Đề "Nêu cảm súc thiết tha, trong trẻo của nhân vật tôi" trong VB tôi đi học.
- Sự thiết tha, trong trẻo của nhân vật tôi:
+ Thấy các cậu bạn trạc tuổi tự cầm sách vở không hề lộ vẻ khó khăn gì hết, cũng đòi mẹ cho tự cầm nhưng cuối cùng đều rớt hết xuống đất.
+ Trường Mĩ Lí trông vừa xinh xắn, oai nghiêm như đình làng Hòa Ấp, nhân vật tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ.
+ Những ngày đi chơi suốt cả ngày với đám bạn ở đồng làng Lê Xá, lòng vẫn không cảm thân xa nhà hay nhớ mẹ một chút nào hết nhưng khi vừa bước vào lớp, xa một một chút đã thấy nhớ nhung mẹ.
+ Lạm nhận bộ bàn ghế, chỗ ngồi là của riêng mình.
+ Cảm thấy người bạn ngồi bên cạnh mặc dù xa lạ, chưa bao giờ gặp nhưng lại thấy thân thiết, gần gũi vô cùng.
Bạn tham khảo ^^