nếu được em yêu, anh hãy cẩn thận đấy

P

pisces.uirgo

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tình yêu là chú chim nhỏ bất trị mà không ai có thể thuần hóa được

Một khi nó đã không thích thì cho dù gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó cũng
chẳng đến đâu

đe dọa hay dụ dỗ cũng chẳng ích gì

Nếu anh không yêu em thì em sẽ vẫn yêu anh. Nếu được em yêu, tốt nhất anh hãy cẩn thận đấy

Khi anh tin rằng mình đã nắm chặt nó rồi, thì nó đang bay đi
Khi anh tưởng nó đã bay đi mất thì nó lại đang ở ngay trong tay anh!

Tất cả xung quanh anh, thật nhanh, thật nhanh....

Nếu được em yêu, tốt nhất anh hãy cẩn thận đấy ! :)
 
L

lethaihoang

ok

Tình yêu là chú chim nhỏ bất trị mà không ai có thể thuần hóa được

Một khi nó đã không thích thì cho dù gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó cũng
chẳng đến đâu

đe dọa hay dụ dỗ cũng chẳng ích gì

Nếu anh không yêu em thì em sẽ vẫn yêu anh. Nếu được em yêu, tốt nhất anh hãy cẩn thận đấy

Khi anh tin rằng mình đã nắm chặt nó rồi, thì nó đang bay đi
Khi anh tưởng nó đã bay đi mất thì nó lại đang ở ngay trong tay anh!

Tất cả xung quanh anh, thật nhanh, thật nhanh....

Nếu được em yêu, tốt nhất anh hãy cẩn thận đấy ! :)
lâu ko gặp
kinh đây dạo này hổ báo thế
chư chi đã dọa người ta thì còn ai dám y bà nữa
mà vừa rùi thi đh nhỉ
thi đc ko vậy chắc đậu rùi hả
:p:p:p:p
 
T

thoike.

oh...không hay tí nào cả.....không hiểu nổi///đã vào rùi thì để lại ít câu nè......nhảm nhỉ
 
E

echcon_lonton_dihoc

eo ju
ju gì mà kỳ quá vậy trời ?_?.............................................
 
M

meo_kute9x

mong tất cả những ai đang yêu hãy cẩn thận vì k có j là chắc chắn cả ý
hãy nắm giwux lấy tình yêu kể cả khi bạn chăc schawns nó là của mik nhưng 1 lúc nào đó có lẽl lẽ k phải
 
C

congchua9x

Hihi em chẳng biết mọi người quan niệm như thế nào về tình yêu nhưng theo em thì..(nói hơi thô mọi người thông cảm há)....tình yêu giống như con chó vậy? Tại sao vì khi con chó nó đuổi theo mình mình càng chạy thì nó càng đuổi nhưng khi mình đứng lại thì nó lại chạy...hihi.......Có một câu chuyện vui thế này.......Có một anh gà trống đuổi theo một chị gà mái...chị gà mái cứ chạy anh gà trống cứ đuổi.....chị gà mái thầm nghĩ :" mình có chạy nhanh quá không nhỉ"....anh gà trống thầm nghĩ:" mình có nên đuổi tiếp không nhỉ hay là dừng lại,thôi thì cứ đuổi đến đâu thì đến"......Tình yêu cũng gần gần như thế....Chạy thì người ta cần phải nghĩ xem có nên chạy nữa hok.....con gà trống mà thấy con gà mái mệt thì nên chạy thật nhanh đến và ôm lấy gà mái....chứ lại cũng mệt theo thì có mà.....cái đó gọi là bước nhảy....chúc cho các tình iu của chúng ta luôn biết giữ đúng khoảng cách và tốc độ phù hợp...biết lúc nào thì cần 1 bươc snhảy.....:)
 
Top Bottom