Nhật ký Ngày ấy sẽ đến

B

biobaby

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ngày ấy bé lắm có biết đâu... :)
Mình thay đổi nhiều rồi nhỉ b-(
Tốt có, Xấu có, chả biết tốt hay xấu có :p
Và... Điều mình chắc chắn nhất đó là... mình thay đổi nhiều như vậy là từ khi có Internet, từ khi gắn cục wifi đó =((
Ừm, như đã nói rồi, nhận nhiều mất cũng nhiều. Cái mình tiếc nhất vì đã đánh mất là thời gian :(
Đó là điều mình nhận ra khi quay lại diễn đàn vào hè 2015. ;)
----------------------------------------------------------------------------

Mình quyết định rằng mình... bằng cách nào đó trân trọng thời gian hơn để làm những việc ý nghĩa hơn.
- Mình sẽ kết bạn với những người bạn giỏi giang, vui vẻ và đặc biệt là không đem đủ chuyện trên trời dưới đất nói cho người khác biết.
- Mình sẽ bỏ cái ảo vô ích đi để tìm cái ảo có ích hơn 1 chút.
- Mình sẽ bắt gặp những điều đẹp đẽ, bổ ích dù ít nhưng cũng tốt hơn là thấy những hình ảnh xấu, lời lẽ không đẹp của "bạn" mình.
- Mình sẽ chỉ vào đó để liên lạc với bạn mình.

Vậy nha :)>-
Ôi, 1 thế giới mới đẹp và chất khựakhựakhựa b-(
[Nơi này không ai biết mình là tên tội phạm bẩn bựa bị truy lùng, săn đón dữ dội]
 
Last edited by a moderator:
B

biobaby

Để đó đi...

------------------------------------------------
------------------------------------------------
 
Last edited by a moderator:
B

biobaby

Một ngày không may mắn sắp qua rồi cố lên tôi ơi!
Hôm nay, 14/9/2013
tiết Thể dục sáng nay tớ bị té trầy đầu gối đấy, chảy máu đỏ và còn rách quần nữa chớ. bây giờ cái chân vẫn còn đau ê ẩm...
Xui nối tiếp xui, tiết 5 sắp hết mây đen ùn ùn kéo đến, lộp bộp lộp bộp, mưa suốt 4 tiếng đồng hồ, quần áo tớ ướt hết cả may là cặp sách ko sao.
Đến lúc này ko biết còn gì để xui ko nhỉ??????????:))

Đây là lần đầu mình bị rách quần (rách chỗ không hiểm cho lắm MAY) , lần đầu mình quê trước mặt 40 người (đông rồi).
Đọc lại mà cười đểu. =))=))
 
Last edited by a moderator:
B

biobaby

------------------------------------------------
------------------------------------------------
 
Last edited by a moderator:
B

biobaby

Nhớ cái thời 2013 qá. Ọe mới 2 năm mà giọng điệu của mình @@
Nhưng nó khác thật mà... hồi đó có chị thuyhoa, chị Mộc, anh sonmoc Trà, Hữa Thuyên, Thịnh đồ /:)
Có người rất thân, có người chĩ âm thầm ngưỡng mộ thôi :D
Lúc đó 2000 mình coi như là bé của diễn đàn rồi ;)
Giờ 2015, mấy đứa nó xưng nhau anh em mà... oimeoi cứ tưởng là cũng cỡ mình hoặc lớn hơn ai dè là các em @-)

Có lẽ ở nơi như thế này, mỗi một giai đoạn là một lớp người mới. Tuy nhiên vì đây là diễn đàn học tập nên lớp người mới dù có thay đổi như thế nào họ vẫn cùng một mục đích là cống hiến để cùng nhau giỏi hơn. Đó cùng là lí do mình yêu và tuy có rời xa nhưng chỉ 1 khoảng thời gian bận ộn tỏng năm học thoi, đến lúc thì mình củng về.
Nơi này không thể nào bỏ đi mãi mãi được đâu vì nó đáng yêu quá mà, trừ phi đóng cửa hoy :-j

----------------------------------------------------------------------------
Ù ôi đến ad cũng thay ròi kìa :'(
Anh Minh ơi tạm biệt anh, chúc anh thành công trong công việc sau này.
Để xem ad mới làm việc ntn.
:p
 
Last edited by a moderator:
B

biobaby

Ố ồ :(
Tuần sau là bắt đầu học chính thức ròi, vài bữa nữa đi gặp GVCN :(
Oi cấp 3 sao đến lẹ thế @-)
Mới ngày này tớ còn mơ ước vào thẳng trường nghề đâu ai ngờ được nay lại là thành viên của 10A1 C3 Long Thành @-)
Nói vậy thoi chứ tớ sẽ ngẩng cao đầu, tự tin ;)
Mẹt ơi, đồng phục rộng thùng thình sẽ hút bớt đi tự tin của mềnh :mad:
Tiếc tiền chả muốn đem sửa tí nào :)|


Thoi kệ chuyện gì cũng sẽ qua. Chai dô b-(
 
Last edited by a moderator:
B

biobaby

[TIN TỨC XANH RỜN, LẠNH NGẮT]
Sắp tới tớ sẽ làm bài kiểm tra, bài kt này theo đánh giá thì khá là ý nghĩa ó.
Sau không tới 2 tháng vui chơi kèm đi học thêm thì tớ tiếp thu như thế nào còn được như xưa ko? Cách ôn tập trước kt như vậy là có hiệu quả ko? Đối thủ lên cấp 3 học hành ra sao ròi?
Thiệt là hồi hộp quá :)|
Không thể thất bại được!
Vì chưa biết cấu trúc đề thầy cho ntn nên không dự trước điểm mục tiêu được.
Chỉ còn cách siêng năng ngày ngày ôn tập hoy :p

CỐ GẮNG!
 
Top Bottom