ngữ văn 6 - tập làm văn

R

rutifuentoran

văn 6

Đã bảy năm tôi bước qua cánh cổng trường, giờ đây tôi đã hiểu thế nào là thế giới kì diệu. Đó là một thế giới vô cùng phong phú và đem đến cho tôi những điều hạnh phúc. Nó đem đến cho tôi nguồn tri thức dồi dào, cho tôi biết thêm những người bạn tốt, luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, những cô giáo, thầy giáo luôn tận tình dạy dỗ tôi. Thế giới kì diệu đó còn tiếp thêm sức mạnh cho tôi để tôi trưởng thành hơn, vững vàng hơn, chắp cánh những ước mơ cho tôi.
 
N

nhanbuithanh


Bài Làm :

Mùa xuân bắt đầu từ tháng giêng đến tháng ba. Thời tiết rất ấm áp. Mặt trời
chiếu những tia nắng dịu dàng làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân
có bao nhiêu là hoa đẹp như hoa huệ, hoa hồng, hoa đào, hoa mai. Mùa xuâncũng có rất nhiều loại quả. Ngày tết , mùa xuân em được bố mẹ ông bà cho em lì xì. Em rất thích mùa xuân.


P/s : Nếu thiếu một số danh từ trong câu , mong các bạn bỏ qua , sửa và bổ sung thêm nhé!
Mình làm vội vì bận nên mới gạch một số từ
 
L

luongpham2000

Quê hương, cội nguồn của văn hóa dân tộc. Thật vậy , quê hươngnơi chúng ta sinh ra và lớn lên, là nơi ông cha ta nghìn năm bảo vệ và giũ gìn truyền thống dân tộc. Quê hươngnhững gì thân thương gần gũi và gắn bó nhất trong đời sống hàng ngày ...là những câu chuyện ngày xưa bà thường hay kể, là những khúc hát ầu ơ ru ta sớm ngày, là những chiếc cuốc,chõng tre , thúng cha hay làm...Quê hươngnơi chúng ta, những người còn sống báo hiếu cha ông vào dịp lễ tết , bằng những mâm cơm giản dị tưởng nhớ về người đã khuất. Quê hương không hiện đại và văn minh như đô thị nhưng nó là cội nguồnlẽ sống , là bản sắc văn hóa dân tộc ta cần thừa hưởng và phát huy.

P/s: Những từ dài là cụm danh từ nhé!
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom