K
kienduc_2000
![](https://blog.hocmai.vn/wp-content/uploads/2017/07/hot.gif)
![](https://blog.hocmai.vn/wp-content/uploads/2017/07/hot.gif)
*đề: hãy kể kỉ niệm của em về 1 con vật nuôi.
MÌNH VIẾT TRÊN LỚP HẾT 1 TỜ GIẤY A4 THỨ NHẤT VÀ VÀI DÒNG TỜ THỨ 2 ĐÓ. NHƯNG SAO VIẾT VÀO ĐÂY THÌ NÓ NGẮN
chú mèo này được em nhặt được ở vườn cây sau nhà. ngày hôm đó, trời hơi se lạnh, màu xanh mát của khu vườn hòa lẫn với sắc nắng bình minh. em ra sau nhà hít thở không khí trong lành của buổi sáng và sẵn tay tưới những cành làn tươi tắn. bỗng lúc đó em nghe quanh quẩn đâu đây tiếng mèo kêu. em tò mò đi theo tiếng kêu meo meo và đến bụi răm bụt. em mở tán cây ra.....ồ!đó là 1 chú mèo mướp nhỏ. hình như Nó bị lạc mẹ thì phải. thấy tội em liền mang nó vào nhà. cứ nghĩ ba mẹ sẽ thích nó lắm, nò ngờ vừa vào nhà đã bị ba mẹ mắng cho. ba mẹ em quan niệm rằng: mèo vào nhà thì khổ và kêu em hãy vất nó đi. em buồn quá chạy ra trước nhà mà trầm ngâm suy nghĩ. chú mèo dễ thương như thế này sao lại là niềm xui xẻo cho gia đình chứ. lông nó màu sám đen mạnh mẽ, đầu nó tròn tròn, cái mũi màu hồng, cái tai thì lúc nào cũng dựng đứng lên trông ngộ nghĩnh làm sao. từ hình ảnh của nó mà làm em nhớ đến chú mèo ku-rô trong hoạt hình thiếu nhi nổi tiếng và lúc đó em đặt tên ngay cho nó LÀ ku-rô. ku-rô ơi! quan trọng là làm sao để nuôi mày đây, mày giúp tao với?-em nói với chú mèo-. ngồi suy nghĩ gần đến trưa, em đã quyết định nuôi ku-rô ở trong nhà kho của nhà em...
từ lúc nuôi nó , ba mẹ luôn hất hủi nó. nhưng ba mẹ phải nuôi nó vì nó đã cứu mẹ em. mẹ em vốn tính rất sợ chuột, có khi phải ngất sỉu vì quá sợ. buổi chiều hôm đó mẹ em đang chuẩn bị cho bữa cơm chiều. vừa mở tủ chén ra thì 1 con chuột chạy nhanh ra ngoài. mẹ em kêu to lên. lúc đó con mèo từ chân bàn chạy ra chụp con chuột và chạy ra ngoài. chính lúc này mà mẹ thoát chết. bữa cơm hôm đó, gia đình em vừa ăn cơm vừa bàn tán chuyện lúc nảy . ba mẹ đã quyết định nhận nuôi ku-rô ở trong nhà và xem nó như em của em.
ôi! kỉ niệm đẹp quá! kỉ niệm đó đã ấn tượng đối với em suốt máy năm. em sẽ yêu thương ku-rô và xem nó như em trai của mình.
NHẬN XÉT GIÙM VỚI! THANKS YOU@};-@};-@};-
MÌNH VIẾT TRÊN LỚP HẾT 1 TỜ GIẤY A4 THỨ NHẤT VÀ VÀI DÒNG TỜ THỨ 2 ĐÓ. NHƯNG SAO VIẾT VÀO ĐÂY THÌ NÓ NGẮN
bài làm
tuổi thơ ai cũng gắn bó với 1 loài vật mà mình yêu thích. đó có thể là con mèo, con chó, con gà,.... riêng với em, em đã có 1 kỉ niệm đẹp đối với chú mèo mướp tên là ku-rôchú mèo này được em nhặt được ở vườn cây sau nhà. ngày hôm đó, trời hơi se lạnh, màu xanh mát của khu vườn hòa lẫn với sắc nắng bình minh. em ra sau nhà hít thở không khí trong lành của buổi sáng và sẵn tay tưới những cành làn tươi tắn. bỗng lúc đó em nghe quanh quẩn đâu đây tiếng mèo kêu. em tò mò đi theo tiếng kêu meo meo và đến bụi răm bụt. em mở tán cây ra.....ồ!đó là 1 chú mèo mướp nhỏ. hình như Nó bị lạc mẹ thì phải. thấy tội em liền mang nó vào nhà. cứ nghĩ ba mẹ sẽ thích nó lắm, nò ngờ vừa vào nhà đã bị ba mẹ mắng cho. ba mẹ em quan niệm rằng: mèo vào nhà thì khổ và kêu em hãy vất nó đi. em buồn quá chạy ra trước nhà mà trầm ngâm suy nghĩ. chú mèo dễ thương như thế này sao lại là niềm xui xẻo cho gia đình chứ. lông nó màu sám đen mạnh mẽ, đầu nó tròn tròn, cái mũi màu hồng, cái tai thì lúc nào cũng dựng đứng lên trông ngộ nghĩnh làm sao. từ hình ảnh của nó mà làm em nhớ đến chú mèo ku-rô trong hoạt hình thiếu nhi nổi tiếng và lúc đó em đặt tên ngay cho nó LÀ ku-rô. ku-rô ơi! quan trọng là làm sao để nuôi mày đây, mày giúp tao với?-em nói với chú mèo-. ngồi suy nghĩ gần đến trưa, em đã quyết định nuôi ku-rô ở trong nhà kho của nhà em...
từ lúc nuôi nó , ba mẹ luôn hất hủi nó. nhưng ba mẹ phải nuôi nó vì nó đã cứu mẹ em. mẹ em vốn tính rất sợ chuột, có khi phải ngất sỉu vì quá sợ. buổi chiều hôm đó mẹ em đang chuẩn bị cho bữa cơm chiều. vừa mở tủ chén ra thì 1 con chuột chạy nhanh ra ngoài. mẹ em kêu to lên. lúc đó con mèo từ chân bàn chạy ra chụp con chuột và chạy ra ngoài. chính lúc này mà mẹ thoát chết. bữa cơm hôm đó, gia đình em vừa ăn cơm vừa bàn tán chuyện lúc nảy . ba mẹ đã quyết định nhận nuôi ku-rô ở trong nhà và xem nó như em của em.
ôi! kỉ niệm đẹp quá! kỉ niệm đó đã ấn tượng đối với em suốt máy năm. em sẽ yêu thương ku-rô và xem nó như em trai của mình.
NHẬN XÉT GIÙM VỚI! THANKS YOU@};-@};-@};-
Last edited by a moderator: