Thích - Thương Nếu chưa tin vào Định Mệnh và Yêu từ cái nhìn đầu tiên, hãy nghe câu chuyện của Thy :D

Lê Thả Thính

Banned
Banned
Thành viên
29 Tháng sáu 2018
84
74
36
Hà Nội
THCS Chu Văn An
Sau 1 năm gắn bó, chúng tôi quyết định về 1 nhà. Không thề thốt, không hứa hẹn, chỉ là thấy bên nhau đủ rồi, cưới thôi!!!

View attachment 62953

Ngày đầu tiên anh Ibox, chỉ là " em ơi cho anh làm quen". Mình cũng đang lúc "rảnh rỗi", chả có ai ngó tới nên nghĩ bụng, "Ừ thì nhắn tin nói chuyện vài hôm rồi... đá" :p
Ai dè đâu, vẫn lên lịch cho 1 cái hẹn gặp mặt tại quá cafe ruột của mình. Đang lò dò gửi xe thì anh gọi
- Em tới chưa? Anh đang chờ em ở quán.
- Em xin lỗi, nhưng em có việc bận mất rồi. Hẹn anh hôm khác nhé. :v :Rabbit22

Mình nghĩ là lúc đó chắc anh sẽ cay cú lắm :v . Tự dưng bị cho leo cây ngay ngày đầu tiên gặp mặt.
Mình bước vào quán, không quên nở 1 nụ cười "dịu dàng" hết mức có thể, mà sau này, khi mình nghĩ lại, tự cảm thấy, sao lần đó mình "giả dối" ghê ta. Đáng lẽ như bình thường thì lúc đó mình sẽ ngoác mồm lên và cười to hết cỡ mới đúng. :D :Rabbit20Ồ vậy mà anh vẫn rất bình tĩnh nhá. :Rabbit34
Hôm đấy về tưởng sẽ "không bao giờ gặp lại" theo như đúng nghĩa đen của nó, vậy mà kỳ lạ, là vẫn nhắn tin đều đều cho mình :Rabbit3.
Hóa ra do... Gu ổng lạ :Rabbit9
Sau này, hôm đang chở mình đi chơi, anh mới nhắc lại.
- Lần đầu mình gặp nhau chỗ quán cafe ấy em. Em bảo em không tới, anh bực lắm nha. Vì anh ghét người không giữ lời và trễ hẹn. May cho em là hôm đấy em đến đấy. không thì chết với anh :v
- Lần đó gặp thấy em sao? Người ta bảo đừng tin hình trên mạng đấy.
- Thấy xinh, xinh hơn trong hình.
Haha, Khi đó thì mình cười ngoác hết cả mồm miệng. Đâu cần ý tứ nữa đâu :v

Sau lần đó, mình về quê 1 tuần. Nhân những ngày không - thể - gặp - nhau. Mình tỏ tình với ảnh :D Đúng là người gì đâu mà dễ dãi. Con gái nói cái, ừ luôn không suy nghĩ :Rabbit76:Rabbit77 đúng thật là....
Mấy ngày sau mình vào lại Buôn Mê thì anh đón, xách đồ cho mình, còn không quên nắm tay. :v Khỏi phải nói, lúc đó, cái nắm tay đầu tiên, ui cha, ngại muốn chết. Cộng thêm tâm lý "Trâu đi tìm cọc" nữa. Cứ phải nói là mặt cứ tươi như quả cà chua :Rabbit68 Nhưng mà... thích :Rabbit18

Mà chẳng thấy ai lạ lùng như anh. Tết, xuống xin gia đình đưa mình đi chơi. Chở đi vườn hoa Đà Lạt, la cà cafe các kiểu (ghi chú 1 tấm hình hôm đó)

View attachment 62959

Xong xuôi đâu đó, tưởng chở về, ai dè chở rẽ vào nhà kia để... xem bói :v :Rabbit92
Hóa ra ý đồ cưới mình đã nhen nhóm từ khi nào và anh đã... tự ý quyết định :v :Rabbit94Nhưng vẫn coi như ... đúng rồi :D

Nói chung, 2 đứa có nhiều kỷ niệm lắm. có vui, có buồn, có cãi lộn. Vậy cũng chả sao, cuối dùng vẫn về với nhau. :Rabbit27 Thú thực là bị thích bạn ý ngay lần đầu gặp, nên quyết về cưa bằng được JFBQ001620702013A
Đâu có sao đâu, mình thích thì mình cưa, mình yêu thì mình cưới. Nên đừng ngập ngừng hay lo lắng. cứ mạnh dạn bày tỏ đi, biết đâu bạn kia cũng đang... thích thầm mà không dám nói. :D


Cho các em xem 1 số hình cưới của bọn chị để có động lực yêu và thương nhé :D

Hẹn gặp lại vào tháng sau JFBQ00154070129B


Chúc hai anh chị sống đến đầu bạc răng long
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

Lanh_Chanh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng chín 2017
794
1,416
189
Nam Định
National Economics University
Sau 1 năm gắn bó, chúng tôi quyết định về 1 nhà. Không thề thốt, không hứa hẹn, chỉ là thấy bên nhau đủ rồi, cưới thôi!!!

View attachment 64055

Ngày đầu tiên anh Ibox, chỉ là " em ơi cho anh làm quen". Mình cũng đang lúc "rảnh rỗi", chả có ai ngó tới nên nghĩ bụng, "Ừ thì nhắn tin nói chuyện vài hôm rồi... đá" :p
Ai dè đâu, vẫn lên lịch cho 1 cái hẹn gặp mặt tại quá cafe ruột của mình. Đang lò dò gửi xe thì anh gọi
- Em tới chưa? Anh đang chờ em ở quán.
- Em xin lỗi, nhưng em có việc bận mất rồi. Hẹn anh hôm khác nhé. :v :Rabbit22

Mình nghĩ là lúc đó chắc anh sẽ cay cú lắm :v . Tự dưng bị cho leo cây ngay ngày đầu tiên gặp mặt.
Mình bước vào quán, không quên nở 1 nụ cười "dịu dàng" hết mức có thể, mà sau này, khi mình nghĩ lại, tự cảm thấy, sao lần đó mình "giả dối" ghê ta. Đáng lẽ như bình thường thì lúc đó mình sẽ ngoác mồm lên và cười to hết cỡ mới đúng. :D :Rabbit20Ồ vậy mà anh vẫn rất bình tĩnh nhá. :Rabbit34
Hôm đấy về tưởng sẽ "không bao giờ gặp lại" theo như đúng nghĩa đen của nó, vậy mà kỳ lạ, là vẫn nhắn tin đều đều cho mình :Rabbit3.
Hóa ra do... Gu ổng lạ :Rabbit9
Sau này, hôm đang chở mình đi chơi, anh mới nhắc lại.
- Lần đầu mình gặp nhau chỗ quán cafe ấy em. Em bảo em không tới, anh bực lắm nha. Vì anh ghét người không giữ lời và trễ hẹn. May cho em là hôm đấy em đến đấy. không thì chết với anh :v
- Lần đó gặp thấy em sao? Người ta bảo đừng tin hình trên mạng đấy.
- Thấy xinh, xinh hơn trong hình.
Haha, Khi đó thì mình cười ngoác hết cả mồm miệng. Đâu cần ý tứ nữa đâu :v

Sau lần đó, mình về quê 1 tuần. Nhân những ngày không - thể - gặp - nhau. Mình tỏ tình với ảnh :D Đúng là người gì đâu mà dễ dãi. Con gái nói cái, ừ luôn không suy nghĩ :Rabbit76:Rabbit77 đúng thật là....
Mấy ngày sau mình vào lại Buôn Mê thì anh đón, xách đồ cho mình, còn không quên nắm tay. :v Khỏi phải nói, lúc đó, cái nắm tay đầu tiên, ui cha, ngại muốn chết. Cộng thêm tâm lý "Trâu đi tìm cọc" nữa. Cứ phải nói là mặt cứ tươi như quả cà chua :Rabbit68 Nhưng mà... thích :Rabbit18

Mà chẳng thấy ai lạ lùng như anh. Tết, xuống xin gia đình đưa mình đi chơi. Chở đi vườn hoa Đà Lạt, la cà cafe các kiểu (ghi chú 1 tấm hình hôm đó)

View attachment 62959

Xong xuôi đâu đó, tưởng chở về, ai dè chở rẽ vào nhà kia để... xem bói :v :Rabbit92
Hóa ra ý đồ cưới mình đã nhen nhóm từ khi nào và anh đã... tự ý quyết định :v :Rabbit94Nhưng vẫn coi như ... đúng rồi :D

Nói chung, 2 đứa có nhiều kỷ niệm lắm. có vui, có buồn, có cãi lộn. Vậy cũng chả sao, cuối dùng vẫn về với nhau. :Rabbit27 Thú thực là bị thích bạn ý ngay lần đầu gặp, nên quyết về cưa bằng được JFBQ001620702013A
Đâu có sao đâu, mình thích thì mình cưa, mình yêu thì mình cưới. Nên đừng ngập ngừng hay lo lắng. cứ mạnh dạn bày tỏ đi, biết đâu bạn kia cũng đang... thích thầm mà không dám nói. :D


Cho các em xem 1 số hình cưới của bọn chị để có động lực yêu và thương nhé :D

Hẹn gặp lại vào tháng sau JFBQ00154070129B


Hì,, h ms onl 4rum lại thành ra biết tin hơi muộn,,
E chúc a cj siêu siêu siêu vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý nguyện ạ,,^^,,
 
  • Like
Reactions: hip2608

thuyduongc2tv

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng tám 2017
983
1,050
189
20
Hà Nội
Trường Trung học cơ sở Trưng Vương
Sau 1 năm gắn bó, chúng tôi quyết định về 1 nhà. Không thề thốt, không hứa hẹn, chỉ là thấy bên nhau đủ rồi, cưới thôi!!!

View attachment 64055

Ngày đầu tiên anh Ibox, chỉ là " em ơi cho anh làm quen". Mình cũng đang lúc "rảnh rỗi", chả có ai ngó tới nên nghĩ bụng, "Ừ thì nhắn tin nói chuyện vài hôm rồi... đá" :p
Ai dè đâu, vẫn lên lịch cho 1 cái hẹn gặp mặt tại quá cafe ruột của mình. Đang lò dò gửi xe thì anh gọi
- Em tới chưa? Anh đang chờ em ở quán.
- Em xin lỗi, nhưng em có việc bận mất rồi. Hẹn anh hôm khác nhé. :v :Rabbit22

Mình nghĩ là lúc đó chắc anh sẽ cay cú lắm :v . Tự dưng bị cho leo cây ngay ngày đầu tiên gặp mặt.
Mình bước vào quán, không quên nở 1 nụ cười "dịu dàng" hết mức có thể, mà sau này, khi mình nghĩ lại, tự cảm thấy, sao lần đó mình "giả dối" ghê ta. Đáng lẽ như bình thường thì lúc đó mình sẽ ngoác mồm lên và cười to hết cỡ mới đúng. :D :Rabbit20Ồ vậy mà anh vẫn rất bình tĩnh nhá. :Rabbit34
Hôm đấy về tưởng sẽ "không bao giờ gặp lại" theo như đúng nghĩa đen của nó, vậy mà kỳ lạ, là vẫn nhắn tin đều đều cho mình :Rabbit3.
Hóa ra do... Gu ổng lạ :Rabbit9
Sau này, hôm đang chở mình đi chơi, anh mới nhắc lại.
- Lần đầu mình gặp nhau chỗ quán cafe ấy em. Em bảo em không tới, anh bực lắm nha. Vì anh ghét người không giữ lời và trễ hẹn. May cho em là hôm đấy em đến đấy. không thì chết với anh :v
- Lần đó gặp thấy em sao? Người ta bảo đừng tin hình trên mạng đấy.
- Thấy xinh, xinh hơn trong hình.
Haha, Khi đó thì mình cười ngoác hết cả mồm miệng. Đâu cần ý tứ nữa đâu :v

Sau lần đó, mình về quê 1 tuần. Nhân những ngày không - thể - gặp - nhau. Mình tỏ tình với ảnh :D Đúng là người gì đâu mà dễ dãi. Con gái nói cái, ừ luôn không suy nghĩ :Rabbit76:Rabbit77 đúng thật là....
Mấy ngày sau mình vào lại Buôn Mê thì anh đón, xách đồ cho mình, còn không quên nắm tay. :v Khỏi phải nói, lúc đó, cái nắm tay đầu tiên, ui cha, ngại muốn chết. Cộng thêm tâm lý "Trâu đi tìm cọc" nữa. Cứ phải nói là mặt cứ tươi như quả cà chua :Rabbit68 Nhưng mà... thích :Rabbit18

Mà chẳng thấy ai lạ lùng như anh. Tết, xuống xin gia đình đưa mình đi chơi. Chở đi vườn hoa Đà Lạt, la cà cafe các kiểu (ghi chú 1 tấm hình hôm đó)

View attachment 62959

Xong xuôi đâu đó, tưởng chở về, ai dè chở rẽ vào nhà kia để... xem bói :v :Rabbit92
Hóa ra ý đồ cưới mình đã nhen nhóm từ khi nào và anh đã... tự ý quyết định :v :Rabbit94Nhưng vẫn coi như ... đúng rồi :D

Nói chung, 2 đứa có nhiều kỷ niệm lắm. có vui, có buồn, có cãi lộn. Vậy cũng chả sao, cuối dùng vẫn về với nhau. :Rabbit27 Thú thực là bị thích bạn ý ngay lần đầu gặp, nên quyết về cưa bằng được JFBQ001620702013A
Đâu có sao đâu, mình thích thì mình cưa, mình yêu thì mình cưới. Nên đừng ngập ngừng hay lo lắng. cứ mạnh dạn bày tỏ đi, biết đâu bạn kia cũng đang... thích thầm mà không dám nói. :D


Cho các em xem 1 số hình cưới của bọn chị để có động lực yêu và thương nhé :D

Hẹn gặp lại vào tháng sau JFBQ00154070129B


chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, vạn sự như ý, sớm sanh quý tử nha^^
 

An Nghĩa Hưng Thanh

Banned
Banned
Thành viên
11 Tháng bảy 2018
74
316
36
viet nam
TP Hồ Chí Minh
THCS Hoa Lư
Ở cái thế giới của em sẽ khó kiếm được 1 "thằng"vợ , mà thôi, kiếm một ông "chồng", đọc bài của chị em gato hết sức...Ước gì...có 1 tình yêu như vậy!
 

Melon637

Học sinh
Thành viên
14 Tháng sáu 2020
63
191
36
TP Hồ Chí Minh
Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết
Sau 1 năm gắn bó, chúng tôi quyết định về 1 nhà. Không thề thốt, không hứa hẹn, chỉ là thấy bên nhau đủ rồi, cưới thôi!!!

View attachment 64055

Ngày đầu tiên anh Ibox, chỉ là " em ơi cho anh làm quen". Mình cũng đang lúc "rảnh rỗi", chả có ai ngó tới nên nghĩ bụng, "Ừ thì nhắn tin nói chuyện vài hôm rồi... đá" :p
Ai dè đâu, vẫn lên lịch cho 1 cái hẹn gặp mặt tại quá cafe ruột của mình. Đang lò dò gửi xe thì anh gọi
- Em tới chưa? Anh đang chờ em ở quán.
- Em xin lỗi, nhưng em có việc bận mất rồi. Hẹn anh hôm khác nhé. :v :Rabbit22

Mình nghĩ là lúc đó chắc anh sẽ cay cú lắm :v . Tự dưng bị cho leo cây ngay ngày đầu tiên gặp mặt.
Mình bước vào quán, không quên nở 1 nụ cười "dịu dàng" hết mức có thể, mà sau này, khi mình nghĩ lại, tự cảm thấy, sao lần đó mình "giả dối" ghê ta. Đáng lẽ như bình thường thì lúc đó mình sẽ ngoác mồm lên và cười to hết cỡ mới đúng. :D :Rabbit20Ồ vậy mà anh vẫn rất bình tĩnh nhá. :Rabbit34
Hôm đấy về tưởng sẽ "không bao giờ gặp lại" theo như đúng nghĩa đen của nó, vậy mà kỳ lạ, là vẫn nhắn tin đều đều cho mình :Rabbit3.
Hóa ra do... Gu ổng lạ :Rabbit9
Sau này, hôm đang chở mình đi chơi, anh mới nhắc lại.
- Lần đầu mình gặp nhau chỗ quán cafe ấy em. Em bảo em không tới, anh bực lắm nha. Vì anh ghét người không giữ lời và trễ hẹn. May cho em là hôm đấy em đến đấy. không thì chết với anh :v
- Lần đó gặp thấy em sao? Người ta bảo đừng tin hình trên mạng đấy.
- Thấy xinh, xinh hơn trong hình.
Haha, Khi đó thì mình cười ngoác hết cả mồm miệng. Đâu cần ý tứ nữa đâu :v

Sau lần đó, mình về quê 1 tuần. Nhân những ngày không - thể - gặp - nhau. Mình tỏ tình với ảnh :D Đúng là người gì đâu mà dễ dãi. Con gái nói cái, ừ luôn không suy nghĩ :Rabbit76:Rabbit77 đúng thật là....
Mấy ngày sau mình vào lại Buôn Mê thì anh đón, xách đồ cho mình, còn không quên nắm tay. :v Khỏi phải nói, lúc đó, cái nắm tay đầu tiên, ui cha, ngại muốn chết. Cộng thêm tâm lý "Trâu đi tìm cọc" nữa. Cứ phải nói là mặt cứ tươi như quả cà chua :Rabbit68 Nhưng mà... thích :Rabbit18

Mà chẳng thấy ai lạ lùng như anh. Tết, xuống xin gia đình đưa mình đi chơi. Chở đi vườn hoa Đà Lạt, la cà cafe các kiểu (ghi chú 1 tấm hình hôm đó)

View attachment 62959

Xong xuôi đâu đó, tưởng chở về, ai dè chở rẽ vào nhà kia để... xem bói :v :Rabbit92
Hóa ra ý đồ cưới mình đã nhen nhóm từ khi nào và anh đã... tự ý quyết định :v :Rabbit94Nhưng vẫn coi như ... đúng rồi :D

Nói chung, 2 đứa có nhiều kỷ niệm lắm. có vui, có buồn, có cãi lộn. Vậy cũng chả sao, cuối dùng vẫn về với nhau. :Rabbit27 Thú thực là bị thích bạn ý ngay lần đầu gặp, nên quyết về cưa bằng được JFBQ001620702013A
Đâu có sao đâu, mình thích thì mình cưa, mình yêu thì mình cưới. Nên đừng ngập ngừng hay lo lắng. cứ mạnh dạn bày tỏ đi, biết đâu bạn kia cũng đang... thích thầm mà không dám nói. :D


Cho các em xem 1 số hình cưới của bọn chị để có động lực yêu và thương nhé :D

Hẹn gặp lại vào tháng sau JFBQ00154070129B


:meomun25Anh chị nhìn đẹp đôi ghia, em chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nhoa:meomun25
 
Top Bottom