[Ngữ văn 10] Thuyết minh về lớp học của em.

C

congchuaxinh9799

Last edited by a moderator:
H

happy.swan

Lớp học quá thân quen gần gĩ nên nhiều bạn không biết nên viết những gì.
Phần thân bài triển khai những ý sau:
-Vị trí của lớp học trong toàn bộ nhà trường => Vị trí như vậy có những thuận lợi và khs khăn gì.
-Cách sắp xếp bày trí trong lớp tạo cảm giác như thế nào: gần gũi
-Không gian phòng học về ánh sáng cũng như là không gian yên tĩnh thích hợp cho việc tập trung đầu óc vào học tập
 
C

cry_with_me

bạn tham khảo dàn bài:)


Dàn bài:

MB: Giwois thiệu về ngôi trường của em và nêu vị trí lớp học của em ở trong trường. Nêu khái quát những kỉ niệm đã và đnag diễn ra trong lướp học đối với em.

TB:
Khung cảnh xung quanh lớp học:
- Trước mặt là cây cối và sân trường rộng rãi.
- Lá vàng đã bắt đầu rơi.
...
Đó là phòng thứ mấy của trường?
Vị trí tọa lạc của nó
- Nằm ở cuối dãy hay là đầu dãy,
- Xung quanh là những lớp nào.
Vào sâu trong lớp học.
Cái này em nên miêu tả theo trật tự khôgn gian: đi từ cửa lớn vào trong.
- Cửa lớn
- Bàn giáo viên.
- Các của sổ và bản học sinh.
- Trần nhà và sàn nhà.
giới thiệu về lớp học:
- Số học sinh
- Nam, nữ.
Khung cảnh của lớp học
- Đang chăm chú nghe giảng hay đang rộn ràng vói những bài thực hành.
- Giáo viên như thế nào?
Những giá trị tinh thần + kỉ niệm của em với lớp học.

KB: Khái quát lại vấn đề, nêu suy nghĩ của em.
 
L

l0v3_sweet_381

mình thấy khó nhất là viết mở bài yk, chẳng bit vit sao cho lôi cuốn ng đọc đây. haizzzz
Mở bài:
Một nơi mà tôi được học, được vui chơi, được quen nhiều bạn bè và nhân được rất nhiều sự yêu thương của thầy cô. Nơi đây đã cho tôi biết thế nào là yêu thương, là cuộc sống và cho tôi lớn khôn nên thành người, chính nơi ấy - lớp học thân yêu của tôi. Nơi đây còn chứng kiến biết bao kỉ niệm buồn, vui của lũ học trò hồn nhiên chúng tôi. Đây là ngôi nhà thứ 2 của tôi, một ngôi nhà hạnh phúc và ngập tràn niềm vui.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: chithuy123
P

phnglan

Kết bài phải viết sao bh :confused::confused:

kết bài:

Lớp học chính là mái nhà thứ hai của tôi. Một nơi không những cho tôi những tri thức, bài học đạo lí làm người mà ở đó tôi còn có những người bạn luôn quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ tôi những lúc tôi buồn hay gặp khó khăn gì. nơi đó đã cho tôi bao kỉ niệm của tuổi học trò...
 

vipk3

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng một 2019
2
0
1
21
Gia Lai
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
thân bài viết sao bạn ơi cần gấp lắm bạn ơi mai mih nộp bài rồi
 
Top Bottom