Văn 9 Nghị luận về tấm gương vượt khó học tập

Phạm Minh Hoàng12

Học sinh
Thành viên
4 Tháng ba 2018
52
11
36
Đồng Nai
Trường THCS Trần Hưng Đạo
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trang thông tin điện tử huyện Thống Nhất
Cập nhật 16/07/2018 10:11 đưa tin về tấm gương học sinh nghèo vượt khó học
giỏi
Vóc dáng nhỏ nhắn, mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia đình thuộc diện khó khăn nhưng em Thị Tiền–người đồng bào dân tộc Chơro, học sinh lớp 7/2 Trường THCS Xuân Thiện (xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất) luôn có nghị lực sự kiên trì vượt khó, đạt nhiều thành tích trong học tập, được thầy cô và bạn bè yêu quý.Không được may mắn như chúng bạn cùng trang lứa, 13 tuổi, em Thị Tiền đã phải sống kiếp mồ côi, không cha không mẹ. Tuổi thơ em không được gọi tiếng cha, không được sự bảo bọc, chở che của mẹ. Lúc lên 5 tuổi, ba Tiền mất vì tai nạn giao thông. Mẹ một mình tần tảo nuôi 3 chị em Tiền khôn lớn. Để có tiền nuôi 3 chị em ăn học và trang trải cho cuộc sống hằng ngày, mẹ Tiền phải đi làm thuê,làm mướn đủ nghề từ phụ hồ đến cạo mủ cao su kiếm sống. Cuộc sống mới có chút bình yên thì năm Tiền lên lớp 7 mẹ cũng ra đi mãi mãi sau cơn bạo bệnh. Tiền dường như suy sụp và tưởng chừng không thể đứng dậy để tiếp tục bước tiếp hoàn thành giấc mơ con chữ của mình. Nhưng rồi, nhờ những lời mẹ dặn khi còn sống đã tiếp thêm sức mạnh để em đứng lên vượt qua số phận và theo đuổi ước mơ.Tiền nói trong nghẹn ngào:“Lúc biết tin mẹ em mất, mấy chị em chỉ biết ôm nhau mà khóc, nghĩ rồi đây ai sẽ lo cho mấy chị em.....lúc đó em nghĩ chắc là em sẽ nghỉ
học ....vì sự mất mát quá nhiều. Nhưng nhờ sự động viên của các bạn, sự giúp đỡ của thầy cô và nhớ lại những lời mẹ em nói lúc mẹ còn sống đã giúp em quyết tâm vượt qua tất cả để đi học tiếp để hoàn thành ước mơ làm bác sĩ của mình, để giúp đỡ những người có hoàn cảnh như 3 chị em em...... em không muốn có người lại bị bệnh hay bị tai nạn mà mất đi như ba mẹ em nữa”Từ ngày mẹ mất, chị gái Tiền phải đóng vai trò trụ cột trong nhà, mặc dù thu nhập hàng tháng từ việc làm công nhân chỉ hơn 4 triệu đồng, nhưng chị gái của Tiền vẫn cố gắng lo cho em đi học. Thương chị vất vả, hằng ngày, ngoài giờ lên lớp, Tiền
phụ giúp chị nấu cơm, quét dọn nhà cửa, thời gian rảnh Tiền đi làm giúp việc tại
một quán trà sữa gần nhà để có thêm thu nhập.
....
Tuy việc nhà và đi làm thêm chiếm không ít thời gian học tập nhưng Tiền vẫn cố
gắng sắp xếp vừa làm việc vừa học bài. Hằng ngày, em đề ra thời gian biểu cụ thể:sáng-trưa-chiều-tối; bố trí thời gian học từng nhóm bộ môn như: Văn, Toán,Lý, Hóa, Anh; học kỹ lý thuyết để vận dụng vào làm bài tập. Nhờ vậy, trong năm học 2017 Tiền vẫn đạt học sinh Giỏi. Một sự nỗ lực đáng khâm phục !
Hãy trình bày suy nghĩ của em về tấm gương được nêu trên.
p/s: giúp giùm mình dàn ý ạ.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom