T
thuylona
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Tớ sẽ không phải suy nghĩ về những chuyện 'nhỏ nhặt' kiểu như "Hôm nay sẽ thế nào nhỉ?" hay "Đau bụng quá, đến ngày...~"~
- Tớ sẽ không phải ngắm nghía thử đồ, đi chợ hàng tiếng với mẹ, lăn đầu vào bếp hay phải lau nhà 5 lần/tuần nữa.
- Tớ sẽ không bị mắng nhiều mỗi khi quá nghịch ngợm nữa.
- Tớ sẽ ít khi phải làm việc nhà hơn.
- Tớ sẽ có thời gian đàn đúm với bạn bè nhiều hơn. Cho dù thời gian đàn đúm ấy là trong quán PS hay quán điện tử, nhưng đó không phải thời gian để bàn luận về người khác hay lo lắng cho tương lai 1-cách-vội-vã.
- Tụi con gái sẽ luôn mong tớ giúp, bằng cách réo gọi, than thở, kêu gào, hay thậm chí là năn nỉ.
- Tớ sẽ không bị ghét bỏ cho dù mắc rất nhiều lỗi. Vì tớ là con trai, tớ nghịch 1 tí, hư 1 tí là tất nhiên.
- Tớ sẽ sống theo cách mà tớ muốn. Vì tớ đủ sức-khoẻ-cá-tính và tự-tin để làm việc đó.
- Tớ có rất ít tâm sự. Và nếu có tớ sẽ chẳng cần ai để chia sẻ nó cả. Vì tớ đủ mạnh mẽ để giữ nó trong lòng.
- Tớ sẽ không khóc. Vì tớ còn là trụ cột của rất nhiều thứ.
Và điều quan trọng nhất...
Nếu tớ là con trai...
Tớ
Sẽ
Không còn
thích bạn ấy.........
- Tớ sẽ không phải ngắm nghía thử đồ, đi chợ hàng tiếng với mẹ, lăn đầu vào bếp hay phải lau nhà 5 lần/tuần nữa.
- Tớ sẽ không bị mắng nhiều mỗi khi quá nghịch ngợm nữa.
- Tớ sẽ ít khi phải làm việc nhà hơn.
- Tớ sẽ có thời gian đàn đúm với bạn bè nhiều hơn. Cho dù thời gian đàn đúm ấy là trong quán PS hay quán điện tử, nhưng đó không phải thời gian để bàn luận về người khác hay lo lắng cho tương lai 1-cách-vội-vã.
- Tụi con gái sẽ luôn mong tớ giúp, bằng cách réo gọi, than thở, kêu gào, hay thậm chí là năn nỉ.
- Tớ sẽ không bị ghét bỏ cho dù mắc rất nhiều lỗi. Vì tớ là con trai, tớ nghịch 1 tí, hư 1 tí là tất nhiên.
- Tớ sẽ sống theo cách mà tớ muốn. Vì tớ đủ sức-khoẻ-cá-tính và tự-tin để làm việc đó.
- Tớ có rất ít tâm sự. Và nếu có tớ sẽ chẳng cần ai để chia sẻ nó cả. Vì tớ đủ mạnh mẽ để giữ nó trong lòng.
- Tớ sẽ không khóc. Vì tớ còn là trụ cột của rất nhiều thứ.
Và điều quan trọng nhất...
Nếu tớ là con trai...
Tớ
Sẽ
Không còn
thích bạn ấy.........
Last edited by a moderator: