C
clover141
bọn tớ đều viết những thứ đó vì bọn tớ thực sự nghĩ vậy, có thể cậu cho rằng bọn tớ rất là giả tạo nhưng ko phải bọn tớ chỉ đồng cảm với họ thui mà bạn, bọn tớ ước thế giới ko có chiến tranh, ko có người chết vì trong số người chết ấy biết đâu có bạn bè, người thân của mình. Nếu ko có chiến tranh thì bác mình đã ko mất đi một chân, ông nội và ông ngoại tớ sẽ ko mất ..., chứ đâu phải bọn tớ ko nghĩ cho bản thân nhưng trong khi suy nghỉ cho bản thân tớ còn suy nghĩ cho mọi người xung quanh, giả sử khi ước mình giàu nhất thế giới thì chỉ có mình bạn hạnh phúc sao bạn ko ước luôn là ko ai nghèo khổ và ko có ăn thì bạn đã ước giùm cho nhiều người nữa mà__(^O^)__như thế thì sẽ có nhiều người cùng hưởng hạnh phúc.Những điều ước của các bạn phần nhìu là ước cho thế giới hoà bình ,không có người nghèo,các bệnh đc chữa ,............vân vân ....và vân vân ....................Nhưng mwf nó là điều ước thực sự bạn mún à.Nếu điều ước thành sự thật và chỉ ước có một lần thì tôi đoán là mọi người sẽ ước cho mình hoặc gia đình là nhìu ,còn hoà bình thế giới chắc các bạn chưa thấy chiến tranh bao h nên chắc lúc ấy cũng không nghĩ tới đâu ......
4 điều ước của tớ nè(khá thực dụng và có thể thành hiện thực) :
-sau khi đọc mấy lời trên đời ai chửi tớ nhé (lòng nghĩ thế thôi)
-các bạn chúc tui đỗ 4 kì thi quan trọng trước mắt
-tôi biết nấu một bữa ăn ra hồn
-có thể chăm hơn chút 1 xíu (mấy xíu)
4 điều ước vô lí (nếu mấy người da đỏ đó có thiệt)
-thông minh nhất thế giới (P/S:kích cỡ đầu bình thường ,không bị biến dị như to lên )
-cả gia đình bất tử và chỉ lớn tới 18 tủi là dừng
-là người giàu nhất thế giới ( kẻ cắp không bao h trộm dc)
-hết tham vọng ràu ,để dành thoai![]()