một năm qua đi với bao nhiêu nỗi lo một học kì lại sắp trôi qua .Vậy là chúng ta sắp phải xa nhau ,thời gian để chơi không còn nhiều nữa thời gian học chiếm hết thời gian dường như mọi người lạnh lùng hơn trước chỉ chăm la vào học mà quên mất rằng chúng ta đang sống nhưng giây phút đẹp nhất của cuộc đời ,mình tự nhiên nhận ra mình không như hồi lớp 11 nữa việc học đã chiếm hết thời gian rồi không còn thời gian để dành cho những buổi trò chuyện giữa những người bạn thân
Nửa học kì dã trôi qua trong nhớ tiếc nửa học ki sau sẽ trôi qua như thế nào nhỉ??????????? :-/
oài
chuyện j đã qua hãy cứ để nó qua nhé
vui lên chứ, năm mới đến rùi còn j
năm mới sẽ có nhìu dự định. nhìu niềm vui mới vì thế nếu cứ ngồi nghĩ về năm cũ thì.............. hì hì...... bạn sẽ lại ngồi tiếc ........... lần nữa choa mà xem(^.^)
chúc bạn có một năm mới thật mĩ mãn ná(^.^)
học kì này trôi đi với bao nhiêu nối tiếc hi vọng học kì sau sẽ trôi qua với những gì tốt đẹp nhất vủa đời .học sinh .HỌC kì này vừa cố gắng học tập vừa cố gắng sống sao cho sau này khi nghĩ lại sau này không phải hối hận ,hãy cố gắng sống thật đẹp và hạnh phúc