- 21 Tháng chín 2019
- 1,962
- 3,052
- 396
- Bình Định
- Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa


Hi mọi người. Lâu lắm rồi tớ mới đăng bài riêng :v Hôm nay lại ngoi lên ;-;
Như mọi người đã biết sắp nhập học rồi, và cũng sắp hết hè T^T Với một đứa lười combo học không xuất sắc gì như tớ thì đi học là một điều cực khó T^T
Tớ cũng thuộc dạng học giỏi (nhưng không xuất sắc) các môn nhưng tớ hay chán nản khi thấy đống bài vở á mọi người ;-; Combo tật lười biếng của tớ thì hết chỗ nói ;-;
Tớ hay bị mọi thứ làm xao nhãng, và khi luyện đề thi á, cứ thấy cái đề cương dài ngoằn mà toàn trắng đen là tớ cực nản luôn :v Và được nhiều anh chị lớp trên cho biết là văn lớp 7 không phải dạng vừa đâu nên cực lo.
Tớ có đọc lời khuyên của nhiều người rồi nhưng không dứt bỏ được cái tật này, nói thì dễ lắm nhưng làm thì khó :< Mọi người có giải pháp nào triệt để không ạ?
Cảm ơn :">
Như mọi người đã biết sắp nhập học rồi, và cũng sắp hết hè T^T Với một đứa lười combo học không xuất sắc gì như tớ thì đi học là một điều cực khó T^T
Tớ cũng thuộc dạng học giỏi (nhưng không xuất sắc) các môn nhưng tớ hay chán nản khi thấy đống bài vở á mọi người ;-; Combo tật lười biếng của tớ thì hết chỗ nói ;-;
Tớ hay bị mọi thứ làm xao nhãng, và khi luyện đề thi á, cứ thấy cái đề cương dài ngoằn mà toàn trắng đen là tớ cực nản luôn :v Và được nhiều anh chị lớp trên cho biết là văn lớp 7 không phải dạng vừa đâu nên cực lo.
Tớ có đọc lời khuyên của nhiều người rồi nhưng không dứt bỏ được cái tật này, nói thì dễ lắm nhưng làm thì khó :< Mọi người có giải pháp nào triệt để không ạ?
Cảm ơn :">