Hồi tôi lên 5 tuổi , mẹ đi công tác xa mua về cho em một hộp bút sáp màu . Em quí nó hơn tất thảy những cô búp bê Barbie dễ thương , bộ lắp ráp xếp hình hay những chú rô- bốt canh gác đem cho em ngủ .
Từ hồi nhỏ , tôi thường thích ngồi vẽ tranh hàng tiếng đồng hồ trong phòng . Từ cửa sổ nhỏ bé của tôi , phóng tầm mắt ra xa là những bãi mía , bãi sẵn , khoai mì xanh bát ngát . Là dòng sông Hồng đang cuồn cuộn chảy , bồi đắp phù sa không ngừng cho thành phố quê tôi thêm giầu đẹp . Lại gần , là những ngôi nhà thái , nhà cao tầng nhấp nhô trùng trùng điệp điệp .Trên đường, xe cộ tấp nập như đàn cá lớn , cá nhỏ bơi theo dòng sông chảy về biển khơi. Cứ mỗi sáng sớm hay chiều đêm , tôi vẫn nghe thấy tiếng rộn rịp tiếng nói cười của con người hòa quyện vào tiếng còi xe cộ ầm ĩ . Tất cả cảnh vật thành phố quê tôi đều được thu nhỏ lại qua những nét vẽ nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng . Biết tôi ham mê vẽ , nhân ngày đi công tác mẹ đã mua cho tôi hộp bút sáp màu , vì vậy tôi nâng niu , quí trọng hộp màu như người bạn thân .
Hộp sáp màu gồm 12 chiếc bút sáp màu chỉ cao bằng ngón tay trỏ của tôi . Đầu được vót nhọn , chúng được mặc trên người 12 bộ áo khoác đẹp tuyệt vời . Nào là màu vàng của nắng , màu đen của tóc , màu đỏ của môi ... Chúng đều tăm tắp như những chú lính chì được xếp ngay ngắn trong hộp màu . Khi tôi cầm bút sáp màu lên và bắt đầu vẽ những nét vẽ đầu tiên ... thật là lạ ! Chiếc bút sáp màu như có phép màu kì diệu , đầu bút lia đến đâu là nét bút lại hiện ra mềm mại . Nó không cứng nhắc như nét bút chì , mãi mãi chỉ ra một màu xám xịt , mà nét bút đó mang cả một thế giới đầy sắc màu vào trong tranh . Vậy là thế giới vẽ vời của tôi không còn một màu xấm nữa rồi ! Tôi còn nhớ hôm mẹ mua tặng tôi , tôi đã rất vui sướng và tô màu kín cả tờ giấy trắng . Tôi đã rất ưng ý khi dán bức tranh đầy màu sắc không ra hình thù gì ngay trước đầu giường . Dần dần , tôi đã biết sử dụng màu sáp để vẽ đồ đạc trong gia đình mình , vẽ cảnh vật ở xung quanh nhưng khi tô màu tôi không tài nào quên được cảm giác vui sướng , lâng lâng khi được tạo ra một thế giới sắc màu thứ hai : một thế giới cũng có màu , có hình thù , hình dáng với cảnh vật xung quanh tôi y như thật ! Tôi đã vẽ được người mẹ thứ hai của tôi ở trong tranh với cặp mắt hiền dịu , vẽ được người cha với nụ cười hiền hậu , vẽ được ông bà , anh chị em , cô bác chú dì trong làng xóm ...
Nhớ hôm nào , khi tôi đã lớn hơn một chút và đã có hàng tá hộp bút sáp màu để vẽ tranh , thì hình ảnh hộp bút sáp màu đầu tiên cũng bắt đầu nhạt nhòa dần. Nhưng, tôi hiểu , đó là món quà giá trị nhất mà tôi được nhận , nó sẽ mãi mãi khắc ghi sâu trong lòng tôi. Nó là món quà chắp cánh ước mơ vẽ của tôi , để ước mơ đó được bay cao , bay xa, đó cũng là kỉ niệm chứa đầy ắp tình yêu thương của cha mẹ tặng tôi với mong ước tôi biết nhiều , hiểu rộng.
Bây giờ, đã có màu nước , màu bột , màu dạ vẽ rất đẹp , trơn nhưng hộp bút sáp màu đó vẫn ở ngay trong tâm trí của tôi. Tôi vẫn sẽ yêu , sẽ vui , sẽ nhớ như khi hồi nhỏ tôi làm với nó hôm nào !