Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Một cốc nước nóng
Lan đang cầm theo cốc nước nóng gần đầy trong khi về nhà.
Cô cần phải cẩn thận: Chỉ cần bất cẩn 1 giây, là da tay của cô sẽ bỏng liền do nước nóng đổ ra. Tay của cô dần trở nên nóng lên từ chiếc cốc. Cô đã mệt mỏi và thật sự khó chịu về việc này.
Một câu bé bán những bông hoa thơm ngát lại gần. Cậu chưa kịp nói gì thì đã bị người phụ nữ mắng xối xả: "Mày có mù không? Mày không thấy à? Cút đi, tao không cần nó."
Người phụ nữ hậm hực bước đi tiếp, đến chỗ taxi mà cô đã kêu từ trước. Ngay khi tài xế rẽ trái, một chút nước bị đổ ra. Cô ta lại tức, và hét lên: "Ông có tỉnh táo không? Ông không thể lái xe được à?" Ông tài xế đáp lại: "Thưa cô, con đường này khá gập ghềnh. Cô nói vậy thì tôi cũng không thể làm gì?". Vì việc này, cả hai đã cãi nhau trong bầu không khí nặng nề.
Sau khi xuống xe, thì mẹ của cô gọi. Vì phải trả lời điện thoại bằng một tay, cô ta lại khó chịu, nói lên những lời khó nghe:
- Con sẽ nói chuyện với mẹ sau.
Người mẹ kìm nén nước mắt, đáp lại:
- Con ơi, nhưng mẹ đã không nói chuyện với con trong 3 ngày rồi... .
Người phụ nữ vô cảm lại tiếp tục buông ra những lời khó nghe:
- Con đã nói rồi. Mẹ không hiểu à? Đâu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nếu con không gọi mẹ? Con bận rồi.
Nói xong, người phụ nữ ấy cúp máy ngay lập tức, cẩn thận bước vào thang máy.
Có 1 người bác tầm tuổi trung niên trong thang máy. Bác ấy cười và hỏi:
- Tại sao con lại cầm cái này?
- Bạn trai tôi đưa.
- Không, tại sao "con" lại cầm cái ly này?
- Tôi mới nói là bạn trai tôi đưa. Ông có điếc không?
- Vậy tại sao con lại mặc váy này?
- Vì tôi thích.
- Vậy bác muốn hỏi lại, tại sao "con" lại cầm cái ly? Bác muốn con trả lời theo ý nghĩ của con. Bác hiểu là bạn trai con đưa cho con, nhưng tại sao con phải cầm cái ly này? Con không tỏ vẻ vui khi cầm nó. Con chỉ cần hỏi bạn trai con, tại sao anh ta lại bắt con làm vậy. Hay là con chỉ cần từ chối cầm, hay để lại ngoài cửa. Tại sao con lại đồng ý và phải mang theo nó suốt?
- Tại vì...
- Vì con không muốn làm tổn thương anh ta bằng việc phản lại?
- Dạ.
- Nhưng con đang làm tổn thương chính mình và những người khác chỉ bẳng việc này. Không hể có sự vui vẻ giữa mọi người và chính con. Con hãy suy nghĩ lại đi.
- ...
- Thôi bác đi đây. Con hãy cố lên.
Người bác ra khỏi thang máy, để lại Lan phải suy nghĩ.
[...]
Khi Lan về đến nhà, Lan có thể để lại cốc nước trên bàn và quên đi, hoặc là cứ giữ thoải mái vì nước cũng nguội dần đi. Nhưng thử hỏi mà xem, những gì Lan đã gây ra cho người khác có thật sự dễ quên đi, hay phai mở, "nguội" dần đi theo thời gian như cốc nước đò không?
(Theo "Có những việc gì vô lý mà ta vẫn làm?", Sirnath Nalluri)
a) Lan đã vi pham những phương châm gì trong hội thoại?
b) Hãy phân tích mạch cảm xúc của Lan trong đoạn trích trên.
c) Hãy viết 1 đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về câu chuyện trên?
Lan đang cầm theo cốc nước nóng gần đầy trong khi về nhà.
Cô cần phải cẩn thận: Chỉ cần bất cẩn 1 giây, là da tay của cô sẽ bỏng liền do nước nóng đổ ra. Tay của cô dần trở nên nóng lên từ chiếc cốc. Cô đã mệt mỏi và thật sự khó chịu về việc này.
Một câu bé bán những bông hoa thơm ngát lại gần. Cậu chưa kịp nói gì thì đã bị người phụ nữ mắng xối xả: "Mày có mù không? Mày không thấy à? Cút đi, tao không cần nó."
Người phụ nữ hậm hực bước đi tiếp, đến chỗ taxi mà cô đã kêu từ trước. Ngay khi tài xế rẽ trái, một chút nước bị đổ ra. Cô ta lại tức, và hét lên: "Ông có tỉnh táo không? Ông không thể lái xe được à?" Ông tài xế đáp lại: "Thưa cô, con đường này khá gập ghềnh. Cô nói vậy thì tôi cũng không thể làm gì?". Vì việc này, cả hai đã cãi nhau trong bầu không khí nặng nề.
Sau khi xuống xe, thì mẹ của cô gọi. Vì phải trả lời điện thoại bằng một tay, cô ta lại khó chịu, nói lên những lời khó nghe:
- Con sẽ nói chuyện với mẹ sau.
Người mẹ kìm nén nước mắt, đáp lại:
- Con ơi, nhưng mẹ đã không nói chuyện với con trong 3 ngày rồi... .
Người phụ nữ vô cảm lại tiếp tục buông ra những lời khó nghe:
- Con đã nói rồi. Mẹ không hiểu à? Đâu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nếu con không gọi mẹ? Con bận rồi.
Nói xong, người phụ nữ ấy cúp máy ngay lập tức, cẩn thận bước vào thang máy.
Có 1 người bác tầm tuổi trung niên trong thang máy. Bác ấy cười và hỏi:
- Tại sao con lại cầm cái này?
- Bạn trai tôi đưa.
- Không, tại sao "con" lại cầm cái ly này?
- Tôi mới nói là bạn trai tôi đưa. Ông có điếc không?
- Vậy tại sao con lại mặc váy này?
- Vì tôi thích.
- Vậy bác muốn hỏi lại, tại sao "con" lại cầm cái ly? Bác muốn con trả lời theo ý nghĩ của con. Bác hiểu là bạn trai con đưa cho con, nhưng tại sao con phải cầm cái ly này? Con không tỏ vẻ vui khi cầm nó. Con chỉ cần hỏi bạn trai con, tại sao anh ta lại bắt con làm vậy. Hay là con chỉ cần từ chối cầm, hay để lại ngoài cửa. Tại sao con lại đồng ý và phải mang theo nó suốt?
- Tại vì...
- Vì con không muốn làm tổn thương anh ta bằng việc phản lại?
- Dạ.
- Nhưng con đang làm tổn thương chính mình và những người khác chỉ bẳng việc này. Không hể có sự vui vẻ giữa mọi người và chính con. Con hãy suy nghĩ lại đi.
- ...
- Thôi bác đi đây. Con hãy cố lên.
Người bác ra khỏi thang máy, để lại Lan phải suy nghĩ.
[...]
Khi Lan về đến nhà, Lan có thể để lại cốc nước trên bàn và quên đi, hoặc là cứ giữ thoải mái vì nước cũng nguội dần đi. Nhưng thử hỏi mà xem, những gì Lan đã gây ra cho người khác có thật sự dễ quên đi, hay phai mở, "nguội" dần đi theo thời gian như cốc nước đò không?
(Theo "Có những việc gì vô lý mà ta vẫn làm?", Sirnath Nalluri)
a) Lan đã vi pham những phương châm gì trong hội thoại?
b) Hãy phân tích mạch cảm xúc của Lan trong đoạn trích trên.
c) Hãy viết 1 đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về câu chuyện trên?