Nêu cảm nghĩ của em về đoạn truyện sau :
Một năm sau khi đuổi giặc Minh, một hôm Lê Lợi - bấy giờ đã làm vua - cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng trước kinh thành. Nhân dịp đó, Long Quân sai rùa vàng lên đòi lại thanh gươm thần. Khi chiếc thuyền rồng tiến ra giữa hồ, tự nhiên có một con rùa lớn nhô đầu và mai lên khỏi mặt nước. Theo lệnh vua, thuyền đi chậm lại. Ðứng ở mạn thuyền, vua thấy lưỡi gươm thần đeo bên người tự nhiên động đậy. Con rùa vàng không sợ người, nhô đầu lên cao nữa và tiến về phía thuyền vua. Nó đứng nổi trên mặt nước và nói: "Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân!
Bài làm
Ta thấy : "Một năm sau khi đuổi giặc Minh, một hôm Lê Lợi - bấy giờ đã làm vua - cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng trước kinh thành."
- Nó nói nên là khi đất nước gặp khó khăn hoạn lạn thì chúng ta nghĩ đến nhau . Vì trong chuyện " Lạc Long , Âu Cơ " thì đã có câu hứa : Nếu sau này có khó khăn thì hãy nhớ lấy nhau đừng quên lời hẹn " Chỉ về 50 người con dưới nước đã nhớ đến lời hẹn nên đã cho Lê Lợi mượn gươm thần .
- Trong câu :" Nhân dịp đó, Long Quân sai rùa vàng lên đòi lại thanh gươm thần. Khi chiếc thuyền rồng tiến ra giữa hồ, tự nhiên có một con rùa lớn nhô đầu và mai lên khỏi mặt nước. Theo lệnh vua, thuyền đi chậm lại. Ðứng ở mạn thuyền, vua thấy lưỡi gươm thần đeo bên người tự nhiên động đậy. Con rùa vàng không sợ người, nhô đầu lên cao nữa và tiến về phía thuyền vua. Nó đứng nổi trên mặt nước và nói: "Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân!"
Có ý nghĩa là khi đất nước đã thái bình thì hãy gác kiếm , chỉ chăm lo đời sống sản xuất , lo cho đất nước được ấm lo .
Đó là ý nghĩa của đoạn văn trên ..^_^