> Luôn mơ mơ ảo ảo giữa cái hư và cái thực.

- Xan-chô Pan-xa:
+ Tính cách: là một kẻ nhút nhát, ko bao giờ quan tâm đến chuyện đánh nhau, hiệp sĩ, nhưng vì lương bổng và tình thân ông đã đi theo Đôn-ki-hô-tê. Ông là một con người sống thực tế, luôn xem trọng việc ăn uống ngủ nghỉ hơn tất cả.
+ Bể ngàoi: là một tên béo, cưỡi trên lung một con lừa cũng rất béo.
=> Sống thực tế với chính mình.

Đôn Ki-hô-tê là một nhân vật nực cười đáng trách mà cũng đáng thương.Hãy chứng minh điều đó

Đôn-ki-hô-tê: nếu đọc hết đc toàn bộ tiểu thuyết Đôn-ki-hô-tê của Xéc-van-téc thì có thể cảm nhận rõ hơn.
Ông đnag sống trong cảnh của một quý tộc có thể nói là khá giả, đủ sống và đủ cho tuổi già đang đến gần của ông. Nhưng vì mê mấy quyển kiếm hiệp mà đã quyết tâm ra đi làm hiệp sĩ. Nhưng hành động lố bịch như tìm cho mình một công nương để làm tình nhân, tìm đến một người mà ko biết là có thực hay ko. Rồi giám mã, con ngựa chiến, rồi những trang bị khác.
Nhưng hành động trong cuộc hành trình của ông cũng rất nực cười: ông đánh nhau với những người ông cho là kẻ thù của mình. Làm những hành động hết sức lỗ bịch.
Những việc cười ra nước mắt: như là những tình tiết trong đoạn trích đnahs nhau với cối xay gió.
Tuy nhiên, trong cái xã hội mà con ngời ta đang cần lắm những hiệp sĩ để bảo vệ cho cuộc sống của người dân, đối đầu với những thế lực tàn ác trong xã hội thì Đôn-ki-hô-tê là một con người đnags kính trọng. Dù ông có có tuổi rồi, ốm yếu gầy gò nhưng ông vẫn đi, chiến đấu vì đầu óc có thể hơi xa rời thực tế.
Ông đnags trách vì đã bỏ nhà, làm cho nhièu người lo lắng, đáng trách vì ông đã làm nhiều việc ko đúng lắm.
Nhưng đáng thương vì những việc mà ông đã làm.
=> Dù là một con người nhưu thế nhưng ông vẫn làm hiệp sĩ, một nhân vật mà tác giả muốn đưa vào để tôn vinh cái nghề bảo vệ công lý.
 
Top Bottom