Ngoại ngữ Nếu bạn quá chán nản để học tiếng Anh...

Blue Berry Cá Tính

Học sinh mới
Thành viên
21 Tháng hai 2018
21
18
6
18
Hà Nội
Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào các bạn. Các bạn đã bao giờ cảm thấy học tiếng Anh thật khó, và ko còn hứng thú nữa chưa?
Nếu các bạn đã như vậy rồi, vậy thì đây là 1 topic cực kì cần thiết cho các bạn. Mỗi thứ bày hàng tuần, mik sẽ chia sẻ cho các bạn 1 câu chuyện THẬT mà mik biết về việc học tiếng Anh, hay những trải nghiệm về chúng, hãy bình luận để nói cho mik biết rằng bạn đã đọc rồi nha. Mong rằng qua đó, các bạn sẽ có thêm động lực để học tiếng Anh! Đừng quên like để theo dõi topic nhé!
Chúc các bạn thành công trong việc học tiếng Anh!
 

Blue Berry Cá Tính

Học sinh mới
Thành viên
21 Tháng hai 2018
21
18
6
18
Hà Nội
Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành
Xin lỗi các bạn nhiều!!!
Thứ bảy tuần trước mình có việc bận, ko thể viết được, hơn nữa bây giờ mới nhớ ra...
Một lần nữa xin lỗi các bạn!
Chúng ta bắt đầu chia sẻ nhé!
Mình có quen 1 chị, tên Ngọc. Chị ý là học sinh cũ của cô giáo dạy tiếng Anh mình. Điều đặc biệt ở đây, chị ý học tiếng Anh rất giỏi, ai gặp chị ý cũng phải trầm trồ khen ngợi, và sẽ không thể ngờ được, năm lớp 6, điểm tổng kết môn Anh của chị, cô phải nâng lên mới được 6 điểm.
Chính xác là như vậy. Lúc đó, chị yếu tất cả các môn. Văn, Toán chỉ được 7 điểm, cùng lắm là 8, còn Anh thì thảm hại luôn! Cô mình rất muốn giúp chị nhưng nhiều lúc đã rất nản. Đến 1 lần, cô mình và lớp chị ý chơi với cô 1 trò chơi, kiểu thư giãn trong giờ ý, là nghe bài hát tiếng Anh và đoán tên. Đam mê bắt đầu từ đây...
Chị ý bắt đầu cảm thấy thích nghe những giai điệu đó, nghe nhiều hơn, và đương nhiên là sẽ thuộc nhiều bài hơn. Khả năng nhớ của chị ý được khai thác. Năm lớp 7, chị ý được 7.8 điểm tổng kết môn Anh. Cô mình vẫn muốn cho những người được 7.8; 7.9 một cơ hội, nên đưa ra 1 trang từ mới, yêu cầu các anh chị học thuộc trong 5 phút, nếu được cô sẽ nâng điểm cho thành 8. Dài, khó, nhưng chua đầy 5 phút sau, chị ý giơ tay, lên bảng và viết liền 1 lúc ko nghĩ gì và đúng hết. Cô mình rất bất ngờ, hỏi chị ý thì chị ý trả lời: Con đọc đúng 2 lần xong con thuốc hết. Thật khinh khủng!
Và cứ thế, nếu như mình nhớ ko nhầm, lớp 11 chị ý được 9.9 điểm tổng kết môn Anh.
Chị được sang nước ngoài du học, ở luôn ở đó, hiện tại đã có 1 con. Cứ vài tháng, chị lại về thăm Hà Nội 1 lần, kể chuyện cho chúng mình về những thứ ở đó.
Vậy đấy các bạn, khó cỡ nào cũng gỡ! Cố lên nào!
 

Blue Berry Cá Tính

Học sinh mới
Thành viên
21 Tháng hai 2018
21
18
6
18
Hà Nội
Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành
Mình cứ bị quên hoài... Xin lỗi mọi người nha!
Lại bắt đầu với 1 câu chuyện động lực mới nhé!!!r25
Chị hàng xóm cũ của bạn mình tên Vy, hơn tụi mình 3 tuổi. Lớp 1, chị thuộc dạng hơi nhỉnh trên học sinh trung bình 1 chút, ko phải là học sinh giỏi, chỉ là 1 chút ở tất cả các môn. Tương tự với lớp 2, 3, 4. Lên lớp 5, cuối cấp của Tiểu học, bố mẹ chị bắt đầu cảm thấy lo lắng với lực học của chị, và yêu cầu chị cần phải chú tâm hơn. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Chị là người mặc dù học ko tốt nhưng cực kì nghe lời bố mẹ. Khi thấy bố mẹ nới vậy, chị thật sự đã có 1 thay đổi lớn. Chị cố gắng hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ, trong kì thi cuối cấp, chị ko thể được quá 25 trên tổng cộng 30 điểm, trong đó môn Anh chị có 8 điểm.
Tất cả mọi người đều cảm thấy chị cố gắng nhiều, nhưng lúc đó, suy nghĩ của chị đã thay đổi. Chị cảm thấy vẫn chưa đủ và càng cố gắng hơn nữa, hơn nữa. Cứ như vậy, năm lớp 6, 7, 8, chị cứ cố gắng dần dần, rồi chị được cô cho làm lớp phó học tập. Và lên lớp 8, chị đã xuất sắc dành được điểm tổng kết cao nhất khối: 9.6 với môn Anh 9.8.
Mình thực sự rất ngưỡng mộ chị. Và hãy cố gắng lên các bạn nhé!JFBQ00214070517A
 
  • Like
Reactions: anhtrucle

Blue Berry Cá Tính

Học sinh mới
Thành viên
21 Tháng hai 2018
21
18
6
18
Hà Nội
Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành
Thực sự là mấy hôm nay mình cạn kiệt về những câu chuyện luôn...
Tuần sau nhé các bạn!
 
Top Bottom