Văn 9 Nghị luận văn học

Nguyễn Ngọc Thanh Nhi

Học sinh mới
Thành viên
1 Tháng năm 2018
1
2
6
21
Bình Dương
THCS Lai Hưng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.Trong truyện, Vũ Nương đã nhiều lần nói với Tương Sinh, nói với đất trời. Qua những lời ấy, em hiểu gì về phẩm chất và số phận của nàng?
2. Cái bóng là một chi tiết quan trọng trong Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ. Hãy trình bày cảm nhận của em về chi tiết ấy?
3. Kết thúc chuyện có hậu nhưng vẫn không mất tính bi kịch. Tại sao?
 

hoangtuan9123

Học sinh gương mẫu
Thành viên
26 Tháng một 2018
1,159
2,223
319
Hà Nội
THPT Xuân Đỉnh
2.chi tiết cái bóng là nghệ thuật đặc sắc
-Thắt nút mở nút câu chuyện
+Thắt :
.Với vũ nương cái bóng thể hiện nỗi nhớ chồng , ko muốn con thiếu vắng tình cha
.Với bé đản là người cha đêm nào cũng đến
.Với Trương Sinh cái bóng nảy sinh nghi ngờ về sự ko chung thủy của vợ là bằng chứng để đánh đuổi vũ nương đẩy nàng đến cái chết
+mở :
.cái bóng khiến trương sinh thấu nỗi oan vợ
.giải oan cho vũ nương
3.
-vũ nương trở về nhưng ẩn hiện giữa dòng , nàng ko thể trở về dương thế--->cái bi kịch nằm ở sự lung linh kì ảo
-trương sinh và đản phải sống nốt phần đời còn lại mà thiếu vắng vũ nương
- thực trạng xh thời pk ko có hạnh phúc cho ng phụ nữ
CHÚC BẠN HỌC TỐT
nếu thấy hay thì .......:r30
 
  • Like
Reactions: tdoien and NHOR

Tam Cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng mười một 2017
976
1,999
211
22
Hải Dương
Đại học
1.Trong truyện, Vũ Nương đã nhiều lần nói với Tương Sinh, nói với đất trời. Qua những lời ấy, em hiểu gì về phẩm chất và số phận của nàng?
Cho thấy Vũ Nương là một người phụ nữ rất mực thuỷ chung, trong trắng, một người phụ nữ trọng nhân phẩm và nghĩa tình .Bị chồng hiểu lầm, bị hàm oan tức tưởi, dẫu vẫn còn khao khát hạnh phúc trần gian nhưng Vũ Nương đã chọn cái chết để chứng minh phẩm tiết trong sạch của mình. Hành động này cho thấy lòng tự trọng, ý thức giữ gìn danh dự, tiết hạnh ở người phụ nữ đáng trân trọng này.Vũ Nương là người phụ nữ mang vẻ đẹp mẫu mực của người phụ nữ dưới xã hội phong kiến xưa kia. Lẽ ra nàng phải được hưởng hạnh phúc trọn vẹn nhưng lại phải chết oan uổng, đau đớn. Phẩm chất và số phận bi thảm của nàng gợi phẩm chất tốt đẹp và số phận bi thảm của người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa kia.
 

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
2.chi tiết cái bóng là nghệ thuật đặc sắc
-Thắt nút mở nút câu chuyện
+Thắt :
.Với vũ nương cái bóng thể hiện nỗi nhớ chồng , ko muốn con thiếu vắng tình cha
.Với bé đản là người cha đêm nào cũng đến
.Với Trương Sinh cái bóng nảy sinh nghi ngờ về sự ko chung thủy của vợ là bằng chứng để đánh đuổi vũ nương đẩy nàng đến cái chết
+mở :
.cái bóng khiến trương sinh thấu nỗi oan vợ
.giải oan cho vũ nương
3.
-vũ nương trở về nhưng ẩn hiện giữa dòng , nàng ko thể trở về dương thế--->cái bi kịch nằm ở sự lung linh kì ảo
-trương sinh và đản phải sống nốt phần đời còn lại mà thiếu vắng vũ nương
- thực trạng xh thời pk ko có hạnh phúc cho ng phụ nữ
CHÚC BẠN HỌC TỐT
nếu thấy hay thì .......:r30
1.Trong truyện, Vũ Nương đã nhiều lần nói với Tương Sinh, nói với đất trời. Qua những lời ấy, em hiểu gì về phẩm chất và số phận của nàng?
Cho thấy Vũ Nương là một người phụ nữ rất mực thuỷ chung, trong trắng, một người phụ nữ trọng nhân phẩm và nghĩa tình .Bị chồng hiểu lầm, bị hàm oan tức tưởi, dẫu vẫn còn khao khát hạnh phúc trần gian nhưng Vũ Nương đã chọn cái chết để chứng minh phẩm tiết trong sạch của mình. Hành động này cho thấy lòng tự trọng, ý thức giữ gìn danh dự, tiết hạnh ở người phụ nữ đáng trân trọng này.Vũ Nương là người phụ nữ mang vẻ đẹp mẫu mực của người phụ nữ dưới xã hội phong kiến xưa kia. Lẽ ra nàng phải được hưởng hạnh phúc trọn vẹn nhưng lại phải chết oan uổng, đau đớn. Phẩm chất và số phận bi thảm của nàng gợi phẩm chất tốt đẹp và số phận bi thảm của người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa kia.
Mình thấy chúng không được mạch lạc lắm :v

1.Trong truyện, Vũ Nương đã nhiều lần nói với Tương Sinh, nói với đất trời. Qua những lời ấy, em hiểu gì về phẩm chất và số phận của nàng?
- Nói với Trương Sinh
+ Lúc tiễn chàng đi lính: thông cảm cho nỗi vất vả của chồng nơi xa, bày tỏ nỗi niềm nhớ thương, chung thủy khiến mọi người cảm động
-> Người vợ son sắt, yêu chồng sâu nặng.
+ Lúc minh oan cho mình: lựa lời từng câu chữ, hết lòng phân giải
-> Người phụ nữ làm tất cả để hàn gắn hạnh phúc gia đình có nguy cơ tan vỡ.
- Nói với đất trời: Những lời thề về tiết hạnh trong sạch cho thấy nàng có một số phận bi kịch khi lấy phải người chồng vũ phu, ít học. Một lòng chung thủy nhưng bị nỗi oan không ai thấu, nàng bất hạnh đến tột cùng.
2. Cái bóng là một chi tiết quan trọng trong Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ. Hãy trình bày cảm nhận của em về chi tiết ấy?
- Vũ Nương chỉ lên cái bóng và nói đó là cha Đản -> Yêu thương con, muốn con lớn lên trong tình yêu thương của cả cha và mẹ
- Cái bóng là nguyên nhân cho mọi bi kịch, xung đột
- Cái bóng cũng là ẩn dụ cho số phận người phụ nữ thời phong kiến: mỏng manh, rẻ rúng.
3. Kết thúc chuyện có hậu nhưng vẫn không mất tính bi kịch. Tại sao?
- Tuy được giải oan nhưng sự trở về của nàng chỉ là ảo ảnh.
- Nàng mãi xa rời chồng con, quê hương. Mong muốn vun đắp hạnh phúc gia đình cũng không thể thực hiện được.
=>
Đây vẫn là một bi kịch để lại sự ngậm ngùi, xót xa về thân phận người phụ nữ phong kiến, bài học thấm thía về vun đắp hạnh phúc gia đình
 
  • Like
Reactions: tdoien

NguyễnNgân3103

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng ba 2018
447
326
76
21
Hà Nội
THPT Ba Vì
- Chi tiết Chiếc bóng tô đậm thêm những nét đẹp phẩm chất của Vũ Nương trong vai trò làm vợ, làm mẹ:
+ Yêu thương con, muốn bù đắp tình cảm cho con khi vắng cha,
+ Yêu thương, thủy chung với chồng, luôn mong ngóng và nhớ chồng da diết nên Vũ Nương phải mượn chiếc bóng của mình để khỏa lấp nõi lòng...
+ Khát khao gia đình, được sum họp, được hạnh phúc.
- Chiếc bóng là ẩn dụ cho số phận mong manh của người phụ nữ trong chế độ nam quyền. Chỉ là chiếc bóng vô hình nhưng cũng dẫn tới bi kịch, đẩy một người phụ nữ đức hạnh đến cái chết oan ức. Chiếc bóng Vũ Nương vô tình đem ra đùa với con, nhưng chính trò đùa ấy lại hại nàng, phải chăng Nguyễn Dữ muốn gửi gắm một triết lí: ở đời làm sao học hết được chữ "NGỜ"
- Chi tiết Chiếc bóng để lại một thông điệp sâu sắc: phải yêu thương, tin tưởng, tôn trọng nhau, đừng để cho những điều vô hình, mong manh (như chiếc bóng) giết chết tình yêu, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình
=> Như vậy một chi tiết nhỏ này đã hàm chứa những tư tưởng sâu sắc của Nguyễn Dữ, góp phần làm nên giá trị nhân đạo, tính nhân văn của tác phẩm.
- Chiếc bóng tạo sự bất ngờ, tính hấp dẫn của tình huống, sự chặt chẽ cho cốt truyện, tạo sự thắt nút, mở nút rất hợp lí. Chi tiết này được để xuống cuối phần thứ hai của truyện, sau khi Vũ Nương không còn nữa, chuyện đau xót nhất đã xảy ra và sai lầm không thể làm lại, mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm thành bi kịch. Do đó tính tố cáo cũng sâu sắc, mạnh mẽ hơn => Điều này thể hiện tài năng của Nguyễn Dữ
=> Khái quát: Như vậy chi tiết này thể hiện rất rõ tư tưởng nhân đạo (thương xót, đồng cảm với những người phụ nữ bất hạnh, bênh vực người phụ nữ, phê phán tư tưởng trọng nam khinh nữ, thói gia trưởng, ích kỉ của những người đàn ông trong xã hội phong kiến...), đồng thời cũng cho thấy tài năng của tác giả.
=> Tất cả những điều này đã chứng minh chi tiết Chiếc bóng - một chi tiết nhỏ trong truyện nhưng đã làm nên tầm vóc một "nhà văn lớn"- Nguyễn Dữ.
Nguồn:https://vi-vn.facebook.com/hocvanlop9/posts/574921675902938
 
Last edited:
  • Like
Reactions: hatsune miku##
Top Bottom