Các bạn nghĩ sao về câu nói này?
"Nếu trường lớp không phải nơi để ngủ, thì nhà cũng không phải nơi để học."
nguồn: dịch từ u/FinSonic trên reddit
Câu nói khá hợp lí, xong lại không thuyết phục.
"Học tập không phải là hưởng thụ, mà là một công việc yêu cầu trách nghiệm. Bản chất của việc nghiên cứu và học tập không phải để tìm kiếm niềm vui"
-Trích từ "Học như Einstein" của Peter Hollins-
Học tập là điều cần thiết, là điều tất yếu để có thể tăng thêm vốn tri thức. Chúng ta nên coi học tập như một công việc cần làm và phải làm hơn là sự ép buộc. Trường học là một môi trường phù hợp cho việc học tập và rèn luyện, phát triển cả về thể chất và tinh thần. Nếu ngủ ở trường, đó là sự lãng phí thời giờ. Mục đích đến trường là để học, nếu ngủ thì thật chẳng ra làm sao.
"Nhà không phải nơi để học" có lẽ theo vài góc độ nào đó, điều này đúng. Học quá nhiều là điều không tốt, thậm trí là gây ra nhiều tác hại về sức khỏe và tinh thần. Nhưng, việc học vốn là việc cần làm và phải làm thì đâu thể quy định là
"ở nhà" không phải nơi để học? Có thể học mọi nơi, mọi lúc và tất nhiên
"nhà" không ngoại lệ.
Chốt lại, xét theo ý kiến cá nhân, trường học chỉ là một môi trường phù hợp và lí tưởng cho việc học tập chứ không phải chỉ học ở đó. Tất nhiên, nếu việc bạn lười biếng và không học ở nhà thì cũng chẳng thầy cô nào khiển trách. Việc học ở nhà nhiều hay ít, có hay không thì còn phụ thuộc vào bản thân người học.