

Giúp mik với ạ
Trong bài viết “Trang giấy mở lòng ra”, khi nhận xét về Nhật kí Đặng Thùy Trâm và Nhật ký của Nguyễn Văn Thạc, nhà nghiên cứu Huỳnh Như Phương có viết:
Những trang giấy ố vàng không chấp nhận cái thế giới im lặng tưởng như vĩnh cửu nên đã mở lòng ra với cuộc đời rộng lớn chung quanh. Và những trang sách của những tâm sự riêng tư đã vượt khỏi câu chuyện của một người để trở thành câu chuyện của muôn người. (Huỳnh Như Phương, Hãy cầm lấy và đọc, NXB Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh, 2016)
Theo em, nhận xét trên có đúng khi bàn về đặc trưng của tác phẩm văn học? Từ những hiểu biết về văn học và những trải nghiệm khi đọc các tác phẩm yêu thích, em hãy trình bày câu trả lời của mình.
Trong bài viết “Trang giấy mở lòng ra”, khi nhận xét về Nhật kí Đặng Thùy Trâm và Nhật ký của Nguyễn Văn Thạc, nhà nghiên cứu Huỳnh Như Phương có viết:
Những trang giấy ố vàng không chấp nhận cái thế giới im lặng tưởng như vĩnh cửu nên đã mở lòng ra với cuộc đời rộng lớn chung quanh. Và những trang sách của những tâm sự riêng tư đã vượt khỏi câu chuyện của một người để trở thành câu chuyện của muôn người. (Huỳnh Như Phương, Hãy cầm lấy và đọc, NXB Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh, 2016)
Theo em, nhận xét trên có đúng khi bàn về đặc trưng của tác phẩm văn học? Từ những hiểu biết về văn học và những trải nghiệm khi đọc các tác phẩm yêu thích, em hãy trình bày câu trả lời của mình.