Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Hôm nay, mình rất chán nản với 2 chuyện xảy ra trong ngày
+ thứ 1 : Là về cách ăn mặc của mình, mình cảm thấy rât bình thường mà, áo hoodie ấm hơn nữa cũng đâu có gì mà ai cũng nói mình vây. Trời mưa nhiều lạnh đúng ko ? Đã thế mình còn dậy lúc 4h sáng thì hơi lạnh nó còn nhiều hơn. Vậy mà đi học thấy ai cũng mặc áo sơ mi mỏng ( khinh thật, nể mấy đứa luôn ) có mmooix riêng mình mặc áo hoodie, mình thấy mình mặc gì thì kệ, bọn họ quan tâm làm gì nhỉ, rảnh quá đúng không mọi người, mình khỏe mà bị người ta nhìn thì kệ, còn hơn vì ánh mắt của người khác mà mình chịu thiệt ( cảm, ốm, sốt )
+ thứ 2 : Là về chuyện bị cô bắt gặp mang mđt đến lớp. Huhu xui dữ, mình đã tắt âm lượng rồi mọi thứ đều bình thường cho đến khi .... HAIZ.... ra chơi mình đem máy ra xem có tin nhắn gì mới không ? Ai dè đâu lại là NT gọi nên có đứa bạn cầm đi kêu đứa khác, đã thế lúc mình thấy cô mình đã hét cho lên gân mà có ai đâu, mà lúc đó nếu mình chạy llaij lấy đt cất đi thì cũng không sao, đằng này mình bị mắc kẹt giữa hai đứa đè lên người mình là H và HT , kẹt thấy cô mà hết ầm lên " CÔ, CÔ Ô ... , CÔ !!! " mà lớp thì ồn thế là bị bắt lun (huhu ) nhưng lúc đó cô chưa biết mình mang đến lớp đâu, tự dưng có đứa con trai TQ đè mồm vào nói ' cô ơi cô, có ĐIỆN THOẠI cô nè" cô nghê thế à mình phải đem đt dấu dưới cặp ra, may là cô không thu máy mình nhưng cô nói sẽ gọi bố mẹ đó
+ thứ 1 : Là về cách ăn mặc của mình, mình cảm thấy rât bình thường mà, áo hoodie ấm hơn nữa cũng đâu có gì mà ai cũng nói mình vây. Trời mưa nhiều lạnh đúng ko ? Đã thế mình còn dậy lúc 4h sáng thì hơi lạnh nó còn nhiều hơn. Vậy mà đi học thấy ai cũng mặc áo sơ mi mỏng ( khinh thật, nể mấy đứa luôn ) có mmooix riêng mình mặc áo hoodie, mình thấy mình mặc gì thì kệ, bọn họ quan tâm làm gì nhỉ, rảnh quá đúng không mọi người, mình khỏe mà bị người ta nhìn thì kệ, còn hơn vì ánh mắt của người khác mà mình chịu thiệt ( cảm, ốm, sốt )
+ thứ 2 : Là về chuyện bị cô bắt gặp mang mđt đến lớp. Huhu xui dữ, mình đã tắt âm lượng rồi mọi thứ đều bình thường cho đến khi .... HAIZ.... ra chơi mình đem máy ra xem có tin nhắn gì mới không ? Ai dè đâu lại là NT gọi nên có đứa bạn cầm đi kêu đứa khác, đã thế lúc mình thấy cô mình đã hét cho lên gân mà có ai đâu, mà lúc đó nếu mình chạy llaij lấy đt cất đi thì cũng không sao, đằng này mình bị mắc kẹt giữa hai đứa đè lên người mình là H và HT , kẹt thấy cô mà hết ầm lên " CÔ, CÔ Ô ... , CÔ !!! " mà lớp thì ồn thế là bị bắt lun (huhu ) nhưng lúc đó cô chưa biết mình mang đến lớp đâu, tự dưng có đứa con trai TQ đè mồm vào nói ' cô ơi cô, có ĐIỆN THOẠI cô nè" cô nghê thế à mình phải đem đt dấu dưới cặp ra, may là cô không thu máy mình nhưng cô nói sẽ gọi bố mẹ đó