Tâm sự Ngại làm bài tập.

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mỗi chiều mình về nhà, đáng lẽ ra mình sẽ ăn uống, rửa bát lau dọn, ngủ một ít xong dậy làm hết bài tập và ngồi chơi trong phần còn lại của ngày; thì mình lại có vẻ cực kỳ khó khăn, thực tế là chưa bao giờ làm được như vậy. Thường thì chiều mình rất chán, mà chán nên sẽ muốn tận dụng thời gian ấy vào việc tự học nhưng mình lại trì hoãn bằng việc lên mạng, ngủ thâu chiều hoặc xem TV, đến tận tối khi gần bắt đầu bị giục bởi bố mẹ, bởi thời gian thì mới bắt đầu gấp rút làm và cảm thấy hối lỗi, liên tục trách bản thân. Ngay bây giờ mình đang thực hiện việc trì hoãn đó đấy :>( mà bài tập mới làm được một ít.

Mình đã cố thử khắc phục bằng việc làm tất cả các bài tập mà không cần trợ giúp, nhưng đến một điểm nào đó mình sẽ bật máy lên và tìm lời giải, tuy nhiên ai cũng biết sự "diệu kỳ" của Internet nó nguy hiểm thế nào.

Mình ngán cảnh này lắm rồi, làm thế nào để gây dựng thói quen, tính kỷ luật và chống lại cám dỗ của việc trì hoãn đây?

PS: Nếu mình bí bài tập nào mà không muốn dùng máy tính, mình có thể dùng điện thoại cũ của mình để giúp tập trung hơn, khá là hiệu quả nhưng không triệt để vì có lúc điện thoại hết pin hoặc ức chế quá. Với lại lập thời gian biểu các thứ nó không có tác dụng với mình mấy.
 

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
Mỗi chiều mình về nhà, đáng lẽ ra mình sẽ ăn uống, rửa bát lau dọn, ngủ một ít xong dậy làm hết bài tập và ngồi chơi trong phần còn lại của ngày; thì mình lại có vẻ cực kỳ khó khăn, thực tế là chưa bao giờ làm được như vậy. Thường thì chiều mình rất chán, mà chán nên sẽ muốn tận dụng thời gian ấy vào việc tự học nhưng mình lại trì hoãn bằng việc lên mạng, ngủ thâu chiều hoặc xem TV, đến tận tối khi gần bắt đầu bị giục bởi bố mẹ, bởi thời gian thì mới bắt đầu gấp rút làm và cảm thấy hối lỗi, liên tục trách bản thân. Ngay bây giờ mình đang thực hiện việc trì hoãn đó đấy :>( mà bài tập mới làm được một ít.

Mình đã cố thử khắc phục bằng việc làm tất cả các bài tập mà không cần trợ giúp, nhưng đến một điểm nào đó mình sẽ bật máy lên và tìm lời giải, tuy nhiên ai cũng biết sự "diệu kỳ" của Internet nó nguy hiểm thế nào.

Mình ngán cảnh này lắm rồi, làm thế nào để gây dựng thói quen, tính kỷ luật và chống lại cám dỗ của việc trì hoãn đây?

PS: Nếu mình bí bài tập nào mà không muốn dùng máy tính, mình có thể dùng điện thoại cũ của mình để giúp tập trung hơn, khá là hiệu quả nhưng không triệt để vì có lúc điện thoại hết pin hoặc ức chế quá. Với lại lập thời gian biểu các thứ nó không có tác dụng với mình mấy.
Em cũng giống chị nhưng giờ em áp dụng theo cách tự hà khắc với bản thân. Ví dụ như em muốn lên điện thoại để chơi thì phải tự ép bản thân học bài và làm bài đầy đủ, còn nếu không thì khỏi cầm nó trong vài ngày :v đôi khi biến cái mình thích thành mục tiêu cũng khá hiệu quả đấy chị :>
 

Một người bạn tốt

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng một 2019
61
32
11
Hưng Yên
THCS Hùng An
Mỗi chiều mình về nhà, đáng lẽ ra mình sẽ ăn uống, rửa bát lau dọn, ngủ một ít xong dậy làm hết bài tập và ngồi chơi trong phần còn lại của ngày; thì mình lại có vẻ cực kỳ khó khăn, thực tế là chưa bao giờ làm được như vậy. Thường thì chiều mình rất chán, mà chán nên sẽ muốn tận dụng thời gian ấy vào việc tự học nhưng mình lại trì hoãn bằng việc lên mạng, ngủ thâu chiều hoặc xem TV, đến tận tối khi gần bắt đầu bị giục bởi bố mẹ, bởi thời gian thì mới bắt đầu gấp rút làm và cảm thấy hối lỗi, liên tục trách bản thân. Ngay bây giờ mình đang thực hiện việc trì hoãn đó đấy :>( mà bài tập mới làm được một ít.

Mình đã cố thử khắc phục bằng việc làm tất cả các bài tập mà không cần trợ giúp, nhưng đến một điểm nào đó mình sẽ bật máy lên và tìm lời giải, tuy nhiên ai cũng biết sự "diệu kỳ" của Internet nó nguy hiểm thế nào.

Mình ngán cảnh này lắm rồi, làm thế nào để gây dựng thói quen, tính kỷ luật và chống lại cám dỗ của việc trì hoãn đây?

PS: Nếu mình bí bài tập nào mà không muốn dùng máy tính, mình có thể dùng điện thoại cũ của mình để giúp tập trung hơn, khá là hiệu quả nhưng không triệt để vì có lúc điện thoại hết pin hoặc ức chế quá. Với lại lập thời gian biểu các thứ nó không có tác dụng với mình mấy.
em nghĩ là anh đừng ép bản thân như vậy không tốt đâu có khi còn phản tác dụng JFBQ00134070103A
hay anh thử trang trí bàn học để có động lực hơn đi
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Mỗi chiều mình về nhà, đáng lẽ ra mình sẽ ăn uống, rửa bát lau dọn, ngủ một ít xong dậy làm hết bài tập và ngồi chơi trong phần còn lại của ngày; thì mình lại có vẻ cực kỳ khó khăn, thực tế là chưa bao giờ làm được như vậy. Thường thì chiều mình rất chán, mà chán nên sẽ muốn tận dụng thời gian ấy vào việc tự học nhưng mình lại trì hoãn bằng việc lên mạng, ngủ thâu chiều hoặc xem TV, đến tận tối khi gần bắt đầu bị giục bởi bố mẹ, bởi thời gian thì mới bắt đầu gấp rút làm và cảm thấy hối lỗi, liên tục trách bản thân. Ngay bây giờ mình đang thực hiện việc trì hoãn đó đấy :>( mà bài tập mới làm được một ít.

Mình đã cố thử khắc phục bằng việc làm tất cả các bài tập mà không cần trợ giúp, nhưng đến một điểm nào đó mình sẽ bật máy lên và tìm lời giải, tuy nhiên ai cũng biết sự "diệu kỳ" của Internet nó nguy hiểm thế nào.

Mình ngán cảnh này lắm rồi, làm thế nào để gây dựng thói quen, tính kỷ luật và chống lại cám dỗ của việc trì hoãn đây?

PS: Nếu mình bí bài tập nào mà không muốn dùng máy tính, mình có thể dùng điện thoại cũ của mình để giúp tập trung hơn, khá là hiệu quả nhưng không triệt để vì có lúc điện thoại hết pin hoặc ức chế quá. Với lại lập thời gian biểu các thứ nó không có tác dụng với mình mấy.
Trì hoãn một chút là lí do anh rơi từ trên núi xuống đồng bằng đọ :3 (*Tự nhột*) Em thấy việc trì hoãn cũng không đáng là lo ngại :3 Em thường hay trì hoãn kiểu đó, khá là giống anh và em làm bài tập vào buổi đêm (Tầm 22 - 24h) và sáng sớm (3 - 6h), điều đó khiến em cảm thấy bản thân thật biết tiết kiệm thời gian.
Em luôn giống như anh cho đến khi máy em hỏng và phải sửa từ 3 - 4 ngày. Việc này khiến em không vào được facebook để cập nhật thông tin, không xem được lời giải để chép, không thể lên youtube tìm những thứ hay ho,...v..v Lúc đó em cảm thấy trống vắng, đau khổ, tự trách, luôn nghĩ rằng do mình tải quá nhiều thứ về nên máy hỏng... Và không lâu sau đó, em lại tìm thấy một thứ khiến em cảm thấy lòng mình yên bình hơn: chiếc điện thoại cũ kĩ Nokia ném một cái có thể khiến người ta vỡ đầu nhưng đó cũng chẳng phải điều quan trọng nhất, mà điều em muốn đó là nghe nhạc, một chút nhạc để có thể học tập và nó chỉ có vẻn vẹn 2 bài hát :(( (*Đau buồn*), vẫn tiếp tục và em tìm thấy chiếc thẻ nhớ nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu và em lắp vào chiếc điện thoại. Thật bất ngờ, 1000 bài hát. Em bắt đầu rút chiếc tai nghe từ chiếc máy tính ra và cắm vào điện thoại. Nghe từng âm điệu vang lên, em như bị thôi miên :3 Ngồi vào bàn học và làm hết bài tập :v Thậm chí là còn làm luôn cả nội dung ôn tập kiểm tra 1 tiết. Thật kì diệu :3
Sự thật là em chẳng bao giờ lập thời gian biểu cả :3 Cứ làm y như thời gian biểu khiến em cảm thấy bản thân thật giống robot :)))
 
  • Like
Reactions: realjacker07

Play with me

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2018
799
724
121
21
Quảng Ninh
THPT Cẩm Phả
Trì hoãn một chút là lí do anh rơi từ trên núi xuống đồng bằng đọ :3 (*Tự nhột*) Em thấy việc trì hoãn cũng không đáng là lo ngại :3 Em thường hay trì hoãn kiểu đó, khá là giống anh và em làm bài tập vào buổi đêm (Tầm 22 - 24h) và sáng sớm (3 - 6h), điều đó khiến em cảm thấy bản thân thật biết tiết kiệm thời gian.
Em luôn giống như anh cho đến khi máy em hỏng và phải sửa từ 3 - 4 ngày. Việc này khiến em không vào được facebook để cập nhật thông tin, không xem được lời giải để chép, không thể lên youtube tìm những thứ hay ho,...v..v Lúc đó em cảm thấy trống vắng, đau khổ, tự trách, luôn nghĩ rằng do mình tải quá nhiều thứ về nên máy hỏng... Và không lâu sau đó, em lại tìm thấy một thứ khiến em cảm thấy lòng mình yên bình hơn: chiếc điện thoại cũ kĩ Nokia ném một cái có thể khiến người ta vỡ đầu nhưng đó cũng chẳng phải điều quan trọng nhất, mà điều em muốn đó là nghe nhạc, một chút nhạc để có thể học tập và nó chỉ có vẻn vẹn 2 bài hát :(( (*Đau buồn*), vẫn tiếp tục và em tìm thấy chiếc thẻ nhớ nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu và em lắp vào chiếc điện thoại. Thật bất ngờ, 1000 bài hát. Em bắt đầu rút chiếc tai nghe từ chiếc máy tính ra và cắm vào điện thoại. Nghe từng âm điệu vang lên, em như bị thôi miên :3 Ngồi vào bàn học và làm hết bài tập :v Thậm chí là còn làm luôn cả nội dung ôn tập kiểm tra 1 tiết. Thật kì diệu :3
Sự thật là em chẳng bao giờ lập thời gian biểu cả :3 Cứ làm y như thời gian biểu khiến em cảm thấy bản thân thật giống robot :)))
Giống y hệt anh, anh từ bé đến giờ chả biết thời gian biểu là cái gì, cứ sống một cách vô kỷ luật thôi. Mà anh cũng là một người hay trì hoãn giống chủ tus này, giờ anh đang vừa học online, vừa lên face, vừa chat ở đây, vừa làm bài tập. Tí nữa còn phải học tiếp để mai kt 1 tiết nữa chứ. Nhưng em cứ suy nghĩ như này, mình phải làm xong hết mọi việc ngày hôm nay, kể cả là có bị trì hoãn. Đừng tự ép bản thân mình quá, tự khắc sẽ làm xong hết thôi, thế nhé :)
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Giống y hệt anh, anh từ bé đến giờ chả biết thời gian biểu là cái gì, cứ sống một cách vô kỷ luật thôi. Mà anh cũng là một người hay trì hoãn giống chủ tus này, giờ anh đang vừa học online, vừa lên face, vừa chat ở đây, vừa làm bài tập. Tí nữa còn phải học tiếp để mai kt 1 tiết nữa chứ. Nhưng em cứ suy nghĩ như này, mình phải làm xong hết mọi việc ngày hôm nay, kể cả là có bị trì hoãn. Đừng tự ép bản thân mình quá, tự khắc sẽ làm xong hết thôi, thế nhé :)
Trì hoãn một chút là lí do anh rơi từ trên núi xuống đồng bằng đọ :3 (*Tự nhột*) Em thấy việc trì hoãn cũng không đáng là lo ngại :3 Em thường hay trì hoãn kiểu đó, khá là giống anh và em làm bài tập vào buổi đêm (Tầm 22 - 24h) và sáng sớm (3 - 6h), điều đó khiến em cảm thấy bản thân thật biết tiết kiệm thời gian.
Em luôn giống như anh cho đến khi máy em hỏng và phải sửa từ 3 - 4 ngày. Việc này khiến em không vào được facebook để cập nhật thông tin, không xem được lời giải để chép, không thể lên youtube tìm những thứ hay ho,...v..v Lúc đó em cảm thấy trống vắng, đau khổ, tự trách, luôn nghĩ rằng do mình tải quá nhiều thứ về nên máy hỏng... Và không lâu sau đó, em lại tìm thấy một thứ khiến em cảm thấy lòng mình yên bình hơn: chiếc điện thoại cũ kĩ Nokia ném một cái có thể khiến người ta vỡ đầu nhưng đó cũng chẳng phải điều quan trọng nhất, mà điều em muốn đó là nghe nhạc, một chút nhạc để có thể học tập và nó chỉ có vẻn vẹn 2 bài hát :(( (*Đau buồn*), vẫn tiếp tục và em tìm thấy chiếc thẻ nhớ nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu và em lắp vào chiếc điện thoại. Thật bất ngờ, 1000 bài hát. Em bắt đầu rút chiếc tai nghe từ chiếc máy tính ra và cắm vào điện thoại. Nghe từng âm điệu vang lên, em như bị thôi miên :3 Ngồi vào bàn học và làm hết bài tập :v Thậm chí là còn làm luôn cả nội dung ôn tập kiểm tra 1 tiết. Thật kì diệu :3
Sự thật là em chẳng bao giờ lập thời gian biểu cả :3 Cứ làm y như thời gian biểu khiến em cảm thấy bản thân thật giống robot :)))
Tất nhiên là anh không bỏ hay làm thiếu bài bao giờ cả, nhưng cứ hôm nào thức khuya một cái bắt đầu bị chửi la mắng các thứ sợ chết đi được, mà lại hại tới sức khỏe của cả gia đình. Với cả bài tập thì anh khá phụ thuộc vào việc tra cứu tài liệu trên mạng, ước gì anh được có bạn học ấy :((
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Tất nhiên là anh không bỏ hay làm thiếu bài bao giờ cả, nhưng cứ hôm nào thức khuya một cái bắt đầu bị chửi la mắng các thứ sợ chết đi được, mà lại hại tới sức khỏe của cả gia đình. Với cả bài tập thì anh khá phụ thuộc vào việc tra cứu tài liệu trên mạng, ước gì anh được có bạn học ấy :((
Vậy thì anh dậy sớm đi :3
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Mỗi chiều mình về nhà, đáng lẽ ra mình sẽ ăn uống, rửa bát lau dọn, ngủ một ít xong dậy làm hết bài tập và ngồi chơi trong phần còn lại của ngày; thì mình lại có vẻ cực kỳ khó khăn, thực tế là chưa bao giờ làm được như vậy. Thường thì chiều mình rất chán, mà chán nên sẽ muốn tận dụng thời gian ấy vào việc tự học nhưng mình lại trì hoãn bằng việc lên mạng, ngủ thâu chiều hoặc xem TV, đến tận tối khi gần bắt đầu bị giục bởi bố mẹ, bởi thời gian thì mới bắt đầu gấp rút làm và cảm thấy hối lỗi, liên tục trách bản thân. Ngay bây giờ mình đang thực hiện việc trì hoãn đó đấy :>( mà bài tập mới làm được một ít.

Mình đã cố thử khắc phục bằng việc làm tất cả các bài tập mà không cần trợ giúp, nhưng đến một điểm nào đó mình sẽ bật máy lên và tìm lời giải, tuy nhiên ai cũng biết sự "diệu kỳ" của Internet nó nguy hiểm thế nào.

Mình ngán cảnh này lắm rồi, làm thế nào để gây dựng thói quen, tính kỷ luật và chống lại cám dỗ của việc trì hoãn đây?

PS: Nếu mình bí bài tập nào mà không muốn dùng máy tính, mình có thể dùng điện thoại cũ của mình để giúp tập trung hơn, khá là hiệu quả nhưng không triệt để vì có lúc điện thoại hết pin hoặc ức chế quá. Với lại lập thời gian biểu các thứ nó không có tác dụng với mình mấy.
em cũng giống chị ạ
Quyết tâm ngồi học được 10 phút thì lại ngồi vẽ vời lung tung rồi vô bật máy chép cho nhanh
Em cũng đang rất cần sự giúp đỡ đây
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Mỗi chiều mình về nhà, đáng lẽ ra mình sẽ ăn uống, rửa bát lau dọn, ngủ một ít xong dậy làm hết bài tập và ngồi chơi trong phần còn lại của ngày; thì mình lại có vẻ cực kỳ khó khăn, thực tế là chưa bao giờ làm được như vậy. Thường thì chiều mình rất chán, mà chán nên sẽ muốn tận dụng thời gian ấy vào việc tự học nhưng mình lại trì hoãn bằng việc lên mạng, ngủ thâu chiều hoặc xem TV, đến tận tối khi gần bắt đầu bị giục bởi bố mẹ, bởi thời gian thì mới bắt đầu gấp rút làm và cảm thấy hối lỗi, liên tục trách bản thân. Ngay bây giờ mình đang thực hiện việc trì hoãn đó đấy :>( mà bài tập mới làm được một ít.

Mình đã cố thử khắc phục bằng việc làm tất cả các bài tập mà không cần trợ giúp, nhưng đến một điểm nào đó mình sẽ bật máy lên và tìm lời giải, tuy nhiên ai cũng biết sự "diệu kỳ" của Internet nó nguy hiểm thế nào.

Mình ngán cảnh này lắm rồi, làm thế nào để gây dựng thói quen, tính kỷ luật và chống lại cám dỗ của việc trì hoãn đây?

PS: Nếu mình bí bài tập nào mà không muốn dùng máy tính, mình có thể dùng điện thoại cũ của mình để giúp tập trung hơn, khá là hiệu quả nhưng không triệt để vì có lúc điện thoại hết pin hoặc ức chế quá. Với lại lập thời gian biểu các thứ nó không có tác dụng với mình mấy.
thực ra nếu em học vào thời gian đó em có thể cảm thấy nó đơn giản hơn , nhanh hơn,, hiệu quả hơn
Nếu trì hoãn em sẽ chạy không kịp và hơn nữa rất nhiều nguyên do khác
chị bị mẹ cấm
dù có để máy tính bên cạnh chị cx ko động vào
tự hứa học xong mới onl
Em thử đi . Em cho thiết bị như máy tính, điện thoại hay j đó vào tủ rồi khóa lại
nhờ bama cầm cho. em mang sách vở ra ở 1 bàn ko có thứ j cả chỉ có 1 cái bút đẻ viết và sách vở thôi để em không thể nghịch
xong rồi em xin lại chìa khóa
Em thử xem sao ^^
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Đã thử và không có hiệu quả mấy, may ở trường anh họ cho tầm 15' trước khi vào giờ để "truy bài", nhưng nếu đến muộn thì chết.
Nếu không được thì mỗi lần cách 5' giữa hai tiết ấy, anh tận dụng làm tất đi :3
P.s: Thật ra về nhà em rất lười làm bài tập toàn bộ bài tập em làm lúc ra chơi và em ở lại 15' để làm bài tập :3
 
  • Like
Reactions: realjacker07

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Nếu không được thì mỗi lần cách 5' giữa hai tiết ấy, anh tận dụng làm tất đi :3
P.s: Thật ra về nhà em rất lười làm bài tập toàn bộ bài tập em làm lúc ra chơi và em ở lại 15' để làm bài tập :3
uhm, có vài lần anh phải tận dụng giờ 15' nhưng chưa bao giờ tận dụng giờ 5' cả vì nó quá ngắn và anh cần thời gian để nhảy nhót sau 45' chui rúc ở ghế
thực ra nếu em học vào thời gian đó em có thể cảm thấy nó đơn giản hơn , nhanh hơn,, hiệu quả hơn
Nếu trì hoãn em sẽ chạy không kịp và hơn nữa rất nhiều nguyên do khác
chị bị mẹ cấm
dù có để máy tính bên cạnh chị cx ko động vào
tự hứa học xong mới onl
Em thử đi . Em cho thiết bị như máy tính, điện thoại hay j đó vào tủ rồi khóa lại
nhờ bama cầm cho. em mang sách vở ra ở 1 bàn ko có thứ j cả chỉ có 1 cái bút đẻ viết và sách vở thôi để em không thể nghịch
xong rồi em xin lại chìa khóa
Em thử xem sao ^^
Máy của em có vấn đề trong việc khởi động nên cực kỳ ngại bật luôn, nhưng cuối cùng vẫn phải bật :((( Còn điện thoại cùi nên vào mạng thôi đã đủ ức chế.

Không biết có cách nào mà lên mạng chỉ hướng sự tập trung vào bài tập mà không bị sao nhãng bởi những việc khác nhỉ?
 
  • Like
Reactions: Kuroko - chan

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
uhm, có vài lần anh phải tận dụng giờ 15' nhưng chưa bao giờ tận dụng giờ 5' cả vì nó quá ngắn và anh cần thời gian để nhảy nhót sau 45' chui rúc ở ghế

Máy của em có vấn đề trong việc khởi động nên cực kỳ ngại bật luôn, nhưng cuối cùng vẫn phải bật :((( Còn điện thoại cùi nên vào mạng thôi đã đủ ức chế.

Không biết có cách nào mà lên mạng chỉ hướng sự tập trung vào bài tập mà không bị sao nhãng bởi những việc khác nhỉ?
chị cứ bật trước nhưng chỉ để đó mà không dùng
em thử đi
cố lên chị tin Thái làm được mà em ^^
chị lúc nào cx nhắc là làm xong bài rùi làm j thì làm á
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
uhm, có vài lần anh phải tận dụng giờ 15' nhưng chưa bao giờ tận dụng giờ 5' cả vì nó quá ngắn và anh cần thời gian để nhảy nhót sau 45' chui rúc ở ghế

Máy của em có vấn đề trong việc khởi động nên cực kỳ ngại bật luôn, nhưng cuối cùng vẫn phải bật :((( Còn điện thoại cùi nên vào mạng thôi đã đủ ức chế.

Không biết có cách nào mà lên mạng chỉ hướng sự tập trung vào bài tập mà không bị sao nhãng bởi những việc khác nhỉ?
5' dài mà anh :3 Chỗ em học có 30' :v Mà em ngó ngoáy hết 29' rồi :v 1' ngồi canh giờ ra chơi :v
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
5' dài mà anh :3 Chỗ em học có 30' :v Mà em ngó ngoáy hết 29' rồi :v 1' ngồi canh giờ ra chơi :v
Nói thật thì buổi sáng anh học, nếu nhìn một cách "nhẹ nhàng nhất có thể" thì nó giống như địa ngục học thuật ấy. Các thầy cô đang giảng hay, anh đang rất chi là feel thì chúng nó làm lôi cái mood đang ở đỉnh lao thẳng xuống vực, có thầy cô ức chế cho tự về nhà tóm tắt bài cho nên giờ học cứ kéo dài mãi, toàn cộng thêm 2, 3 phút, vừa đứng dậy ngả người một lúc thì các thầy cô khác vào thấy lớp lộn xộn mất tiếp 5-7' đầu giờ bù vào giờ 5' tiết sau <.> Rồi cứ đến giờ kiểm tra chúng nó bắt anh phải gánh giúp :(( nhưng may là dạo này chúng nó chủ động hơn.
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,244
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Nếu không được thì mỗi lần cách 5' giữa hai tiết ấy, anh tận dụng làm tất đi :3
P.s: Thật ra về nhà em rất lười làm bài tập toàn bộ bài tập em làm lúc ra chơi và em ở lại 15' để làm bài tập :3
Giống t :)
5' dài mà anh :3 Chỗ em học có 30' :v Mà em ngó ngoáy hết 29' rồi :v 1' ngồi canh giờ ra chơi :v
Chỗ t học 1 tiết 45' :)
 

lhanh13121968@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng sáu 2018
352
133
61
19
Long An
THCS THỊ TRẤN TẦM VU
Mỗi chiều mình về nhà, đáng lẽ ra mình sẽ ăn uống, rửa bát lau dọn, ngủ một ít xong dậy làm hết bài tập và ngồi chơi trong phần còn lại của ngày; thì mình lại có vẻ cực kỳ khó khăn, thực tế là chưa bao giờ làm được như vậy. Thường thì chiều mình rất chán, mà chán nên sẽ muốn tận dụng thời gian ấy vào việc tự học nhưng mình lại trì hoãn bằng việc lên mạng, ngủ thâu chiều hoặc xem TV, đến tận tối khi gần bắt đầu bị giục bởi bố mẹ, bởi thời gian thì mới bắt đầu gấp rút làm và cảm thấy hối lỗi, liên tục trách bản thân. Ngay bây giờ mình đang thực hiện việc trì hoãn đó đấy :>( mà bài tập mới làm được một ít.

Mình đã cố thử khắc phục bằng việc làm tất cả các bài tập mà không cần trợ giúp, nhưng đến một điểm nào đó mình sẽ bật máy lên và tìm lời giải, tuy nhiên ai cũng biết sự "diệu kỳ" của Internet nó nguy hiểm thế nào.

Mình ngán cảnh này lắm rồi, làm thế nào để gây dựng thói quen, tính kỷ luật và chống lại cám dỗ của việc trì hoãn đây?

PS: Nếu mình bí bài tập nào mà không muốn dùng máy tính, mình có thể dùng điện thoại cũ của mình để giúp tập trung hơn, khá là hiệu quả nhưng không triệt để vì có lúc điện thoại hết pin hoặc ức chế quá. Với lại lập thời gian biểu các thứ nó không có tác dụng với mình mấy.
theo em nghĩ chị hãy đặt mục tiêu học cho mình như em hồi đó cũng bị nhưng nhờ có mục tiêu mà h em khá lên được rồi
 
Top Bottom