(ngu van 7) nêu cảm nghĩ về bài cảnh khuya

H

hiensau99

Mới sáng nay cô chữa xong. Bài viết yêu cầu cần:

a, MB: Giới thiệu tác giả, tác phẩm. Ấn tượng chung về bài thơ

b, Thân bài: Nêu cảm nghĩ về ND và nghệ thuật của bài

- Cảm nghĩ về 2 câu đầu:
+ Yêu thích cảnh thiên nhiên đẹp, giàu chất thơ...
+ Cảnh được miêu tả qua các biện pháp nghệ thuật đặc sắc, từ ngữ giàu sức gợi cảm

(2 câu đầu cảnh hiện lên vừa có họa (c2), vừa có nhạc (c1) . Biện pháp tu từ: so sánh (c1), điệp từ "lồng" - khung cảnh hình khối, b. pháp lấy động tả tĩnh (câu 1)- khung cảnh Việt Bắc phải yên tĩnh thì mới nghe được tiếng suối. )

-> Cảnh gợi niềm vui sống cho con người giữa núi rừng

- 2 câu cuối:
+ Tậm trạng của Bác trong đêm không ngủ.
+ Điệp từ "Chưa ngủ" lặp lại 2 lần - nhấn mạnh làm nổi bật vẻ đẹp tâm hồn, phẩm chất của Bác.
+ 2 câu khiến nguời ta xúc động, cảm phục trước sự hi sinh cao cả của Bác. Bác luôn lo nghĩ cho nhân dân, cho đất nước.
-> Ta càng thêm trân trọng, kính yêu Bác- 1 nghệ sĩ, 1 chiến sĩ cách mạng với phong thái ung dung, tinh thần lạc quan với cách mạng

- Toàn bài: Cảnh khuya là bài thơ thất ngôn tứu tuyệt kiệt tác, đọc bài thơ ta càng kính yêu và biết ơn Bác Hồ.

c, KB: Cảm nghĩ chung về bài thơ
 
Top Bottom