[Ngữ Văn 11]Nghị luận về 1 câu nói

C

cf113

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hảy bắt chước con chim đậu trên cành liễu,nó thấy cành sắp gẫy nhưng vẫn vui vẻ hót,vì biết rằng mình vẫn còn đôi cánh". (victor Huygo)
anh chị hãy làm rõ câu nói trên.

cái đề có ác ko chớ, các mem ráng giúp mình nha, hậu tạ hậu tạ hậu tạ !!!!!!!
 
Last edited by a moderator:
D

dohuyen123

Theo mình, ý của câu này muốn nói chúng ta hãy cống hiên hết tài năng của mình dù hoàn cảnh có như thế nào. Cũng giống như chú chim kia dù thấy cành sắp gãy nhưng vẫn vui vẻ hát.
Câu nói còn có ý nghĩa khác đó là hãy biết xem xét vấn đề một cách toàn diện: hãy đoán trước những tình huống, trường hợp có thể xảy ra khi mình đưa ra 1 quyết định nào đó. Cũng giống như chú chim kia, vì biết mình có đôi cánh, có thể bay được nên khi đậu trên cành cây sắp gãy chú vẫn vui vẻ hót!
 
Top Bottom