Nghị luận xã hội

baekgiang

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng ba 2017
39
18
91
21
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức B
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong tác phẩm “Lòng yêu nước”, nhà văn Nga I-li-a Ê-ren-bua có viết:
“Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua chát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh (...). Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào dải trường giang Vôn-ga, con sông Vôn-ga đi ra bể. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc.”
Em hiểu như thế nào về điều nhà văn nói ở trên? Qua nhân vật ông Hai trong truyện “Làng” của Kim Lân, em hãy làm sáng tỏ điều đó.
 
  • Like
Reactions: Ducy..

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Trong tác phẩm “Lòng yêu nước”, nhà văn Nga I-li-a Ê-ren-bua có viết:
“Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua chát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh (...). Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào dải trường giang Vôn-ga, con sông Vôn-ga đi ra bể. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc.”
Em hiểu như thế nào về điều nhà văn nói ở trên? Qua nhân vật ông Hai trong truyện “Làng” của Kim Lân, em hãy làm sáng tỏ điều đó.
Chị hướng dẫn e cách làm nhé ^^
E có thẻ trình bày theo nhiều cách khác nhau, nhưng phải làm nổi bật được: “Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật bình thường nhất... Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc”.
1.Giới thiệu sơ bộ nhận định của nhà văn Nga về lòng yêu nước..., một số nhà văn nước ta cũng thể hiện rất rõ lòng yêu nước qua nhân vật ông Hai trong truyện “Làng” của Kim Lân
2.Phần giải thích.
- Yêu nước là một khái niệm trừu tượng nhưng đã được nhà văn Nga I-li-a Ê-ren-bua diễn tả bằng những hình ảnh hết sức cụ thể và sinh động.Yêu nước bắt đầu từ những tình cảm chân thực, bắt đầu từ tình yêu những vật “tầm thường”, cụ thể gần gũi và gắn bó sâu sắc với con người: “yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua chát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh”. Lòng yêu nước được diễn tả vừa cụ thể, vừa đa dạng.
- Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc.
3.Phần chứng minh.
Lòng yêu nước được thể hiện qua nhân vật ông Hai trong truyện “Làng”:
- Ông Hai rất yêu cái làng Chợ Dầu của mình. Phải đi tản cư, xa làng, ông rất nhớ. Đi đâu ông cũng kể chuyện về làng, cũng khoe làng, hỏi thăm tin tức về làng.
- Nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc, ông đau xót, xấu hổ, tủi thân, dằn vặt trong sự xung đột giữa tình yêu làng và tình yêu nước mà tình cảm nào cũng tha thiết mạnh mẽ. Cuối cùng ông quyết định: “làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù”. Tinh thần kháng chiến, niềm tin vào Đảng, Bác Hồ bắt nguồn từ lòng yêu làng Chợ Dầu và chi phối mọi tình cảm của ông Hai.
- Ông sung sướng khi cái tin làng Chợ Dầu theo giặc được chủ tịch xã lên cải chính. Đi đâu ông cũng khoe: “Tây nó đốt nhà tôi rồi... Đốt nhẵn”. Đó là bằng chứng chứng tỏ làng ông không theo giặc.
- Lòng yêu làng, yêu kháng chiến, niềm tin vào Đảng, Bác Hồ, lòng yêu nước của ông Hai mộc mạc, hồn nhiên mà rất sâu sắc, điển hình cho bao tâm hồn người nông dân Việt Nam trước cách mạng.
4.Nhận định về lòng yêu nước của nhà văn Nga I-li-a Ê-ren-bua rất sâu sắc và có ý nghĩa giáo dục cao đối với mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ đã và đang đóng góp trí lực của mình trong sự nghiệp bảo vệ, dựng xây đất nước thời kì đổi mới.
 
Top Bottom