Cho bạn gửi ý nhé! :
1.MB :
Giới thiệu những suy nghĩ của mình về trường học, và câu nói : " Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con.Bước qua cánh cổng trường là một thế giới kỳ diệu sẽ mở ra.
2.TB :
+ Sự kì diệu không phải do bà tiên, ông bụt biến phép nhiệm màu cho mình.
+ Nó không phải là những thứ quá hiếm, không có ở nhân loại.
+ Mà đơn giản, nó là những điều ta cần khám phá, vượt qua.
+ Trong điều kì diệu, có cả thất bại, có cả thành công.
+ Điều kì diệu ở đây rèn luyện cách cảm nhận niềm vui, sự thăng hoa của cuộc đời.
+ Chúng ta có cả một kho tàng tri thức của nhân loại khi bước vào thế giới ấy.
+ Nó dạy ta biết chấp nhận, biết sẻ chia, biết đứng dậy khi vấp ngã, giống như con lật đật vậy.
+ Nó có thể bồi dưỡng tâm tư tình cảm, cho ta màu xanh hi vọng, màu trắng thanh cao...mỗi khi ta buồn chán và nản chí.
+ Nó dạy ta nên đón nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng, tạm biệt tâm hồn đen tối và u ám.
+ Từ đó, ta hiểu rằng mình cần kiên cường, mạnh mẽ, không được yếu đuối...
+ " Cuộc sống là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu "
3.KB : Nêu bài học rút ra được và trả lời câu hỏi :
Thế giới kì diệu đối vs bạn là gì?