Văn 8 Nghị luận:Bạn sẽ không làm được gì nếu cứ chìm đắm vào hào quang của quá khứ mà trốn tránh hiện tại

nguyenduongtuan@gmail.com

Học sinh
Thành viên
14 Tháng chín 2019
62
65
46
Hà Nam
THCS Nguyễn Hữu Tiến

Phạm Đình Tài

Cựu Mod Văn
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,998
4,049
461
19
Đà Nẵng
THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
- Hào quang của quá khứ là những thành công, những thành tựu và cột mốc đạt được trong quá khứ của mỗi người
- Trốn tránh hiện tại là lối sống mòn, không thích ứng với cuộc sống mới và sự vận động của thời gian, tìm về quá khứ với suy nghĩ an phận, không thay đổi bản thân và đắm chìm trong hào quang của quá khứ
- Đắm chìm vào thứ ánh sáng hào nhoáng ấy, con người dễ rơi vào lối sống ích kỉ, ỷ lại và phó mặc bởi cho rằng điều đó đã đủ, đã đạt đến mức hoàn hảo. Từ đó, mỗi bước chân ta đi trên con đường tiếp theo sẽ thêm khó khăn, thử thách, khi đã mất đi ý chí và lòng tin vào bản thân và cuộc sống, những thất bại sẽ ồ ạt kéo đến và khó lòng bước tiếp để vượt qua
- Dẫn chứng: thế hệ trẻ Việt Nam xưa và nay có truyền thống hiếu học, “Hạnh phúc như mơ mà Nick Vujicic có: Thành đạt trong sự nghiệp và viên mãn trong cuộc sống gia đình có lẽ được ươm mầm bởi hạt giống mang tên “may mắn”. Nhưng chính anh mới là người quyết định vun trồng nó trở thành cây đại thụ tỏa bóng mát xuống đời mình” học sinh sinh viên lơ là học tập vì những giải thưởng nhỏ bé ở quá khứ...
- Trong vòng xoáy của cuộc đời, mỗi người luôn phải đối diện với vô vàn khó khăn, lúc ấy niềm tin và sự lạc quan chính là chìa khóa giúp bạn vươn lên trong cuộc sống, không từ bỏ quá khứ nhưng cũng không nhắm mắt trước thực tại, ảo mộng vào tương lai, hãy nuôi nấng những thành quả một ngày lớn mạnh hơn
 
Top Bottom