Câu 1: Viết đoạn văn ngắn khoảng nêu cảm nhận của em về câu thơ mở đầu:
"Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười"
Câu 2:Từ ý nghĩa của bài thơ Nói với con, viết đoạn văn khoảng 20 dòng nêu suy nghĩ về tình phụ tử
Câu 3: Cảm nhận bài thơ Nói với con của Y Phương
Mình sẽ hướng bạn những ý chính. Bạn hãy tư duy để kết hợp lại chứ đừng ỷ lại vào bọn mình nhé.
Câu 1:
- Bằng các hình ảnh cụ thể, sống động, Y Phương đã tạo nên hình ảnh một mái ấm gia đình rất hạnh phúc, đầm ấm và tràn ngập yêu thương
+ Người con được nuôi dưỡng, được bảo bọc trong vòng tay ấm áp, nâng niu của cha mẹ.
+ Con được lớn lên từng ngày, từng giờ trong tình yêu thương vô bờ bến, trong sự nâng đỡ, dìu dắt và mong chờ của cha mẹ.
+ Từng bước đi, từng tiếng nói, tiếng cười của con đều được cha mẹ vui mừng, đón nhận.
- Lời thơ rất đặc biệt: sử dụng hình ảnh cụ thể để diễn tả ý trừu tượng của người miền núi khiến câu thơ mộc mạc tình mẫu tử, phụ tử mà gợi cảm khiến cho tình cảm gia đình thêm chân thành, gắn kết hơn
Câu 2:
Bài này cần mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn bạn nhé. Về mở đoạn thì chỉ cần liên hệ giữa bài "Nói với con" và tình phụ tử trong thời hiện đại là được. Về thân đoạn thì đảm bảo các ý sau:
- Cha là bờ vai vững chắc, là điểm tựa nâng bước con trên hành trình tiến bước vào đời
- Cha là cầu nối của con với thế giới bên ngoài, trao cho con cơ hội tiến về phía trước, mở rộng chân trời hiểu biết
- Cha luôn vỗ về, an ủi, động viên con tiến về phía trước bằng hành động chân chất chứ không phải bằng lời nói
- Gia đình là nơi con có thể trở về sau những đêm ngày chống chọi đầy mệt mỏi trên đời
=> Cha là điểm khởi đầu cũng là điểm kết thúc, luôn che chở, mãi soi sáng bước chân con trên đường đời
Câu 3: Câu này mình sẽ để bạn tự tư duy mà làm. Nếu như thực sự bí, hãy tư duy mà đặt CÂU HỎI, mình nhất định sẽ giúp hết mình. Mình chỉ mong là bạn đừng ỷ lại vào tụi mình mà đánh mất đi tư duy, đánh mất đi cơ hội đạt điểm cao trong các kì thi
Câu 2:
Từ ý nghĩa của bài thơ NVC của YP đã giúp e có những suy nghĩ sâu sắc về tình phụ tử trong cs ngày nay. Cha chính là người dìu dắt con bước đi đầu đời tiếng nói đầu tiên, cha là điểm tựa là niềm tin, là nguồn cổ vũ đọngo viên, là mới chia sẻ niềm vui nỗi buồn và cx chính là nơi mà mỗi chúng ta tìm về. Tình phụ tử còn là thứ tình cảm thiêng lieeng nhất cao quý nhất bất diệt nhất trong cuộc đời mỗi con ng. Chính vì vậy là ng con phai hiểu đc công lao dạy dỗ và sự hi sinh của cha mẹ dành cho con cái. Sống phai bt hiếu thảo yêu thương quan tâm gđ, phải bt bảo vệ và chân trọng HP gđ
P/s: mỏi tay quá nếu cần câu 1 thì bảo mềnh
Cảm ơn bạn đã tham gia hỗ trợ bài cùng BQT và cố vấn của box Văn.
Tuy nhiên, mình muốn nhắc bạn vài điều.
Thứ nhất, phải viết đúng chính tả và không viết tắt. Thứ hai, hãy đọc thật kĩ yêu cầu rồi hãy hỗ trợ. Một đoạn văn 20 dòng không thể dùng vài dòng qua loa là xong bạn ạ. Và cuối cùng, ta giúp người, người giúp ta. Đừng nghĩ bản thân mình biết được cái này là biết hết tất cả. Hãy tỏ ra thân thiện để học nhiều hơn nhé. Không chỉ là kiến thức bạn dành tặng cho bạn bè mà còn là cách để ôn luyện và xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp về sau nữa.
P/s: Chúc hai bạn học tốt