[ Ngữ văn 10] Bài viết số 3!

K

kkkbik

Last edited by a moderator:
L

lamnun_98

Đề:" Em hãy hóa thân thành 1 dòng sông và kể về cái chết của mình!"
Anh/chị nào biết làm giúp em với @@
T7 nộp bài rồi @@

Đọc cái đề thấy hơi khó hiểu ạ
Theo cách nghĩ của e về cái này thì chắc chỉ là"
MB : Giới thiệu về mình
TB: cái ý chung tựh làm thành bài văn tự sự ạ :)
1: Các thời kì trước
-Sông được nói đến như một biểu tượng của vùng quê ngọt ngào thấm đượm yêu thương
- Sông là nơi con người cùng trải sau những ngày làm việc mệt mỏi
- Sông đẹp, sạch và thơ mộng
2 : Thời nay
- Sông mất đi giá trị thơ văn vốn có của nó
- Sông được coi là nơi làm giàu của các chủ nhà cát
- Sông không còn đẹp như xưa do sự thiếu trách nhiệm của con gười trong việc bảo vệ nó
Ý muốn nói tới việc cái chết của mình là vì chết đi trong tâm trí của con người, nó không còn đẹp và thêng liêng như bao đời xưa
KB : Nêu cảm nhận chung
 
Top Bottom