Nghị luận

M

magic_candy99

Nghị luận xã hội

Đây chỉ là ý kiến của riêng mình, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, mọi người bổ sung hộ mình nha!
Ngày nay, xã hội đang phát triển với tốc độ rất nhanh, cùng với sự tiến bộ của khoa học và kĩ thuật, thì thời trang cũng đang chiếm một vị trí khá quan trọng trong đời sống của chúng ta. Đã có rất nhiều những bộ trang phục được thiết kế theo phong cách hiện đại, độc đáo và lạ mắt, thu hút nhiều sự chú ý của mọi người, nhất là các bạn trẻ. Nhưng đáng buồn thay, không phải bộ đồ nào cũng đẹp, đồng nghĩa với việc không phải bạn trẻ nào cũng có những suy nghĩ đúng đắn về cách ăn mặc của mình. Đó là khi họ muốn bản thân trở nên thật “sành điệu”.
“Sành điệu”- đây có lẽ là từ ngữ không mấy xa lạ đối với chúng ta, thậm chí nó còn trở nên phổ biến và được dùng như một thước đo về độ giàu hay nghèo, sang trọng hay quê mùa. Nó có nghĩa là hợp mốt, hợp thời, là sự kết hợp hoàn hảo giữa trang phục và những phụ kiện đi kèm như túi xách, đồng hồ, vòng cổ,… đương nhiên, những thứ đó phải tôn lên vẻ đẹp của người sở hữu chúng. Nhưng cái khái niệm “sành điệu” của một số bạn trẻ dường như đã bị biến tấu đi, họ cho rằng cứ mặc bộ đồ nào phải thật sang, thật đắt tiền, bất chấp điều đó có phù hợp với bản thân và hoàn cảnh hay không. Có thể nói, “sành điệu” chính là phải theo mốt. Hôm nay mua bộ này, ngày mai sắm bộ khác, hoặc là đeo trang sức đầy mình khi đi học, hoặc là cố gắng đứng sao cho khoe được cái túi sách, lộ được cái lắc tay… đây có lẽ đều là những biểu hiện khá rõ của người “sành điệu”. Dù là người giàu hay nghèo, thì họ đều là những người thích mặc đẹp, chạy theo mốt và không bao giờ cảm thấy đủ.
Vậy nguyên nhân của vấn đề này là do đâu? “Sành điệu” được cho là cách khẳng định mình của thanh niên, là cách để họ hòa nhập cùng với đám đông và có tiếng nói chung. Chẳng ai muốn mình bị thua kém so với bạn bè, hoặc chí ít thì cũng phải ăn mặc giống như họ, để khẳng định bản thân và không muốn bị coi là “lạc hậu, quê mùa”. “Sành điệu” chính là một trào lưu, song nó cũng là động lực thúc đẩy bạn phải thay đổi hình ảnh của mình trước mắt người khác. Khi đó, bạn và họ sẽ giống nhau ít nhất là về cách ăn mặc, như vậy thì tiếng nói của bạn mới được mọi người thừa nhận và bạn có thể khẳng định cái tôi của chính bạn.
Suy nghĩ lệch lạc về cách ăn mặc của một số bạn trẻ hiện nay đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực. Trang phục không phù hợp với hoàn cảnh gây phản cảm cho nhiều người, từ đó sẽ dẫn đến những đánh giá không tốt về bản thân người mặc. Giữa hàng nghìn học sinh mặc đồng phục tới trường, thì có bạn lại mặc váy ngắn, đi giày cao gót. Hoặc trong khi mọi người mặc quần áo giản dị để làm từ thiện thì có bạn lại nổi bật với bộ đồ da, chiếc túi xách bóng loáng và cái lắc tay kêu leng keng. Bạn sẽ không thể thấy được hàng trăm con mắt đang nhìn vào bạn với cái lắc đầu ngán ngẩm, và từ một số bạn trẻ ăn mặc không đứng đắn, mọi người sẽ đánh giá không tốt về cả một thế hệ trẻ chúng ta. Tệ hơn nữa, có bạn bị cái suy nghĩ “sành điệu” ám ảnh, vì một vài lời chê bai của bạn bè mà trở nên đua đòi, ăn diện, từ một học sinh thanh lịch, mẫu mực, bỗng dưng trở nên thô lỗ, hoang phí, thiếu tôn trọng người khác vì họ không “sành điệu” bằng mình. Một số người còn lâm vào con đường trộm cắp, cờ bạc… vì nhu cầu vượt quá khả năng chi trả của bản thân mà lại không có nguồn cung cấp khác. Mặc đẹp thì được gì khi mà con người bên trong không tốt? Quần áo đẹp không chỉ đơn thuần khiến cho người mặc trở nên đẹp hơn, mà nó còn là tấm lá chắn ngụy trang cho tâm hồn bên trong của chính bạn. Khi lớp vỏ ngoài lung linh biến mất, thì bạn cũng chỉ là người bình thường như bao người khác, lộ rõ tất cả những ưu nhược điểm của bản thân. Khi mà cái “sành điệu” của bạn không đúng nơi, đúng lúc, không phù hợp với lứa tuổi, thì không những bạn bị những người đi trước chê bai, mà còn mất đi sự tôn trọng, ngưỡng mộ của lớp đàn em. Và hãy thử nghĩ xem người nước ngoài sẽ nhìn nhận như thế nào về lớp trẻ Việt Nam, khi mà càng ngày càng nhiều những cô cậu chỉ tầm tuổi học sinh diện váy ngắn, đeo kính râm, nhuộm tóc xanh đỏ và ăn nói thô lỗ? “Sành điệu” của các bạn trẻ đã trở thành một trào lưu, khiến cho họ dành thật nhiều thời gian để mua sắm, chải chuốt, dẫn đến việc học vốn được coi trọng hàng đầu trở nên vô nghĩa. Tiếp đó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình, những đồng tiền được góp nhặt bằng mồ hôi của ba mẹ sẽ bị chi vào những bộ quần áo hàng hiệu đắt đỏ. Và cuối cùng, người lớn sẽ nhìn vào lớp trẻ chúng ta bằng ánh mắt thất vọng, buồn phiền, tương lai của đất nước sẽ không thể bền vững nếu như chủ nhân tương lai của nó chỉ chăm chăm… ăn diện.
Tuy vậy, “sành điệu” không phải là không tốt. Cái “sành điệu” tích cực ở đây chính là ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh và bản thân, không hở hang và phải phù hợp với điều kiện kinh tế. Thay vì chạy theo mốt và mua sắm liên tục, chúng ta hãy tự tân trang những bộ đồ cũ, biết phối hợp chúng một cách hoàn hảo thì con mắt thẩm mĩ của chúng ta đã hơn hẳn những người chỉ biết “sành điệu” theo phong trào. Hiện nay, đa phần các trường đều đã may đồng phục cho học sinh theo thiết kế riêng, điều đó không những khiến học sinh cảm thấy bình đ ẳng mà còn làm toát nên sự trẻ trung, vẻ đẹp trong sáng của học trò. Vậy thì “sành điệu” sẽ trở thành khái niệm tích cực. Thanh niên ngày nay đa phần đều không quên cái đẹp truyền thống, và xu hướng thời trang quay trở lại với vẻ đẹp của trang phục dân tộc đang ngày càng lan rộng và được hưởng ứng nhiệt tình. Mốt là mốc đánh dấu cho sự hòa nhập cùng với thế giới của thanh niên Việt Nam, là cách khẳng định cái tôi của các bạn trẻ, là sự sáng tạo, văn minh, và cũng là trang nhã, lịch sự, là thị hiếu thẩm mĩ.
Có một nhà tạo mốt đã từng nói: “Mốt không phải phát sinh do thói đỏng đảnh của một nhóm người nào, mà nó là hiện tượng xã hội, xuất hiện theo yêu cầu của xã hội, cũng như sự ra đời của ô tô, máy bay, điện thoại, truyền hình vậy. Do đó, mốt là tài sản chung của mọi người, chứ không dành riêng cho giới thượng lưu, quý tộc”. Đây cũng chính là lý do vì sao chúng ta cần phải có cách ăn mặc phù hợp, nó không những tạo ấn tượng tốt mà còn góp phần tạo dựng nhân cách của cả một thế hệ hôm nay và mai sau.
 
Top Bottom