[ Ngữ Văn 6] Cảm thụ

N

nhuquynhdat

Khi đứng trước mộ dế choắt, dế mèn cảm thấy mình thật có lỗi với dế choắt. Dế Choắt có

làm gì sai đâu mà phải chịu kết thúc đâu đớn ấy. Dế Mèn thấy mình thật tội lỗi: vì mình mà

Dế Choắt phải chết. Nó thấy mình chỉ là một kẻ vô dụng. Cái cảm giác tội lỗi ấy cứ khắc sâu

vào tâm trí Dế Mèn ko buông. Nhưng qua việc này Dế Mèn đã rút ra 1 bài học cho mình:

Trong cuộc sống phải biết đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau.
 
T

teeiulem9x

Khi đứng trước mộ dế choắt, dế mèn cảm thấy mình thật có lỗi với dế choắt. Dế Choắt có

làm gì sai đâu mà phải chịu kết thúc đâu đớn ấy. Dế Mèn thấy mình thật tội lỗi: vì mình mà

Dế Choắt phải chết. Nó thấy mình chỉ là một kẻ vô dụng. Cái cảm giác tội lỗi ấy cứ khắc sâu

vào tâm trí Dế Mèn ko buông. Nhưng qua việc này Dế Mèn đã rút ra 1 bài học cho mình:

Trong cuộc sống phải biết đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau.

Các bạn ơi! có thể dùng ngôi kể tôi được không? Gúp mình với!
 
Top Bottom