- Vô cảm là một trạng thái tinh thần của con người mà ở đó, con người không có một chút xót thương, đồng cảm mang tính nhân bản đối với những sự vật, hiện tượng đáng lưu tâm diễn ra xung quanh họ, trước mắt họ. Họ quan niệm rằng nó không liên quan đến mình thì mình không cần "dây dưa" với nó.
---> Ý cả câu "Vô cảm là nguồn gốc cùa tội ác": Bệnh vô cảm là sự khởi đầu cho sự tàn lụi về nhân tính. Hành động vô cảm không phải là hành động có con người. Nếu như hai chữ vô cảm đã hiện hữu trong tâm trí của ai đó, thì chắc chắn rằng, sự ác độc, sự thờ ơ, ghẻ lạnh với chính đồng loại của mình đã được nhen lên bằng chính suy nghĩ và hành động của người đó.
II. Bình luận:
Đây là một dạng đề rất hay và thú vị. Bởi vì chính nó cũng là một vấn đề đáng quan tâm của xã hội ngày nay. Thường thì dạng đề đưa ra một câu danh ngôn là thuộc phần NL về 1 vấn đề, tư tưởng, đạo lý, nhưng ở đây, làm sáng tỏ câu danh ngôn, bạn sẽ thấy rằng nó thuộc về phần NL vế 1 hiện tượng trong đời sống.
- Vô cảm khiến con người ta dửng dưng với những gì xảy ra xung quanh mình, thờ ơ với đồng loại, lối sống tiêu cực này sẽ dần mày mòn nhân cách của con người (DC: 1 vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa đường phố. Và vẫn trên đường phố ấy, ai ai cũng lao đi như con thiêu thân, bỏ mặc 2 con người bị thương trong vụ tai nạn ngồi đấy, miệng vẫn liên tục cầu xin giúp đỡ. Một vụ khác: một người đàn ông bị chết chìm, người phụ nữ lặn lội tìm xác, trong khi nhiều người chỉ đứng xem. Người phụ nữ (là một tiến sĩ, du khách) cầu cứu cảnh sát sở tại, nhưng họ vẫn cho ca nô lướt đi...)
- Vô cảm khiến con người chỉ nghĩ đến bản thân. "Mình ko vì mình, trời tru đất diệt", mà ko bao giờ quan tâm đến những chuyện ngoài xã hội, những gì đang xảy ra ở thế giới xung quanh họ. (Dẫn thêm nhiều DC từ báo đài, ...)
- Dần dần, dường như đa số con người đều mắc phải "bệnh vô cảm". Có lẽ rằng họ không xấu. Nhưng "Người chỉ xấu xa, hư hỏng trước đôi mắt ráo hoảnh của phường ích kỷ" (Nam Cao), nghĩa là phần nhiều do hoàn cảnh mà nên. Họ vì danh dự? Họ mất hết lương tâm? Họ vì công việc của họ? Đồng tiền có lẽ chăng còn cao quý hơn cả sinh mạng, cả đồng loại của mình? ( Báo chí đưa tin: một công ty thả chó béc-giê cắn chết người, mặc dù nạn nhân khốn khổ đã van xin, nhưng người quản lý (có nên gọi hắn là người không nhỉ?) vẫn để mặc cho đàn chó cắn nạn nhân đến chết thê thảm)
---> "Vô cảm là nguồn gốc của tội ác". "Tội ác chỉ hiện hữu trong mối quan hệ biện chứng của nó một khi con người ta nhen nó lên bằng tâm hồn vấn đục của họ" (Adirod). Nghĩa là khởi đầu cho một sự tàn nhẫn ở đời. Đáng tiếc rằng, bênh vô cảm ngày càng lan rộng ra toàn xã hội. Chỉ những ai thật sự có tình yêu thương giữa người với người mới có thể thoát khỏi sự chi phối của "bệnh vô cảm"
III. Đánh giá
+ Khẳng định lại tính đúng đắn của câu nói.
+Rút ra bài học cho bản thân.