Đối với mỗi người trong chúng ta, gia đình luôn là một nơi chia sẻ những vui buồn, đau khổ, hạnh phúc. Gia đình cũng chính là nơi mang lại cho chúng ta những điều tương tự như vậy, nhưng không vì vậy mà chúng ta lại quên đi 1 thứ rất quan trọng mà chỉ gia đình của chúng ta có, đó chính là tình yêu thương và sự hy sinh cao cả của những thành viên trong gia đình dành cho nhau. Nhưng tại sao? Có những người được sinh ra và được nuôi nấng dưới vòng tay yêu thương, dưới sự trở che của cha mẹ, anh chị. vậy mà tại sao họ lại làm cho gia đình tan vỡ chỉ vì họ, chỉ vì những hành động thiếu suy nghĩ và dại dột đã đưa cái gọi là " tình cảm gia đình" ra để "tra tấn nó". Họ cho rằng tình cảm gia đình chỉ là thứ để họ đùa cợt chăng? Hay cái tình cảm đó đã chết lâu rồi? Và có thể họ cũng sẽ đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho cha mẹ của mình
Những điều đó thì có gì chứ, nó làm cho chúng ta trở nên như vậy sao? Nó làm cho chúng ta mất niềm tin sao? Hay nó làm cho chúng ta buồn bã, chán nản? Câu trả lời sẽ là KHÔNG. Nếu ai cũng nghĩ như vậy mà không chịu vươn lên thì gia đình sẽ còn tồn tại trên xã hội sao, nếu như vậy chắc cái từ "TÌNH CẢM GIA ĐÌNH" sẽ không bao giờ xuất hiện trên trái đất này và mãi mãi sẽ không được ai nhắc tới quá! Nhưng không , mọi người ai cung biết đến nó. vì sao? vì nó quá thiêng liêng, quá quý giá. Gia đình là tất cả, không có gia đình thì làm sao có xã hội, mà không có xã hội thì làm sao có sự phát triển, mà không có sự phát triển thì làm sao có những con người hiện đại như bây giờ. Vậy gia đình chính là 1 phần rất quan trọng trên trái đất này. Nếu gia đình thật sự quan trọng như vậy thì tại sao? tại sao lại có những con người vô tâm họ luôn quay mặt đi với chính gia đình của mình luôn làm cho gia đình không được yên ấm, vui vẻ và lúc nào cũng chứa đựng những giọt nước mắt.
Trên thế giới này, không một ai được lựa chọn cho mình hạnh phúc suốt cả cuộc đời và chắc chắn sẽ chẳng một ai được hạnh phúc đến suốt cả cuộc đời. Sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy như rằng trên thế giới này không còn chỗ cho chúng ta, không còn cần đến chúng ta, lúc đó có thể sẽ có những người muốn chết đi cho xong. Những lúc như thế chúng ta chỉ có một nơi để về và cũng chính nơi đó sẽ cho ta những lời khuyên đúng đắng nhất, đó chính là gia đình. Tuy vậy cũng có những gia đình không thèm quan tâm đến người thân của họ, khong cần quan tâm những người thân ấy đang nghĩ gì và cần điều gì. Cái đó không thể gọi là gia đình, cái đó chỉ là một nơi để những người trong đó sống qua ngày, tránh gió tránh mưa. Trong đó hoàn toàn không có không khí của sự yêu thương, sự đỡ đần và sự chia sẻ cho nhau.
Đối với tôi gia đình luôn là nơi mà tôi có thể đi bất cứ lúc nào. Nhưng nó cũng chính là nơi mà tôi sẽ đặt chân lên đầu tiên khi tôi trở về. Một gia đình nhỏ với tôi đó chính là tất cả, tôi có thể sống thiếu mọi thứ thiếu bạn bè, thiếu vật chất và tất cả mọi thứ trên đời này chỉ để lấy một thứ nhỏ bé nhưng có giá trị nhất, có lẽ tôi không cần nói đó là gì nữa, bởi vì tôi đã nhắc đến nó quá nhiều rồi. Và lần cuối cùng tôi muốn nói với mọi người rằng hãy quý trọng những thứ mình đang có. Đừng để khi nó đã không còn thì chúng ta mới thấy tiết nuối!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SUƯ TẦM