Tâm sự Nản

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hi mọi người. Lâu lắm rồi tớ mới đăng bài riêng :v Hôm nay lại ngoi lên ;-;
Như mọi người đã biết sắp nhập học rồi, và cũng sắp hết hè T^T Với một đứa lười combo học không xuất sắc gì như tớ thì đi học là một điều cực khó T^T
Tớ cũng thuộc dạng học giỏi (nhưng không xuất sắc) các môn nhưng tớ hay chán nản khi thấy đống bài vở á mọi người ;-; Combo tật lười biếng của tớ thì hết chỗ nói ;-;
Tớ hay bị mọi thứ làm xao nhãng, và khi luyện đề thi á, cứ thấy cái đề cương dài ngoằn mà toàn trắng đen là tớ cực nản luôn :v Và được nhiều anh chị lớp trên cho biết là văn lớp 7 không phải dạng vừa đâu nên cực lo.
Tớ có đọc lời khuyên của nhiều người rồi nhưng không dứt bỏ được cái tật này, nói thì dễ lắm nhưng làm thì khó :< Mọi người có giải pháp nào triệt để không ạ?
Cảm ơn :">
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
Hi mọi người. Lâu lắm rồi tớ mới đăng bài riêng :v Hôm nay lại ngoi lên ;-;
Như mọi người đã biết sắp nhập học rồi, và cũng sắp hết hè T^T Với một đứa lười combo học không xuất sắc gì như tớ thì đi học là một điều cực khó T^T
Tớ cũng thuộc dạng học giỏi (nhưng không xuất sắc) các môn nhưng tớ hay chán nản khi thấy đống bài vở á mọi người ;-; Combo tật lười biếng của tớ thì hết chỗ nói ;-;
Tớ hay bị mọi thứ làm xao nhãng, và khi luyện đề thi á, cứ thấy cái đề cương dài ngoằn mà toàn trắng đen là tớ cực nản luôn :v Và được nhiều anh chị lớp trên cho biết là văn lớp 7 không phải dạng vừa đâu nên cực lo.
Tớ có đọc lời khuyên của nhiều người rồi nhưng không dứt bỏ được cái tật này, nói thì dễ lắm nhưng làm thì khó :< Mọi người có giải pháp nào triệt để không ạ?
Cảm ơn :">
Mình cũng đã từng như bạn rồi, cực kỳ nản khi mà phải học nhiều :v
Nhưng mà mình thấy nếu bạn phân chia thời khóa biểu phù hợp ngay từ bây giờ thì có lẽ vào năm bạn sẽ đỡ đi chút áp lực á
Phần đề cương bạn có thể phân chia ra ngày nào học đề nào ( mình khuyên bạn mỗi ngày chỉ nên học 1 đề thôi bởi nếu học nhiều đề sẽ nhanh quên và sẽ rối - lẫn lộn 2 đề với nhau )
Văn lớp 7 theo mình thì không hẳn là khó, chỉ cần chăm ôn kiến thức và làm nhiều các dạng bài thì sẽ giỏi : P
 

KhanhKhanhk7

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng ba 2020
377
1,079
121
17
TP Hồ Chí Minh
THCS Trường Chinh
Hi mọi người. Lâu lắm rồi tớ mới đăng bài riêng :v Hôm nay lại ngoi lên ;-;
Như mọi người đã biết sắp nhập học rồi, và cũng sắp hết hè T^T Với một đứa lười combo học không xuất sắc gì như tớ thì đi học là một điều cực khó T^T
Tớ cũng thuộc dạng học giỏi (nhưng không xuất sắc) các môn nhưng tớ hay chán nản khi thấy đống bài vở á mọi người ;-; Combo tật lười biếng của tớ thì hết chỗ nói ;-;
Tớ hay bị mọi thứ làm xao nhãng, và khi luyện đề thi á, cứ thấy cái đề cương dài ngoằn mà toàn trắng đen là tớ cực nản luôn :v Và được nhiều anh chị lớp trên cho biết là văn lớp 7 không phải dạng vừa đâu nên cực lo.
Tớ có đọc lời khuyên của nhiều người rồi nhưng không dứt bỏ được cái tật này, nói thì dễ lắm nhưng làm thì khó :< Mọi người có giải pháp nào triệt để không ạ?
Cảm ơn :">
Năm nay chị lên lớp 8 nè, hồi chị còn học lớp 7 thì có môn lý, toán với sinh chị hơi yếu, còn những môn còn lại thì khá dễ em ạ. Ai cũng có góc nhìn và cảm nhạn riêng á nên nếu em tự trải nghiệm thì nó sẽ thật hơn, dù là sẽ có lần vấp ngã nhưng đã ngã rồi thì lần sau mình biết mà tránh đúng không nè. Vì vậy em đừng có nản, cố gắng học tập chăm chỉ nha. Chúc em thành công.
 
  • Like
Reactions: ihattl

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Hi mọi người. Lâu lắm rồi tớ mới đăng bài riêng :v Hôm nay lại ngoi lên ;-;
Như mọi người đã biết sắp nhập học rồi, và cũng sắp hết hè T^T Với một đứa lười combo học không xuất sắc gì như tớ thì đi học là một điều cực khó T^T
Tớ cũng thuộc dạng học giỏi (nhưng không xuất sắc) các môn nhưng tớ hay chán nản khi thấy đống bài vở á mọi người ;-; Combo tật lười biếng của tớ thì hết chỗ nói ;-;
Tớ hay bị mọi thứ làm xao nhãng, và khi luyện đề thi á, cứ thấy cái đề cương dài ngoằn mà toàn trắng đen là tớ cực nản luôn :v Và được nhiều anh chị lớp trên cho biết là văn lớp 7 không phải dạng vừa đâu nên cực lo.
Tớ có đọc lời khuyên của nhiều người rồi nhưng không dứt bỏ được cái tật này, nói thì dễ lắm nhưng làm thì khó :< Mọi người có giải pháp nào triệt để không ạ?
Cảm ơn :">
Chị thì hơi khác với em, chị có một niềm yêu thích đối với đống bài tập, hôm nào mà không có bài là tự đi kiếm cho bằng được để làm, không ít thì cũng nhiều, còn về việc học đề cương thì chị nghĩ em nên học theo từng môn, học cho thuộc môn này rồi mới sang môn khác, có đề cương lúc nào là học liền luôn lúc đó, đừng để bị dồn lại gần đến ngày thi, khi đó nhiều quá học không nổi và độ lười nhân hai.
còn môn văn thì chị nghĩ không khó đâu nên cố lên nha, chỉ cần chăm chỉ là được, còn phần kỳ II thì phải cố gắng hơn đó, chúc em học tốt trong năm học này nha, FIGHTING^^
 

Diệp Hạ Bạch

Cựu TMod Anh
HV CLB Địa lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
732
2,508
306
Thái Bình
Muốn biết hãy hỏi :D
Hi mọi người. Lâu lắm rồi tớ mới đăng bài riêng :v Hôm nay lại ngoi lên ;-;
Như mọi người đã biết sắp nhập học rồi, và cũng sắp hết hè T^T Với một đứa lười combo học không xuất sắc gì như tớ thì đi học là một điều cực khó T^T
Tớ cũng thuộc dạng học giỏi (nhưng không xuất sắc) các môn nhưng tớ hay chán nản khi thấy đống bài vở á mọi người ;-; Combo tật lười biếng của tớ thì hết chỗ nói ;-;
Tớ hay bị mọi thứ làm xao nhãng, và khi luyện đề thi á, cứ thấy cái đề cương dài ngoằn mà toàn trắng đen là tớ cực nản luôn :v Và được nhiều anh chị lớp trên cho biết là văn lớp 7 không phải dạng vừa đâu nên cực lo.
Tớ có đọc lời khuyên của nhiều người rồi nhưng không dứt bỏ được cái tật này, nói thì dễ lắm nhưng làm thì khó :< Mọi người có giải pháp nào triệt để không ạ?
Cảm ơn :">
mk khá giống bạn á.Nhìn đống bài tập thui là muốn đi ngủ luôn.Nhưng mk đã cố gắng khắc phục theo cách là vừa nghe những bản nhạc mình thích vừa học tập sẽ cảm thấy đỡ nhàm chán hơn, mk thường làm bài tập theo cách này.Nghe thấy cách này chắc nhiều người sẽ bảo vừa học vừa nghe nhạc thì tập trung làm sao được,nhưng mk làm thế nhiều lần nên chắc quen rùi thiếu nhạc là học không vào.Cách này sẽ thành công tùy theo mỗi người.Bạn có thể thử coi sao nhé .
 
  • Like
Reactions: wyn.mai

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
Hi mọi người. Lâu lắm rồi tớ mới đăng bài riêng :v Hôm nay lại ngoi lên ;-;
Như mọi người đã biết sắp nhập học rồi, và cũng sắp hết hè T^T Với một đứa lười combo học không xuất sắc gì như tớ thì đi học là một điều cực khó T^T
Tớ cũng thuộc dạng học giỏi (nhưng không xuất sắc) các môn nhưng tớ hay chán nản khi thấy đống bài vở á mọi người ;-; Combo tật lười biếng của tớ thì hết chỗ nói ;-;
Tớ hay bị mọi thứ làm xao nhãng, và khi luyện đề thi á, cứ thấy cái đề cương dài ngoằn mà toàn trắng đen là tớ cực nản luôn :v Và được nhiều anh chị lớp trên cho biết là văn lớp 7 không phải dạng vừa đâu nên cực lo.
Tớ có đọc lời khuyên của nhiều người rồi nhưng không dứt bỏ được cái tật này, nói thì dễ lắm nhưng làm thì khó :< Mọi người có giải pháp nào triệt để không ạ?
Cảm ơn :">
Mình cũng là một con lười nè :''>. Nhưng mà mình chỉ lười những môn mình ghét thui:p, mấy môn mình thích thì phần bài tập mình "xơi" ngon lành. thậm chí là còn học trước cơ:0. Mình cho bạn lời khuyên nho nhỏ thui là bạn nên lập một thời khóa biểu những môn cần học và nên bắt đầu công việc này từ hè, để vào năm mình không bị rối.
 
  • Like
Reactions: ihattl

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Hi mọi người. Lâu lắm rồi tớ mới đăng bài riêng :v Hôm nay lại ngoi lên ;-;
Như mọi người đã biết sắp nhập học rồi, và cũng sắp hết hè T^T Với một đứa lười combo học không xuất sắc gì như tớ thì đi học là một điều cực khó T^T
Tớ cũng thuộc dạng học giỏi (nhưng không xuất sắc) các môn nhưng tớ hay chán nản khi thấy đống bài vở á mọi người ;-; Combo tật lười biếng của tớ thì hết chỗ nói ;-;
Tớ hay bị mọi thứ làm xao nhãng, và khi luyện đề thi á, cứ thấy cái đề cương dài ngoằn mà toàn trắng đen là tớ cực nản luôn :v Và được nhiều anh chị lớp trên cho biết là văn lớp 7 không phải dạng vừa đâu nên cực lo.
Tớ có đọc lời khuyên của nhiều người rồi nhưng không dứt bỏ được cái tật này, nói thì dễ lắm nhưng làm thì khó :< Mọi người có giải pháp nào triệt để không ạ?
Cảm ơn :">
Mọi thứ thì đều xuất phát từ bản thân mình mà ra thôi mà. Giờ em lười nhưng deadline, bài tập, các thứ dồn dập buộc em phải làm. Vì không làm đến lớp bạn bè cười chê, thầy cô phê bình, khiển trách, bố mẹ thì thất vọng, ... Vân vân và mây mây. Nếu bản thân không thể tự ý thức chăm lên thì hoàn cảnh sẽ bắt em phải chăm. Cuộc sống là thế e ạ.
 
  • Like
Reactions: npan_184

khahhyen_ybms1

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
16 Tháng bảy 2020
709
2,319
231
Hà Tĩnh
THCS Lê Bình
Tớ hay bị mọi thứ làm xao nhãng, và khi luyện đề thi á, cứ thấy cái đề cương dài ngoằn mà toàn trắng đen là tớ cực nản luôn :v Và được nhiều anh chị lớp trên cho biết là văn lớp 7 không phải dạng vừa đâu nên cực lo.
Bạn giống mình dễ sợ
Nghe anh chị nói lên lớp 7 văn toán anh sử lý,....nói chung khó lắm nên h nản 0 mún đi học
mà thấy mấy cái sách lớp bảy dày đặc thế lại điên ra luôn ý
 
  • Like
Reactions: Gâu Đần

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
Bạn giống mình dễ sợ
Nghe anh chị nói lên lớp 7 văn toán anh sử lý,....nói chung khó lắm nên h nản 0 mún đi học
mà thấy mấy cái sách lớp bảy dày đặc thế lại điên ra luôn ý
Nhiều thì nhiều thật nhưng mà nếu sắp xếp thời gian một cách khoa học thì vẫn học được. Mình có mở thử quyển địa lí với sinh, nhìn thì nhiều nhưng tóm tắt các ý chính ra thì cũng không đến nỗi là không học hết. Cô giáo mình bắt soạn văn từ trong hè cơ, để vào năm còn học cái khác:p
 
Top Bottom