[ ngữ văn 6 ] làm bài cảm thụ và văn tưởng tượng!

T

tanpopo_98

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài:
1. Phân tích cảm xúc của người anh khi 2 lần " muốn khóc " trong văn bản " Bức tranh của em gái tôi " của nhà văn Tạ Duy Anh.
2. Tưởng tượng mình là một nhân vật trong câu chuyện dân gian mà em đã đọc, hoặc đã học để kể lại câu chuyện đó.

Mọi người thử làm xem nha!
đây là 2 trong các bài của đề thi khảo sát chất lượng mũi nhọn năm 2009-2010 của huyện Nghĩa Đàn-Tỉnh Nghệ An.

Gợi ý nè: 1.Hãy đọc kĩ lại bài văn, tưởng tượng mình là người anh đó.
kể lại cảm xúc khi 2 lần muốn khóc, các bạn có tưởng tượng hơn thì thêm vào phần kết, chỗ nhấn mạnh đó ( các bạn phải tự tìm ra 2 lần muốn khóc của người anh là những lần thế nào) không kể lại cả bài văn, chỉ nói rõ trọng tâm đề là nói về người anh, có thể xen ít hình ảnh của người em để thêm phần sinh động nhưng ít thôi để không bị coi là lạc đề.
2. bài này thì dài lắm, các bạn không cần gửi lên, lấy đề này tự luyện ở nhà, không dùng từ ngữ trong truyện đó để kể lại, dùng ngôi kể thứ nhất ( tôi, em, mình,vv...),
hãy thêm một ít sức tưởng tượng của các bạn nữa để bài văn không khô khan, và bài đó sẽ hay, mới mẻ hơn!
các bạn có thể xen thêm hình ảnh khác nữa!
sau 1 tuần, mình sẽ gửi bài cảm thụ văn của mình lên để các bạn tham khảo!
thế nha! các bạn có gì thắc mắc cứ hỏi mình!
 
Last edited by a moderator:
M

mattroimuadong_1012

cái truyện Bức tranh của em gái tôi, chị hok nhớ lắm, chỉ nhớ lần thứ 2 người a khóc thui, e viết lại tóm tắt truyện hộ chị cái, quên mất tiêu

còn bài 2 thỳ chỉ cần nhập vai vào nhân vật và kể lại theo con mắt của nhân vật mà mik nhập vai, miễn là cốt truyện hok thay đổi
 
T

tanpopo_98

Bài làm của mình nè : :p

1. Bức tranh của em gái tôi
Truyện ngắn " Bức tranh của em gái tôi " của nhà văn Tạ Duy Anh là một truyện ngắn hay. Hay ở lối kể với cảm xúc chân thật, bình dị nhưng có sức lay động. Ta sẽ nói đến nhân vật tôi - người anh trai Kiều Phương với hai lần muốn khóc.
Lần thứ nhất là khi tài năng hội họa của Kiều Phương được phát hiện. Lúc ấy, cả nhà đều vui mừng - trừ người anh trai. Cậu ấy " luôn cảm thấy bất tài nên bị đẩy ra ngoài"; ngồi bên bàn học, nhìn đứa em gái mà " chỉ muốn gục xuống khóc ". Từ đó, người anh luôn tìm cách hờ hững với em gái mình. Có người nói, đó là tính ích kỉ, ghen tị hay đó là " lòng tự ái, thói đố kỵ " của người anh ( ? ! ) Nhưng theo em, chưa chắc người anh trai đã là ích kỉ. Vì chú bé vẫn còn nhỏ, chú chưa hiểu hết tất cả mọi thứ xung quanh. Có thể, trong mớ cảm xúc hỗn độn của người anh còn có cả sự tự ti, thấy mình " bất tài, vô dụng". Là sự cô đơn khi thấy em gái được ba mẹ quan tâm, săn sóc mà mình thì lại bị " bỏ rơi ", . Chú bé buồn, cảm thấy mình không có tài năng gì. Theo em, đó cũng là một tính tốt của người anh trai. Hay ho gì những kẻ chỉ coi mình là nhất, nhìn thế giới bằng nửa con mắt.
Lần thứ hai người anh muốn khóc là lúc đứng trước bức tranh đạt giải nhất của em gái mình. Bức tranh rất đẹp, miêu tả " một chú bé đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh. Mặt chú bé tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ. Toát lên từ cặp mắt, tư thế ngồi của chú không chỉ sự suy tư mà còn rất mơ mộng nữa". Đó là hình ảnh người anh lí tưởng, thông minh, nhiều khát vọng, có tâm hồn mơ mộng. Người anh đứng nhìn với biết bao tâm trạng xen lẫn. " giật sững người", "phải bám chặt lấy tay mẹ " vì ngạc nhiên, ngỡ ngàng khi mẹ nói : '' Con có nhận ra con không? ". Người anh đứng đó nhưng tâm hồn xao động : " Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ ". Ngỡ ngàng vì cảm thấy người anh trong tranh quá sức tưởng tượng với mình. Hãnh diện vì mình có cô em gái tài năng, nhân hậu. Xấu hổ vì bản thân mình "bất tài", không có một năng khiếu gì, nhiều lúc, tình cảm đối với em còn quá nhỏ so với tấm lòng em. Ý nghĩ : " Dưới mắt em tôi, tôi hoàn hảo thế ư?" đã thể hiện rõ sự xấu hổ của người anh. Người anh như bị thôi miên khi ngắm bức tranh có dòng chữ " Anh trai tôi ".
Tác giả Tạ Duy Anh đã xây dựng nhân vật người anh rất đạt, cậu đáng được yêu quý và tôn trọng biết bao.
______________________________

Bài mình chỉ thế thôi, bổ sung gì thì mọi ng cho mình biết, còn bài thứ hai là kể chuyện thì các bn cứ làm theo h/d của mình và chị mattroimuadong_1012 ấy!
Chúc mọi người thành công! :x
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom