nghị luận xã hội 9 - Suy nghĩ về cho và nhận.

C

ckiu.style

ĐỀ : Bạn suy nghĩ gì về cho và nhận
cuộc sống luôn tồn tại song song giữa 2 khía cạnh cho và nhận, nếu mún nhận trước tiên bạn fải bik cho đi, nhưng cho ở đây hok fải là cho tất cả, mà đó là sự cống hiến, hi sinh 1 điều gì đó khiến ng khác có thể vui, nghĩ đến lợi ích của ng khác cũng là lợi ích của mình, từ đó ta có thể "cho" 1 cách nhiệt tình và rồi cũng sẽ "nhận" dc sự đáp trả từ sự cho đi của mình, đó có thê nói là cho đi cũng chính là nhận về, khi mún hưởng thụ thì fải nghĩ đến việc cống hiến, nên cống hiến và hưởng thụ cùng song hành, tồn tại với nhau. Nếu chúng ta làm gì hoặc trao gì cho ai đó với suy nghĩ rằng mình xứng đáng được hưởng sự đền đáp trong tương lai, thì đó chỉ đơn giản là một vỏ bọc hào phóng của lòng ích kỉ. Chúng ta sẽ không thể nào chia sẻ được một cách trọn vẹn và nhân rộng hạnh phúc chân thực, chừng nào chúng ta vẫn còn những ý niệm về sự đền ơn.
- Lấy Hạnh phúc là 1 ví dụ trog vấn đề trên :
Hạnh phúc là mơ ước, cũng là mục tiêu của tất cả mọi người. Suy cho cùng, mọi suy nghĩ, hành động của con người đều xoay quanh mục tiêu này. Nhiều người tích lũy tiền bạc với mong muốn có được hạnh phúc. Nhưng những người khôn ngoan luôn hiểu rằng, hạnh phúc chỉ đến khi họ biết cho đi. Hạnh phúc là thứ tài sản duy nhất mà bạn sẽ nhận được nhiều hơn khi bạn biết san sẻ cho người khác.

Một trong những quy luật cơ bản của cuộc sống chính là cho đi bao nhiêu, bạn sẽ nhận về bấy nhiêu. Nó tựa như tấm gương phản chiếu chính xác những gì bạn đã, đang và sẽ nhận được từ cuộc sống. Mọi sự tranh chấp hay thất bại đều bắt nguồn từ việc chúng ta xem nhẹ quy luật này. Gia đình tan vỡ, tình bạn lãng quên...đều có một phần nguyên nhân từ đây. Nếu bạn cho đi ganh ghét, thù hận, giận dữ...thì sớm muộn gì chúng sẽ quay về với bạn. Vì vậy, hãy cho đi những gì tốt đẹp nhất, không chỉ vì người khác mà còn vì chính bản thân bạn. Hiểu được ý nghĩa của việc cho đi và nhận về, bạn sẽ không còn than vãn hay cảm thấy thất vọng trước cuộc sống.

Hãy cho đi để cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn, dù đó chỉ là một nụ cười. Nụ cười tuy đơn giản nhưng chính là món quà mang nhiều ý nghĩa nhất mà bạn có thể tặng cho người khác. Như tia nắng ấm áp của mặt trời, nụ cười có thể sưởi ấm những con tim đang giá lạnh và giúp họ vững tin hơn vào cuộc sống.

Hãy chia sẻ những kiến thức mà bạn đang có. Mọi kiến thứ đều trở nên vô nghĩa nếu nó không được chia sẻ. Khi bạn đã ở đỉnh cao của sự chiến thắng, bạn hãy chia sẻ kinh nghiệm và bí quyết của mình với mọi người để họ cũng được thành công như bạn.

Không ai trong chúng ta có quyền nhận về nhiều hơn những gì mình cho đi. Cuộc sống luôn rấy công bằng, bạn sẽ nhận về nhiều hơn khi bạn biết cống hiến hết mình. Do đó, hãy sẵn lòng cho đi như khi bạn vui lòng nhận về .
NGUỒN : sưu tầm
^^~
 
D

doigiaythuytinh

1) Mở bài:
Tiếng Anh có câu châm ngôn, bảo rằng: “Life is made up os getting and giving ,and forgetting and forgiving” (Cuộc sống được tạo dựng bởi cho và nhận, lãng quên và tha thứ). Hãy thử tưởng tượng nhé, nếu cuộc sống là một mô hình lắp ráp hòan chỉnh thì CHO và NHẬN là những cặp mảnh ghép đi đôi với nhau, tạo thành một mắc xích liên tục làm nên sự tòan mĩ của mô hình mang tên cuộc sống

2) Thân bài:

a)Cho?
- Là ban tặng, chia sẻ, hay bố thí với người khác

b)Nhận?
- Là đối tượng hướng đến của “cho”

c)Cho và nhận: là một lối sống

* Đối với con người:
+Ta cho khi muốn được chia sẻ, muốn người khác cảm nhận được sự quan tâm, muốn mở lòng ra với mọi người
+ Khác với cho, nhận có thể xuất phát từ trạng thái có hoặc vô ý thức:nhận vì sự cảm động, một hành động kiểu xã giao hay thậm chí là qua loa cho xong chuyện
Con người biết cho và nhận sẽ nhận được sự tin yêu, kính trọng của mọi người => dễ dàng thành công trong cuộc sống

*Đối với xã hội:
+ Cho và nhận giúp con người sống có tình thương, xã hội thêm văn minh và phát triển
+ Tuy nhiên, “cho và nhận” hiện nay cũng là cách nói châm biếm các hành vi ăn nhận hối lộ của một bộ phận trong xã hội

d) Thái độ đối với cho và nhận:
e) Cách rèn luyện

(Lưu ý: phần 2c nên tìm thêm nhiều dẫn chứng trong cuộc sống, châm ngôn.v..v.)

3) Kết bài:
-Nhận xét về “cho và nhận”
- Cách rèn luyện bản thân
 
X

xuka_thongminh

mình có dàn bài chính của đề rồi nè mọi người, mọi người cùng đọc và tham khảo nha:
I. MB:
Nếu là con chim, chiếc lá
Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà ko trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

(Tố hữu)
Người ta sống trên cõi đời này luôn cần 1 chữ tình, cũng là sự quan tâm lẫn nhau. Biểu hiện của sự quan tâm ấy là cho và nhận
II.TB:
1. cho là đem cái của mình ra cho, để giúp đỡ người khác. Còn nhận thì ngược lại. Cái đó là vật chất, của cải cũng có thể là tinh thần, tình cảm
2. Cho như thế nào( dẫn chứng cụ thể)
- cho trong khả năng và cái có thể
- cho người cần nhận
- cho 1 cách tự nguyện, chân thành và vô tư
- cách cho quan trọng như của cho
(lấy dẫn chứng)
3. Nhận như thế nào(dẫn chứng)
- thiếu mới nhận
- chọn người cho để nhận nênc ũng phải biết từ chối
- cần có lòng tự trọng khi nhận, sử dụng trân trọng cái đã nhận
- biết cách đền đáp sau này
(dẫn chứng)
4. quan hệ giữa cho và nhận(dẫn chứng)
- khi cho là được nhận ( Xô-cô-lốp nhận Va-ni-a là con nuôi trong truyện số phận con người của Sô-lô-khốp)
- cho cái gì sẽ nhận lại cái ấy
-cho người này nhưng thường được nhận lại tù người khác
- cho bao giờ cũng nhiều hơn là nhận
- cuộc sống sẽ thế nào nếu chỉ biết nhận mà ko biết ch0? ca dao từng phê phán: Của mình thì giữ bo bo/ Của người thì để cho bò nó ăn
III. KB
Nếu biết cho nắng ấm thì sẽ nhận lại được bình minh tươi hồng. Cho chiếc khăn để lau nước mắt sẽ nhận lại được nụ cười. Biết cho là sống đẹp là làm cho cuộc đời này thêm đẹp
 
Top Bottom