Trong tầm thức mỗi con người, quê hương là nơi họ sinh ra, lớn lên và có thể đây là nơi họ sẽ trở về với cát bụi. Đối với nhà thơ Đỗ Trung Quân, quê hương là đường đi học, là con diều biếc, là cầu tre nhỏ … Đấy chỉ là những điều bình thường, giản dị thế nhưng chính những các bình thường, giản dị ấy đã ăn sâu vào tuổi thơ của mỗi con người để rồi tự vấn quê hương là gì mà sao phải yêu, mà sao mỗi khi đi xa lại nhớ về quê hương rất nhiều. Vậy nên Nguyễn Minh Châu – một nhà văn quân đội – đã thể hiện cách nhìn, cách suy ngẫm dựa trên những trải nghiệm của mình qua truyện ngắn Bến quê. Đây là một truyện ngắn được in trong tập truyện cùng tên xuất bản năm 1985. Nhĩ – nhân vật chính của truyện – do tính chất công việc nên đã từng đi nhiều nơi trên thế giới nhưng cuối đời phải nằm một chỗ do căn bệnh quái ác. Mọi sinh hoạt của anh đều phải nhờ vào vợ, con và cả những đứa trẻ con hàng xóm. Chính từ căn gác nhà mình Nhĩ đã nhận ra vẻ đẹp của bãi bồi phía bân kia sông - nơi anh chưa từng đặt chân đến. Anh khao khát được một lần đặt chân lên mảnh đất ấy nên đã nhờ đứa con trai của mình thực hiện thế nhưng do không hiểu ý bố nên đứa con trai đã ham chơi và bỏ lỡ chuyến đò duy nhất sang sông. Có lẽ chính nhờ tình huống éo le, trớ trêu của nhân vật Nhĩ mà truyện ngắn Bến quê đã thức tỉnh mọi người sự trân trọng những vẻ đẹp, những giá trị bình dị mà gần gũi, bền vững của gia đình, của quê hương. Đồng thời đã phát hiện ra một quy luật: Trong cuộc đời luôn có những cái bất thường, biến động vượt khỏi dự định, ước mơ, toan tính của con người và luôn có những cái vòng vèo, chùng chình trong cuộc sống - nó khiến chúng ta phải vòng một vòng thật xa để rồi lai trở lại vạch xuất phát rồi mới nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống bên cạnh mình. Nhà văn nguyễn Minh Châu đã miêu tả tâm lí nhân vật thật tinh tế, có nhiều hình ảnh giàu tính biểu tượng, xây dựng tình huống trần thuật theo dòng tâm trạng của nhân vật. Nhĩ là một nhân vật tư tưởng thường thấy trong tác phẩm của Nguyễn Minh Châu và Bến quê là một trong những tác phẩm hay, thành công của ông.
Các bạn xem và góp ý giùm.