Nêu suy nghĩ của em sau khi học văn bản tuyên bố thế giới về sự sống còn , quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em . Em tự nhận thấy mình sẽ phải làm gì sau khi đọc văn bản .
		
		
	 
Suy nghĩ sau khi học văn bản tuyên bố thế giới về sự sống còn , quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em:
- Nhận ra trẻ em trên khắp thế giới còn gặp quá nhiều sự bất công, mất đi cơ hội phát triển, thậm chí là quyền sống còn. 
- Thương xót, đồng cảm với nhứng trẻ em bất hạnh 
- Căm ghét chiến tranh phi nghĩa, các thế lực đã gây ra tội ác, mất mát đối với những đứa trẻ
- Cảm thấy bản thân còn may mắn, hạnh phúc khi được sống trong thời đại hòa bình, ở đất nước ổn định, được bảo vệ quyền lợi 
- Hi vọng và tin tưởng vào những quyết định, đấu tranh của loài người để bảo vệ trẻ em 
Bản thân tự cảm thấy cần: 
- Học hành, rèn luyện chăm chỉ hơn 
- Lên án, phê phán những hành động gây ảnh hưởng xấu đến trẻ em 
- Ủng hộ những trẻ em vùng khó khăn, khuyết tật dù chỉ là tặng sách, mua ủng hộ vài món đồ nho nhỏ 
Trên đây là vài ý của mình, bạn tham khảo 
Nếu còn cần hỗ trợ hãy trao đổi thêm nhé. Chúc bạn học tốt!